Bóng Đá Plus trên MXH

Bayern gục ngã trước Atletico: Nỗi thất vọng mang tên Pep
MẠNH ĐỨC • 13:57 ngày 29/04/2016
Một lần nữa ở mùa giải này, Pep Guardiola khiến nhiều người... ngã ngửa với một đội hình xuất phát khó hiểu. Và Guardiola cùng Bayern đã bị trừng phạt bằng thất bại 0-1 trước Atletico, một tỷ số đủ để mang đến nhiều khó khăn cho đội bóng xứ Bavaria ở trận lượt về.

    SIÊU, SIÊU, SIÊU... NGỚ NGẨN!

    Để nhấn mạnh một vấn đề nào đó, Pep Guardiola - với vốn tiếng Đức eo hẹp - thường đệm thêm cụm từ “siêu, siêu, siêu” (super, super, super...). Tại Vicente Calderon rạng sáng qua, người ta có thể gọi việc bố trí đội hình xuất phát Bayern là một quyết định “siêu, siêu, siêu ngớ ngẩn” của Guardiola.

    Trong một trận đấu mang tính chất đặc biệt quan trọng, trước một đối thủ có lối chơi máu lửa, nhưng Guardiola lại tung ra một đội hình xuất phát hết sức lạ lẫm. Ở hệ thống phòng ngự, ông bố trí hậu vệ trái Juan Bernat và tiền vệ phòng ngự Xabi Alonso, 2 cầu thủ đang có phong độ không tốt và có khả năng tranh chấp, thu hồi bóng kém nhất Bayern. Một sự bố trí khiến các CĐV Bayern dậy sóng và thậm chí đã tiên liệu được trước những rắc rối sẽ xuất hiện trong hệ thống phòng ngự của đội bóng xứ Bavaria.

    Đó là hàng thủ. Còn trên hàng công, Guardiola tiếp tục mắc những sai lầm đáng trách khác. Douglas Costa và Kingsley Coman đáng ra chỉ nên chọn một, nhưng chiến lược gia người Tây Ban Nha lại trao cơ hội xuất phát cho cả hai. 

    Với Costa đang không có phong độ tốt còn Coman quá non kinh nghiệm, đó rõ ràng không phải là những tính toán sáng dạ. Trong khi Ribery, một cầu thủ kinh nghiệm và đang rất khao khát khẳng định mình lại bị xếp trên băng ghế dự bị.


    Tệ hơn cả là để tập trung lực lượng cho hàng tiền vệ (5 người) nhằm đối phó với tuyến giữa của Atletico, Guardiola một lần nữa đối mặt với bài toán chọn giữa Thomas Mueller và Robert Lewandowski. Lewy là người được chọn và đối với CĐV Bayern nói riêng cũng như người Đức nói chung, đó là một sai lầm sơ đẳng. 

    Mueller với Bayern, theo như chiến lược gia huyền thoại Ottmar Hitzfeld, có tầm quan trọng ngang Lionel Messi tại Barcelona hay Cristiano Ronaldo tại Real. Việc để Mueller, chuyên gia săn bàn quan trọng và từng ghi 4 bàn trên sân khách tại Champions League mùa này, khiến NHM đội bóng xứ Bavaria giận dữ.

    Những gì diễn ra trên sân sau tiếng còi khai cuộc đúng với những gì mà người ta có thể tiên liệu trước khi nhìn vào đội hình xuất phát của Bayern. Với một hàng thủ có khả năng tranh chấp kém, Hùm xám đã gặp khó khi phía bên kia Diego Simeone đã chỉ đạo các cầu thủ đánh đòn phủ đầu. 

    Trong tình huống dẫn tới bàn thua duy nhất của trận đấu, 4 cầu thủ, trong đó có 3 người Tây Ban Nha là Bernat, Thiago, Alonso và Alaba đã để Saul lừa như... cho kẹo trước khi cứa lòng hạ Manuel Neuer. Hình ảnh Bernat lẽo đẽo theo sau Saul, sau khi để tiền vệ của Atletico qua mặt cho thấy sự yếu kém trong hệ thống phòng ngự của Hùm xám. Trong trường hợp như vậy, một cầu thủ phòng ngự bình thường khi thất thế đều biết cách để phạm lỗi. Nhưng Bernat thì không.

    BÀI TOÁN NÂNG CAO CHO GUARDIOLA

    Phải mất 20 phút khởi động đầu trận, Bayern bắt nhịp được trận đấu và chơi tốt dần lên. Nhưng đó cũng là thời điểm hàng công đội bóng xứ Bavaria bộc lộ vấn đề. Coman và Douglas Costa đá rườm rà và thiếu hiệu quả, đặc biệt là chất lượng của những quả tạt ở mức tệ. Coman nhiều lần không vượt qua được Felipe Luis bên hành lang phải. Phải tới khi Franck Ribery rồi Thomas Mueller lần lượt được tung vào sân thì Bayern mới tạo ra được một thế trận tấn công tốt và những cơ hội mới xuất hiện nhiều hơn.


    Cũng phải nhấn mạnh rằng việc Hùm xám áp đảo được đối thủ trong hiệp 2 một phần là do Atletico chủ trương lùi về bảo toàn. Cho dù vậy, với khả năng pressing tốt, Bayern vẫn đẩy Atletico từ thế chủ động sang bị động và nếu may mắn hơn họ đã có được ít nhất 1 bàn thắng.

    Bayern của hiệp 2, sau những điều chỉnh nhân sự, mới là Bayern mà người ta muốn thấy. Chỉ có điều, một trận đấu kéo dài 90 phút chứ không chỉ có 45 phút. Guardiola từng mắc sai lầm ở trận lượt về vòng 1/8 với Juventus và sau đó sửa sai thành công nhưng trận này thì không. Sự sách vở trong những tính toán, trong cách bố trí đội hình mà thiếu đi sự thực tiễn như trên là sai lầm mà Guardiola đã lặp đi lặp lại suốt nhiều mùa qua.

    Thất bại 0-1 mang tới cho Bayern rất nhiều những khó khăn ở lượt về, nhất là nếu để đối thủ ghi bàn tại Allianz Arena, nhiệm vụ của Hùm xám còn khó khăn gấp bội. Nhưng đó không hoàn toàn là nhiệm vụ bất khả thi với Bayern. 

    Nếu chơi đúng với thực lực, Bayern vẫn nguyên cửa để đi tiếp. Nhưng không ai nói trước được điều gì bởi tất cả đều do... Guardiola quyết định. Để thua 0-1 ở lượt đi là sai lầm lớn của ông. Và trước bài toán nâng cao ở lượt về, ai dám khẳng định rằng Guardiola sẽ không làm những điều điên rồ tiếp theo?

    91 - Có tới 91% độc giả Bild cho rằng quyết định để Thomas Mueller dự bị của Guardiola Guardiola là một sai lầm lớn. Thực tế cũng đã chứng minh, Mueller không phải là một siêu dự bị. 5 lần anh vào sân thay người mùa này, Mueller không ghi được bàn nào. Ngược lại, Lewandowski mới là siêu dự bị của Bayern với rất nhiều lần lập công sau khi vào sân thay người mùa này, trong đó có 5 bàn thắng trong chiến thắng  5-1 trước Wolfsburg khi được tung vào sân trong hiệp 2.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội