“Hỏa lực” của Bayern chỉ kém Barca
Với 28 lần làm tung lưới đối phương, Bayern đang là đội có số bàn thắng nhiều thứ 2 tại Champions League 2024/25. Thành tích của họ ngang bằng với Dortmund, Real và chỉ kém Barca, đội b đã ghi được tới 32 bàn. Nhờ giàn “hỏa lực” có sức công phá khủng khiếp như thế, Bayern đã đánh bại nhà đương kim vô địch nước Đức là Leverkusen đều với tỷ số cách biệt ở vòng 1/8 (3-0 và 2-0). Đáng chú ý, có đến 3/5 bàn thắng mà Bayern ghi được vào lưới Leverkusen được thực hiện bởi chân sút chủ lực Harry Kane.
Trong mùa giải thứ 2 thi đấu cho đội chủ sân Allianz Arena, tiền đạo 31 tuổi người Anh tiếp tục thi đấu rất hiệu quả. Chính sự sắc bén của anh là lý do Bayern đang khiến cho các đối thủ phải khiếp sợ vì họ ghi được quá nhiều bàn thắng. Để thấy Kane quan trọng với Bayern thế nào, chúng ta nên biết mùa giải trước cựu tiền đạo Tottenham đã ghi tới 44 bàm/45 trận cho Hùm xám. Mùa này anh đá 39 trận và buộc thủ môn đối phương phải vào lưới nhặt bóng 34 lần.
Riêng tại Champions League 2024/25, tiền đạo mang áo số 9 của Bayern đã đóng góp 10 pha lập công. Chiến tích ấy giúp anh đi vào lịch sử, với tư cách cầu thủ người Anh đầu tiên có lượng bàn thắng cán mốc 2 con số trong một mùa giải tại sân chơi cấp CLB danh giá nhất châu Âu.
Nếu như ở Bundesliga 2024/25, Kane đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 23 bàn, thì ở Champions League mùa này anh chỉ đứng dưới một đồng nghiệp là Raphinha của Barca (11 bàn). Tính từ mùa giải trước tới nay, Kane đã chơi 23 trận cho Bayern ở Champions League và ghi dấu giày vào 24 bàn thắng (6 đường kiến tạo, 18 pha lập công). Trong cùng khoảng thời gian, trừ anh ra không cầu thủ nào khác có số pha ghi điểm và đường chuyền thành bàn cao đến vậy.
Hàng thủ bê tông của Inter chấp tất
So với Bayern, Inter thua xa về số lượng bàn thắng ở Champions League 2024/25, khi họ mới làm tung lưới đối phương 15 lần. Tuy vậy, đại diện Italia lại sở hữu điểm mạnh mà Bayern không có, đó là hàng thủ rất khó bị đánh bại. Bằng chứng là sau 10 trận đã đá ở Champions League từ đầu mùa, Inter mới phải nhận vỏn vẹn 2 bàn thua. Việc những đội bóng hiếm hoi xuyên thủng phòng tuyến của Inter là Leverkusen và Feyenoord đều đã bị loại cho thấy, bàn thắng không phải là chìa khóa duy nhất để dẫn tới thành công.
Với Inter, việc CLB này có mặt ở nhóm 8 đội mạnh nhất Champions League 2024/25 chủ yếu là do họ bẻ gẫy hầu hết những đợt lên bóng của đối phương. Khi Inter không thủng lưới 8/10 trận ở sân chơi châu lục mùa này, họ xứng đáng là bài toán khó giải với Bayern.
Trong khi Bayern vẫn phải xếp sau Barca về sức tấn công, thì Inter đang “vô đối” ở 2 tiêu chí là số bàn thua ít nhất và số trận giữ sạch lưới nhiều nhất Champions League 2024/25. Nên biết, ở giải đấu này Inter mới chỉ rơi vào cảnh phải rượt đuổi tỷ số trong đúng 5 phút. Lý do là bởi ở trận thua Leverkusen 0-1, đội bóng của HLV Simone Inzaghi phải nhận bàn thua nghiệt ngã đúng vào phút 90.
Trong vài phút bù giờ ít ỏi còn lại, Inter không còn đủ thời gian tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Chính vì vậy, khả năng vượt khó của Inter về cơ bản chưa có dịp được kiểm chứng. Đó chính là lý do tại sao màn tỷ thí sắp tới giữa Inter và Bayern lại có sức hấp dẫn khó cưỡng với người hâm mộ. Chúng ta hãy cùng chờ xem, Bayern với “mũi khoan” sắc bén Kane có phá nổi hàng thủ bê tông của Inter hay không.
Ngoài ra, nếu để Bayern dẫn trước thì câu hỏi đặt ra là Inter sẽ làm gì để lật ngược thế cờ. Lúc ấy, liệu Inter có dám đẩy cao đội hình chơi đôi công nhằm tìm kiếm bàn gỡ, hay họ tiếp tục tập trung phòng ngự và chờ cơ hội phản đòn? Tất cả những thắc mắc ấy sẽ có lời giải đáp khi các đội trực tiếp đối đầu với nhau. Còn trước mắt, người hâm mộ 2 bên đã có thừa lý do để mặc sức đoán già đoán non. Chỉ riêng chuyện đó thôi cũng là quá đủ để sức hút của trận chiến giữa Bayern và Inter được được đẩy lên mức cao nhất.
Bayern là "khắc tinh" của HLV Simone Inzaghi
Trong quá khứ, HLV Simone Inzaghi từng có 4 lần giáp mặt Bayern với tư cách nhà cầm quân và thành tích của ông trước đội bóng xứ Bavaria là rất tệ. Cụ thể, hồi còn dẫn dắt Lazio, ông từng 2 lần để thua Bayern của đồng nghiệp Hansi Flick ở vòng 1/8 Champions League 2020/21 (với tỷ số 1-2 và 1-4). Đến lúc chuyển sang làm việc cho Inter, HLV Inzaghi lại để chuyện tương tự xảy ra. Khi ấy, đội bóng áo sọc xanh đen thất bại trước Bayern với cùng tỷ số 0-2 ở các trận lượt đi và về vòng bảng Champions League 2022/23.