Bóng Đá Plus trên MXH

Bayern, Guardiola & sự trớ trêu của số phận
ĐỨC ANH • 09:14 ngày 05/05/2016
Bayern đã có một trong những trận đấu hay nhất tại Champions League dưới triều đại Pep Guardiola. Trớ trêu thay, đó lại là trận đấu cuối cùng của họ cùng Guardiola tại đấu trường số một châu Âu, khi những mục tiêu còn dang dở.
    Để thua 0-1 ở trận bán kết lượt đi, cánh cửa đi tiếp của Bayern đã hẹp đi phần nào. Người ta đã tiên liệu cho Bayern về những kết cục không mấy sáng sủa ở lượt về nhưng ít ai nghĩ rằng Hùm xám lại phải đón nhận một kịch bản đau đớn đến thế, với sự trêu ngươi của số phận.

    Trong phần lớn thời gian của trận đấu, Bayern đã chơi rất hay và áp đảo đối thủ với tổng cộng 34 lần uy hiếp khung thành đối phương (so với 7 của Atletico). Chính HLV Diego Simeone cũng phải thừa nhận sau cuộc họp báo rằng “Bayern là đội bóng mạnh nhất mà ông từng đối đầu trong sự nghiệp”.

    Bayern sớm vươn lên dẫn 1-0, có cơ hội lớn để dẫn 2-0 trước khi bị gỡ 1-1 vào đầu hiệp 2. Họ chiến đấu, vươn lên dẫn 2-1 và rất nhiều lần tiệm cận tới bàn thắng thứ 3 nhưng rồi bất lực nhìn đối thủ Atletico đi tiếp với luật bàn thắng sân khách.

    Có 1001 cách để bị loại khỏi Champions League nhưng dường như Bayern đã “chọn” cách đau đớn nhất. Trận đấu với Atletico được xem là một trong những màn trình diễn xuất sắc nhất của Bayern tại Champions League trong 3 năm do Guardiola dẫn dắt. Tội đồ của trận đấu này lại là 2 cầu thủ được đặt nhiều hi vọng trước trận: Thomas Mueller và David Alaba. 


    Chuyên gia đá phạt đền Mueller đã không làm được điều mà anh vẫn thường làm là sút tung mành lưới đối phương từ cự ly 11 mét. Khi đó, tỷ số đang là 1-0 và nếu được nâng lên thành 2-0, mọi chuyện có thể đã rẽ sáng một hướng khác. Alaba một lần nữa mắc sai lầm khi không thể hóa giải đường chuyền của Fernando Torres cho Antoine Griezmann. Alaba cũng không thể chuộc tội khi cú sút đập người hậu vệ Atletico đổi hướng ở cuối trận của anh bị Jan Oblak xuất sắc cản phá.

    Trước đó ở trận lượt đi, người ta đã nói rất nhiều tới quyết định để Thomas Mueller dự bị và sử dụng Alaba đá trung vệ của Guardiola. Ở trận lượt về này, đứa con cưng của Munich được xếp đá chính, còn Alaba được đẩy ra vị trí hậu vệ trái sở trường và cả hai nằm trong số những cầu thủ gây thất vọng nhất. Một điều hiếm xảy ra tại Bayern và nó diễn ra đúng vào trận đấu quan trọng nhất.

    Một sự trớ trêu nữa với Bayern là dù được chơi sân nhà nhưng họ lại đón nhận những quyết định bất lợi từ trọng tài. “Ông vua áo đen” Cakir đã có một quyết định gây tranh cãi trong tình huống Antoine Griezmann phá bẫy việt vị của Bayern để ghi bàn thắng sân khách đặc biệt quan trọng cho Atletico. 

    Trong cả trận, Cakir cũng có những quyết định không có lợi cho Bayern mà tiêu biểu nhất là tình huống Javi Martinez phạm lỗi cách vòng cấm gần nửa mét nhưng đội bóng xứ Bavaria vẫn phải chịu quả phạt đền vào cuối trận (Torres không thắng được Neuer).

    Với một loạt những điều ngược đời diễn ra tại Allianz Arena rạng sáng qua, việc Bayern bị loại và Guardiola không thể vô địch Champions League cùng đội bóng Đức dường như là một sự sắp xếp của số phận.

    “Bayern cảm thấy như bị chơi gian”
    GĐĐH Rummenigge của Bayern không giấu được sự giận dữ sau trận. “Chúng tôi cảm thấy như bị chơi gian. Bàn thắng của Atletico được ghi trong thế việt vị và tình huống phạm lỗi của Martinez cũng không phải là phạt đền. Tôi không hiểu tại sao UEFA lại xếp Cakir bắt 2 trận bán kết trong 7 ngày. Chính một quan chức UEFA nói với tôi rằng những gì Cakir làm là thật đáng hổ thẹn”, Rummenigge nói.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội