Bóng Đá Plus trên MXH

Báo động cho Kovac: Giờ không phải lúc chơi Lego
Hà Trang • 13:48 ngày 03/10/2018
Dù tất cả đang gồng lên phủ nhận một cơn khủng hoảng ở Allianz Arena nhưng HLV Niko Kovac chẳng thể giấu nối sự căng thẳng trên khuôn mặt của mình sau 3 trận liên tiếp không thắng của Bayern Munich.
    Vấn đề của Kovac là đã tạo ra một bức tranh tương phản quá khác biệt. Tính cả trận tranh Siêu cúp Đức gặp Frankfurt hồi đầu mùa, Kovac giúp Bayern tạo ra mạch 9 chiến thắng. Nhưng ngay sau đó, là 3 trận không thắng, 2 hòa và 1 thua, mới nhất là trận hòa Ajax 1-1 ngay trên sân nhà dù là đội mở tỷ số, tất cả đều ở những đấu trường quan trọng như Bundesliga và Champions League.

    Ba trận đấu thất vọng này chỉ diễn ra trong 8 ngày. Đưa người hâm mộ từ thiên đàng xuống mặt đất chỉ trong 8 ngày là một trải nghiệm khắc nghiệt, dễ hiểu cho những phản ứng tiêu cực sau đó. Bayern lẽ ra phải hùng mạnh giờ mong manh liên tiếp, báo hiệu cho một cuộc khủng hoảng manh nha.

    Bayern đang rất mong manh
    Bayern đang rất mong manh

    Đương nhiên, người trong cuộc không ai muốn thừa nhận điều này. Từ Kovac, tới Arjen Robben hay Thomas Mueller đều khẳng định đổi nhà vẫn chơi tốt, tạo được nhiều cơ hội nhưng không giải quyết được trận đấu. Đơn cử như trước trận gặp Ajax, Robben cho rằng Bayern đã hạn chế tối đa sự nguy hiểm của đối phương nhưng vấn đề là Ausburg hay Hertha Berlin quá hiệu quả trong việc tận dụng những thời cơ ít ỏi của mình.

    Vậy nhưng lập luận này phá sản trong trận hòa Ajax. Đội khách đến từ Hà Lan mới là đội tạo ra được nhiều cơ hội hơn khi dứt điểm 7 lần trúng đích, so với 3 của Bayern. Nếu không có sự xuất sắc của Manuel Neuer, Hùm xám sẽ chẳng may mắn mà giữ lại được 1 điểm. Bayern không chắc chắn như họ tưởng, đây là điều chắc chắn.

    Cựu danh thủ Stefan Effenberg chỉ ra một nguyên nhân: "Bây giờ Bayern phải dẹp ngay tư tưởng xoay vòng cầu thủ. Cách làm đó không hợp lý vào lúc này".

    Lời Effenberg không sai. Trong 3 trận gần nhất, Bayern liên tục thay đổi nhân sự, đặc biệt là ở hàng phòng ngự. Ngoài Joshua Kimmich và Jerome Boateng cố định, các vị trí khác đều xoay vòng. Đảm bảo thể lực cho các cầu thủ có thể là lý do mà Kovac vin vào nhưng khi kết quả không được như ý, người hâm mộ có quyền nghi ngờ ông.

    Sanches có phong độ cao nhưng không được sử dụng
    Sanches có phong độ cao nhưng không được sử dụng

    Không chỉ tuyến dưới, hàng tiền vệ cũng bị Kovac đảo liên tục. Ví dụ như trước Benfica vào tháng trước, ông để Renato Sanches và James Rodriguez cai quản vòng tròn trung tâm. Bayern khi đó thắng dễ dàng với 2 bàn thắng, một trong số đó thuộc về chính Sanches.

    Nhưng khi Sanches đang có phong độ cao, đặc biệt là cái duyên ở đấu trường Champions League thì Kovac lại quyết định sử dụng cặp đôi Thiago Alcantar và... Mueller ở trận gặp Ajax. Mueller chơi như một tiền vệ đã không còn là điều lạ lẫm ở Bayern, vấn đề là nó không mấy hiệu quả và chỉ là cách làm miễn cưỡng để bộ tứ công thần Mueller, Robben, Robert Lewandowski và Franck Ribery cùng có mặt trên sân.

    Bayern vẫn đặc biệt lưu luyến với cặp tiền vệ cánh có tổng số tuổi lên tới 70 của mình. Khi có cả Robben và Ribery trên sân, Bayern buộc phải cung cấp bóng thật nhiều cho họ. Nhưng khi sức lực không còn, tốc độ chẳng thể vượt nổi ai, đôi cánh Robbery biến mất, Bayern sẽ chơi như chấp người. Tình hình này đã kéo dài nhiều năm và trở thành bất cập, vấn đề là những người lãnh đạo có muốn thay đổi hay không mà thôi.

    Kovac vẫn cần xoay vòng, nhưng là xoay ở những vị trí đã lỗi thời và chừa lại không gian cho những cái tên trẻ hơn, khát khao hơn và có phong độ tốt hơn. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội