Bóng Đá Plus trên MXH

Barca: Buồn ơi, chào mi!
Ngọc Trung • 14:02 ngày 12/04/2017
Barcelona đã thua, một lần nữa, và lần này cơ may hồi sinh gần như không còn. Vậy nhưng để đứng dậy, Barca cần đối diện và đón nhận nỗi buồn một cách thanh thản.
    “…Buồn ơi, ta xin chào mi
    Khi người yêu ta đã bỏ ta đi
    Buồn ơi, ta xin chào mi
    Khi tình yêu chấp cánh bay đi...”

    Người nhạc sĩ tài hoa Nguyễn Ánh 9 đã viết như thế để bắt đầu cuộc tự sự với nỗi buồn diệu vợi. Rạng sáng nay, Barcelona và toàn thể người hâm mộ đội bóng này cũng đối diện tâm tư tương tự trên sân Juventus Stadium. 3-0, danh hiệu Champions League chấp cánh bay đi. Một sự sụp đổ có hệ thống và được báo trước. Đơn giản, Barca thời điểm hiện tại quá bất ổn. Họ đã thua tại Công viên các Hoàng tử, gục ngã ở La Rosaleda cũng theo cái cách tan tác và hoảng loạn từ chuyên môn đến tinh thần như vậy. 

    Và người ta có thể chỉ ra hàng loạt vấn đề của thầy trò Luis Enrique về thất bại trước Juventus. Đó là việc Barca thiếu toan tính cho trận lượt về, thay vì chơi chặt chẽ họ lại nhồng lên tấn công. Đó là việc HLV Enrique quá lạm dụng sơ đồ 3-4-3 vốn không phải sơ đồ căn bản của Barca. Đó là sự hiện diện của lão già Jeremy Mathieu trên sân chứ không phải Jordi Alba, hậu vệ cánh trái số một xuất sắc bậc nhất châu Âu. Và đó là cách Enrique nỗ lực cứu vãn tình thế bằng cách tung thảm họa Andre Gomes vào sân.

    Tất nhiên, sẽ có những CĐV lạc quan về một cú lội ngược dòng thần kỳ. Barca đã lội ngược dòng được được PSG tại sao lại không thể làm điều tương tự. Sức nóng tại Nou Camp đủ làm tan chảy mọi đội quân. Vậy nhưng, hãy nhìn vào thực tế. Lý trí đang lấn át con tim khi nhìn về cuộc tái đấu tại Nou Camp. Nếu như Luis Enrique từng mạnh miệng tuyên bố Barca có thể thắng PSG 6-1 và thực tế đã xảy ra như thế thì hôm nay nhà cầm quân này đã phải ủ rũ thừa nhận cơ may lội ngược dòng trước Juventus gần như không có. 

    Thất bại trước Juventus sẽ kết thúc một chu kỳ tại Barca
    Thất bại trước Juventus sẽ kết thúc một chu kỳ tại Barca

    Thứ nhất là bởi Juventus khác xa PSG. Người Ý không mong manh như người Pháp. Họ thực dụng hơn gấp bội phần. Bà đầm già thành Turin thì nổi tiếng lì lợm và sở hữu một hệ thống phòng ngự hết sức kiên cố. Thứ hai, điều thần kỳ thường chỉ xảy ra một lần hoặc nói theo kiểu xác suất thống kê thì trăm năm mới xuất hiện một lần. Bằng chứng là trước Barca, chưa đội bóng nào tại C1/Champions League đi tiếp trong thế đã thua 4 bàn ở lượt đi. Và Barca đã xài hết vốn ở cuộc đấu với PSG.

    Thế nên, thay vì gặm nhấm nỗi đau thất trận, Barca cần có cái nhìn tích cực về chặng đường còn lại của mùa giải. Đó sẽ là khoảng thời gian gã khổng lồ xứ Catalan vãn hồi danh dự (tái đấu với Juventus, Siêu kinh điển và Chung kết Cúp Nhà Vua) đồng thời hoàn thành nốt kế hoạch cách mạng nhân sự trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2017. Luis Enrique sẽ ra đi, một chu kỳ mới sẽ bắt đầu và nền tảng lực lượng Barca đang có vẫn đủ sức chinh phục mọi đỉnh cao.

    MSN có sa sút, nhưng đó là sự sa sút của cả một hệ thống. Bộ ba này vẫn là nỗi khiếp đảm của mọi hàng thủ nếu nhận được sự hỗ trợ từ các đồng đội phía sau. Vấn đề nằm ở hàng tiền vệ và vị trí hậu vệ phải. Những bản hợp đồng Barca đã thực hiện vài năm qua để bù đắp cho sự ra đi của Dani Alves, Xavi Hernandez và phần nào là sự đi xuống của Iniesta đều gây thất vọng. Từ Aleix Vidal, Andre Gomes cho đến Denis Suarez.

    Nếu có một mùa Hè chuyển nhượng thành công, như đã từng thành công với các bản hợp đồng Ivan Rakitic, Jordi Alba, Luis Suarez hay Neymar. Dám chắc tham vọng chinh phục ngôi cao của Barca sẽ lại hồi sinh mạnh mẽ. Nói cách khác, Barca cần đón nhận nỗi buồn một cách thanh thản, đón nhận chia ly một cách nhẹ nhàng. Mọi thứ sẽ trở nên tươi sáng và trong treo, sự tuyệt vọng sẽ tan biến và niềm hy vọng phảng phất xuất hiện. Như câu hát:

    "Buồn ơi hãy đến với ta
    Để quên chuyện tình xót xa…”
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội