Bóng Đá Plus trên MXH

Bayern dừng chân ở bán kết: Bóng đè!
MẠNH ĐỨC • 09:45 ngày 14/05/2015
Bayern dưới thời của Pep Guardiola như trong một cơn mộng mị. Đội bóng hùng mạnh nước Đức nấp trong hình hài của Guardiola và bị chính cái bóng của chiến lược gia người Tây Ban Nha này biến thành một nạn nhân bất đắc dĩ...
    PEP ĐÃ HẾT PHÉP!
    Chia tay Jupp Heynckes và bổ nhiệm Pep Guardiola cách đây 2 mùa giải, Bayern đã chấp nhận đánh một canh bạc quá lớn. Và cho đến thời điểm này, sau 2 năm, có thể khẳng định đội bóng xứ Bavaria đã thất bại với Pep.

    Kể từ khi Guardiola đến Allianz Arena, BLĐ Bayern đã trao toàn quyền cho chiến lược gia này xây dựng đội bóng. Họ ra sức bảo vệ Pep mỗi khi ông gặp khó hay đánh mất dần những gì được xem là bản sắc của đội bóng để theo đuổi lối chơi tiqui-taca, thứ vũ khí duy nhất của chiến lược gia người Tây Ban Nha. Nhưng tất cả niềm tin đó đang bị phụ bạc.

    VIDEO: Bayern Munich 3-2 Barcelona

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Bayern phụ thuộc hoàn toàn vào Pep nhưng trong lúc khó khăn, chiến lược gia này hoàn toàn bất lực. Ở trận bán kết lượt đi Champions League 2014/15 với Barcelona, Guardiola đã sai lầm khi đẩy cao đội hình trong những phút cuối và khiến Bayern đang chơi chắc chắn bỗng chốc vỡ trận và thua 0-3 trong 17 phút cuối. Tại trận lượt về rạng sáng qua, sau khi Neymar gỡ 1-1, Pep cũng chỉ biết cúi mặt và… cắn móng tay một cách đầy bất lực. Bayern sau đó đã có màn ngược dòng trong hiệp 2, nhưng đó được xem là nỗ lực của Hùm xám khi bị trọng thương chứ không phải là từ những điều chỉnh của Pep. 

    Điều đáng buồn, hình ảnh một Pep bạc nhược và bất lực trên băng ghế huấn luyện đã trở nên quen thuộc với CĐV đội bóng xứ Bavaria ở những trận cầu lớn. Mùa trước, Bayern thua Real 0-5 trong 2 lượt trận bán kết mà trách nhiệm hoàn toàn thuộc về Guardiola. Mùa này, không ai khác chính Pep là người phải chịu trách nhiệm lớn nhất trong thất bại tổng 3-5 trước Barcelona, đội bóng mà ông hiểu rất rõ nhưng bất lực trong việc khắc chế. Ngoài ra, đó còn là những thất bại 1-4 trước Wolfsburg, 0-2 trước M’gladbach và Leverkusen tại lượt về Bundesliga 2014/15, bị Dortmund loại khỏi bán kết Cúp QG (1-1, 0-2 sau 120 phút)... 

    Những kết cục được cho là tất yếu khi Guardiola đã đánh mất đi những gì được cho là mạnh nhất của Hùm xám như bản lĩnh và sự lì lợm để dựng lên một Bayern yếu đuối, lỏng lẻo và quá dễ bị tổn thương.

    BAYERN CỦA PEP SẼ ĐI VỀ ĐÂU?
    Kết thúc trận bán kết lượt về với Barcelona, Pep đã tán dương tinh thần của các cầu thủ Bayern và xem chiến thắng 3-2 như một lời hứa hẹn cho sự trở lại ở mùa tới. Song, không nhiều người có cùng suy nghĩ với Guardiola.


    Nhìn cách mà Bayern của Pep cầm bóng, kiếm soát bóng rồi... bất lực nhìn đối phương phản công ghi bàn như trong 2 trận thua Real ở mùa trước và rất nhiều trận đấu khác mà không thể tìm ra cách đối phó. Hay việc Pep xoay tới 3 đội hình trong trận lượt đi với Barcelona mà vẫn thua tới 0-3... Tất cả cho thấy chính cái bóng tiqui-taca cũng là kẻ thù riêng, khiến Pep trở thành tù nhân trong lối chơi mà ông đã xây dựng và theo đuổi kể từ ngày đầu cầm quân.

    Guardiola đang vướng vào cái bóng của chính mình trong nỗ lực xây dựng tiqui-taca, còn Bayern thì đang phụ thuộc hoàn toàn vào chiến lược gia người Tây Ban Nha. Điều đó khiến cho tương lai của Bayern bị phù một màu xám xịt, khi Pep đã tuyên bố vẫn sẽ tiếp tục dẫn dắt Bayern ít nhất tới hết mùa 2015/16. Mọi thứ chỉ có thể thay đổi khi Guardiola nghĩ khác và làm khác. Nhưng việc Pep dứt được khỏi cái bóng của chính mình cũng khó như... lên trời vậy!

    Pep bám trụ vì... tiền thưởng?
    Theo tờ Bild, ngoài khoản tiền lương khủng là 17 triệu euro/mùa mà Guardiola nhận được từ Bayern thì đội bóng xứ Bavaria còn có rất nhiều khoản thưởng dành cho chiến lược gia này. Cao nhất là khoản tiền thưởng lên tới 3 triệu euro nếu Bayern giành cú “ăn ba”. Đó phải chăng là lý do mà Pep quyết bám trụ lại Munich tới hết hợp đồng (Hè 2016).
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội