Bóng Đá Plus trên MXH

Bayern: Sự mong manh 'mãn tính' của nhà vua
ĐỨC VIỆT • 09:12 ngày 09/04/2021
Sự mong manh “mãn tính” ở mùa giải này của Bayern đã bị phơi bày toàn bộ trong trận thua 2-3 trước PSG rạng sáng qua. Nhà ĐKVĐ Champions League rất khó bảo vệ được ngôi vương của mình với thực trạng công làm không kịp thủ phá thế này.

    Thủ vẫn phá quá nhiều

    Thủng lưới bàn đầu tiên chỉ sau 3 phút, thủng lưới bàn thứ 2 chỉ sau 28 phút và sau 68 phút đã phải nhận bàn thua thứ 3, sự yếu kém của hàng thủ Bayern đã bị PSG khoét sâu và lột trần tại trận lượt đi vòng tứ kết Champions League trên sân Allianz Arena. Thật khó tưởng tượng một vị vua đương nhiệm của đấu trường danh giá nhất châu lục lại có thể dễ bị tổn thương ngay tại thánh địa của mình như vậy.

    Ở bàn thua đầu tiên, đành rằng thủ thành Manuel Neuer đã có thể cản phá tốt hơn nếu trời không có tuyết. Nhưng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng ở tình huống đấy, các cầu thủ Bayern đã để Neymar tự do đi bóng như chỗ không người trước khi ngôi sao người Brazil kiến tạo cho Kylian Mbappe ghi bàn. Ở bàn thua thứ 2, hàng thủ Bayern dâng cao đặt bẫy việt vị không kịp với Marquinhos. Có thể thấy rõ các trung vệ Niklas Suele – David Alaba (đầu trận) và sau đó là Jerome Boateng đã quá chậm chạp trước những tiền đạo vừa nhanh vừa khéo như Neymar và Mbappe.
    Cứ mỗi lần các cầu thủ PSG có bóng phản công là gần như khung thành Bayern bị đặt trước tình trạng báo động. Đã thế, trong hiệp 2, Boateng còn tăng thêm độ mong manh cho hàng thủ Bayern bằng việc mấy lần chuyền bóng vào chân các cầu thủ PSG.

    Sự mong manh của hàng thủ Bayern thực ra là “bệnh mãn tính” suốt từ đầu mùa rồi. Tại Bundesliga mùa này, Bayern thủng lưới tới 35 bàn sau 27 vòng trong khi cả mùa trước họ chỉ phải nhận 32 bàn thua. Tại Champions League mùa này, trước trận gặp PSG rạng sáng qua, Bayern chỉ giữ sạch lưới được 2/8 trận đã đấu. Cùng thời điểm mùa trước ở Champions League, Bayern giữ sạch lưới tới 4/8 trận. Thời điểm này, đúng lúc cần đến sự chắc chắn nhất thì sự mong manh ấy lại “phát bệnh” nặng nhất.

    Thủ thành Neuer bất lực nhìn bóng bay vào lưới trong tình huống Marquinhos (áo sáng) nâng tỷ số lên 2-0 cho PSG

    Công làm không đủ

    Bình thường sự lỏng lẻo của hàng thủ Bayern bị che mờ bởi sự bùng nổ của hàng công Bayern. Đã quá nhiều lần hàng công Bayern bù đắp cho hàng thủ đội nhà. Không khó để điểm lại những trận như thế. Chẳng hạn khi tiếp Hertha ở Bundesliga, hàng thủ Bayern thủng lưới tới 3 bàn nhưng hàng công Bayern bù lại bằng 4 bàn. Trong 3 trận đối đầu Dortmund trên mọi đấu trường mùa này, mỗi trận hàng thủ Bayern đều thủng lưới 2 bàn nhưng hàng công Bayern đều bù đắp bằng 3 hoặc 4 bàn. Hay ở vòng bảng Champions League mùa này, Bayern để Red Bull Salzburg ghi 2 bàn nhưng hàng công bù lại bằng 6 bàn. 

    Có cảm giác Bayern đã quá nhiều lần “chơi dao” với sự mong manh của mình. Và trước PSG, họ đã bị “đứt tay”. Bởi hàng công Bayern không còn bù nổi cho hàng thủ nữa. Khoảng trống mà chân sút dội bom Robert Lewandowski để lại quá lớn. Trận này, các cầu thủ Bayern tung ra tổng cộng tới 31 pha dứt điểm, trong đó có 12 pha dứt điểm trúng đích nhưng chỉ ghi được có 2 bàn. Tính hiệu quả trong khâu tận dụng cơ hội của Bayern giảm đi thê thảm khi không còn Lewandowski lĩnh xướng hàng công.

    Đành rằng thủ thành Keylor Navas của PSG đã có một ngày thi đấu xuất sắc. Tuy nhiên không thể phủ nhận thực tế trận này đôi cánh của Bayern quá “tù”. Cả Leroy Sane và Kingsley Coman đều chơi dưới mức kỳ vọng. Các fan Bayern không khỏi nhớ Serge Gnabry, người đang phải tự cách ly vì dương tính với Covid-19.

    Ngày lỗi nhịp của Flick

    HLV Hansi Flick đã phải nhận thất bại đầu tiên ở Champions League. Để đến cơ sự ấy, một phần lỗi quan trọng thuộc về chính Flick. Quyết định cất Alphonso Davies trên ghế dự bị ở đầu trận không phải là quyết định sáng suốt. Thực tế cho thấy kể từ khi Davies vào đá hậu vệ trái, cánh trái Bayern tốt hơn hẳn cả về công lẫn thủ.

    Phút 33, Flick rút Leon Goretzka ra, sau khi Bayern đã bị dẫn 0-2. Đáng ra Flick cần rút Goretzka sớm hơn trong tình cảnh Goretzka sớm gặp vấn đề về thể lực. Và cũng thật khó hiểu khi Flick vẫn giữ nguyên đôi cánh Coman – Sane tới hết trận khi mà cả hai đều gây thất vọng. Tại sao Flick không dũng cảm tung tài năng trẻ Jamal Musiala vào sân phút nào để tăng tính đột biến cho các bài tấn công của Bayern?

    Lượt về nhiều khả năng Bayern sẽ vẫn vắng cả Lewandowski và Gnabry. Bài toán ngược dòng ở Paris của thầy trò Flick rất nan giải.

    Đã“quen” thủng lưới nhiều bàn
    Tính từ đầu mùa này, đây là lần thứ 6 Bayern để thủng lưới từ 3 bàn trở lên mỗi trận tính chung trên mọi đấu trường. Cả mùa giải năm ngoái tính chung mọi mặt trận, Bayern chỉ có 2 trận lọt lưới tối thiểu 3 bàn/trận.

    5 - Đây là trận thứ 5 trong 6 trận sân nhà gần nhất trên mọi đấu trường Bayern không thể bảo toàn mành lưới. Đây cũng là lần thứ 2 trong 6 trận sân nhà gần nhất Bayern để lọt lưới 3 bàn/trận. 

     

    Tags: Bayern PSG
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội