Bóng Đá Plus trên MXH

Bao giờ Higuain hết vô duyên với Champions League?
Việt Cường • 06:56 ngày 14/03/2017
Gonzalo Higuain dường như không có duyên với bất kỳ cái gì có liên quan tới từ “Champion”. Với ĐT Argentina, anh đã 3 lần liên tiếp bị từ chối trở thành “Champion” - nhà vô địch - khi thất bại trong trận đấu cuối cùng. Với các CLB, anh chưa bao giờ thực sự là mình ở “Champions” League.
    Tính cả trận lượt đi với Porto, Higuain đã ra sân 59 trận ở Champions League, nhưng mới ghi được 16 bàn. Đáng nói hơn, trong 16 bàn này, chỉ có 2 bàn được thực hiện ở các vòng knock-out. Higuain dường như đang đi vào vết xe đổ của Ibrahimovic; nghĩa là có thể làm mưa làm gió ở các giải VĐQG nhưng rất “vô duyên” với Champions League.

    Nhưng có thật là Higuain “vô duyên” hay không? Hay chính anh đã góp phần tự tạo ra bi kịch? Khách quan mà nói, những kỷ niệm với vòng knock-out của Higuain đều gắn với Real, nơi anh chưa phải là lựa chọn số 1 và trong phần lớn thời gian tiền đạo này ở Bernabeu, Real vẫn bị ám ảnh bởi vòng 1/8. 

    Ghi được nhiều bàn thắng trong giai đoạn ấy là không dễ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chính Higuain góp phần khiến nỗi ám ảnh vòng 1/8 của Real kéo dài. Các CĐV Real hẳn không bao giờ quên pha sút bóng dội cột của Higuain khi trước mặt chỉ còn khung thành trống trong trận lượt về vòng 1/8 mùa 2009/10 với Lyon. Có bàn thắng ấy, Real đã loại được đội bóng Pháp!


    Sự vô duyên với Champions League của Higuain tiếp tục kéo dài kể cả khi anh chuyển sang Serie A chơi bóng. Mùa 2013/14, mùa đầu tiên của Higuain ở Napoli, đội bóng của anh rơi vào bảng tử thần và bị loại từ vòng bảng. Mùa tiếp theo, Napoli thất bại trong mục tiêu giành vé dự Champions League vì Higuain bỏ lỡ một quả penalty quyết định. 

    Còn ở vòng bảng Champions League mùa này, trong màu áo Juventus, Higuain cũng thi đấu không mấy ấn tượng. Anh ghi được 3 bàn, thì 2 là vào lưới đội bóng nhỏ Dinamo Zagreb và bàn còn lại được thực hiện từ chấm 11m (Lyon).

    Đó chắc chắn không phải là điều mà các lãnh đạo của Juventus đã nghĩ tới. Khi bỏ ra 90 triệu euro để mua Higuain, mục tiêu của họ hẳn không phải là để bảo vệ chức vô địch Serie A. Họ mua Higuain bởi tin rằng anh là sự nâng cấp mà đội bóng cần cho mục tiêu trở lại là thế lực ở Champions League. Và đó là vụ đầu tư mang mục tiêu ngắn hạn: Khi Juve mua Higuain, anh đã 29 tuổi, nên họ chờ đợi anh tỏa sáng ngay.

    Thời gian không chờ Juve, mà cũng không chờ Higuain. Juventus có thể vượt qua Porto mà không cần Higuain phải tỏa sáng. Nhưng để đánh bại những đối thủ mạnh hơn ở các vòng đấu tiếp theo, họ cần những bàn thắng của tiền đạo người Argentina. Và nếu Higuain muốn “nổ súng” vào lưới những đội bóng lớn hơn, thì anh cần “lấy đà” từ những trận đấu với các đối thủ “vừa miếng” như Porto. Trận lượt đi xem như là một cơ hội tốt bị bỏ lỡ rồi...

    Higuain có thể học Tevez
    Đồng hương của Higuain là Carlos Tevez có khá nhiều điểm tương đồng với Higuain. Trước khi tới Juve, Tevez từng trải qua thời gian dài tậm tịt ở Champions League trong màu áo Man City. Mùa đầu của tiền đạo này với Juve (2013/14) cũng tệ. Nhưng ở mùa tiếp theo thì Tevez bùng nổ với 7 bàn thắng sau 13 trận. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội