Bóng Đá Plus trên MXH

AS Roma vs Man City: Ngày Serie A chống lại Premier League
Huy Hiếu • 02:29 ngày 11/12/2014
Serie A chỉ còn là cái bóng mờ nhạt so với sự hào nhoáng của Premier League. Vì thế, trận đại chiến giữa Roma và Man City tại sân Olimpico đêm nay còn là dịp để Serie A vớt vát hình ảnh trước Premier League. Nhiệm vụ đó đặt cả lên vai Roma…
    GIÓ XOAY CHIỀU
    Rome là nơi khởi phát của nền văn minh La Mã cổ đại, một trong những niềm tự hào lớn nhất của người Italia còn mãi đến bây giờ. Từ nửa sau thập niên 1980 đến cuối thập niên 1990, Serie A là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh với biệt danh mỹ miều “World Cup thu nhỏ”. Khi ấy Serie A được so sánh với giai đoạn đỉnh cao của đế chế La Mã. Thậm chí, vào năm 1995, sau thất bại của bản hợp đồng đình đám Paul Gascoigne, chủ tịch Lazio khi ấy, ông Sergio Cragnotti còn tuyên bố không bao giờ mua thêm một cầu thủ Anh nào nữa…

    Nhưng thời thế đổi thay, giờ Premier League mới là số 1 trên nhiều khía cạnh, và Serie A từ lâu đã trở thành nơi cưu mang những ngôi sao hết thời từ nước Anh. Trong 2 mùa Hè vừa qua, hàng loạt ngôi sao không được trọng dụng ở Premier League đã đến Serie A. Tiêu biểu là Maicon, Gervinho, Fernando Torres, Patrice Evra, Nemanja Vidic, Ashley Cole hay Micah Richards… 

    Serie A đang trở thành điểm đến cho các hàng thải Premier League như Maicon

    Ở vào tình cảnh bi đát hiện tại, có thể tin xu hướng trọng dụng “hàng thải” Premier League vẫn sẽ tiếp diễn ở Serie A những năm tới. Chính Roma (sau Maicon, Gervinho và A.Cole) vẫn đang tiếp tục săn 1 “hàng thải” khác nữa từ Premier League là Glenn Johnson (Liverpool).  Nhưng cơ hội lớn để Serie A lấy lại hình ảnh chính là đêm nay…

    ROMA, TRÁI TIM LA MÃ
    Rome là trái tim của đế chế La Mã trong những năm tháng hoàng kim. Nhưng trên khía cạnh bóng đá, thủ đô Italia chưa từng được xem là quyền lực trên bình diện châu Âu. Lazio hay kể cả Roma cũng chẳng mấy khi được xem là lá cờ đầu của bóng đá Italia ở cúp châu Âu, ngoại trừ năm 1984 khi Giallorossi  vào chung kết Cúp C1.

    Cách đây 11 năm, ở lượt trận chót vòng bảng thứ hai Champions League, Roma cũng ở tình thế gần giống hiện nay. Họ chỉ cần một kết quả hòa, nhưng đã chơi đầy bạc nhược và chịu thúc thủ 0-2 trên sân Anfield, nhường vé đi tiếp cho Liverpool. Đó cũng là trận đấu thực sự đánh dấu sự đổi ngôi giữa Serie A và Premier League, bởi kể từ đó các CLB Anh luôn chiếm thế thượng phong trước người Italia ở cúp châu Âu. 

    Man City vs Roma là trận đấu tâm điểm của 2 nền bóng đá

    Đêm nay, sức nặng lấy lại hình ảnh Serie A dồn cả lên vai Roma, cả Serie A trông vào đội quân của HLV Rudi Garcia, trong nỗi ganh tị với người Anh. Man City chính là biểu tượng của sức mạnh và sự giàu có, hào nhoáng của Premier League. Bởi vậy nếu Roma quật đổ được Man City, các tifosi (trừ CĐV Lazio!) sẽ hết sức hả hê bởi đó là chiến thắng của gã khổng lồ thất thế Serie A trước quyền lực đương đại Premier League, niềm vui nho nhỏ của một giải đấu đang từ khổng lồ trở thành nhỏ bé!

    Vốn là thành phố trái tim của đế chế La Mã, với bề dày truyền thống, Romanista nằm trong số những CĐV tuyệt vời nhất ở châu Âu. Họ yêu Roma, yêu Italia và dĩ nhiên, cả giải Serie A bằng những trái tim nóng bỏng. Đêm nay, thầy trò HLV Garcia không chỉ là trái tim của thành Rome, mà còn của cả Italia, mang theo linh hồn và niềm tự hào của đế chế La Mã cổ xưa…
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội