Bóng Đá Plus trên MXH

Cầm hòa Monaco, Besiktas đặt một chân vào vòng sau
Quang Hoà • 05:04 ngày 02/11/2017
Tuy không thể duy trì mạch trận toàn thắng, nhưng Besiktas nhờ trận hòa 1-1 trước Monaco coi như đã đặt được một chân vào vòng knock-out Champions League.
    Tường thuật chi tiết
    Lịch thi đấu bóng đá 2/11

    Với lợi thế sân nhà, Besiktas được tiếp thêm rất nhiều động lực cho phép họ nhập cuộc đầy hứng khởi. Tuy nhiên, trong thế trận đôi công sôi nổi, Monaco lại mở được tỷ số trước giống như những gì đã diễn ra ở trận lượt đi.

    Phút 45, sai lầm của hàng thủ đội chủ nhà đã tạo cơ hội cho Rony Lopes tung cú đá hiểm hóc bằng chân trái từ ngoài vòng cấm đưa Monaco vượt lên. Tiếc cho Monaco là họ lại để mất lợi thế không lâu sau khi hiệp 2 bắt đầu. Do Jorge phạm lỗi thô thiển với Ricardo Quaresma trong vòng cấm, Besiktas đã được hưởng phạt đền và Cenk Tosun không mấy khó khăn để ghi bàn thứ 3 trong 2 trận gặp Monaco.

    Sau khi giúp Tosun lập công trên chấm 11m, Quaresma còn suýt tự mình ghi tên lên bảng tỷ số bằng cú đá dội xà ngang Monaco. Trong khi đó, đại diện nước Pháp dù không cầm được nhiều bóng như Besiktas vẫn tạo ra không ít tình huống sóng gió trước cầu môn khung thành do Fabri trấn giữ.

    Khi trận đấu bước sang thời gian đá bù giờ, các CĐV đội chủ nhà vẫn được dịp thót tim khi chứng kiến Keita Balde Diao dứt điểm trúng người Fabri. Cầm hòa Monaco nghẹt thở trong trận đấu sớm, Besiktas háo hức chờ đợi màn so tài giữa Porto và Leipzig và hẳn họ rất mong đại diện nước Đức giành chiến thắng để có vé đi tiếp sớm trước 2 vòng.


    Đáng tiếc, mong muốn này đã không trở thành hiện thực khi Leipzig để thua 1-3 trên đất Bồ Đào Nha. Đây là trận đấu Leipzig đã chơi không tồi nhưng họ lại để Hector Herrera chọc thủng lưới sau 12 phút bóng lăn. Đến phút 48, đội khách sau nhiều nỗ lực cũng tìm được bàn gỡ sau tình huống Timo Werner phá bẫy việt vị khôn ngoan trước khi sửa lòng vào góc cao. 

    Phút 62, Danilo Pereira có pha đánh đầu đẹp mắt giúp Porto lại một lần nữa vượt lên. Mải mê dâng cao đội hình tìm bàn gỡ, Leipzig còn phải nhận thêm bàn thua thứ 3 đúng vào phút cuối sau cú đá chéo góc của Maximiliano Pereira.

    Với kết quả này, Beşiktas đã hơn đội xếp thứ 3 Leipzig đến 6 điểm, nghĩa là họ đang tràn đầy cơ hội vượt qua vòng bảng Champions League lần đầu tiên. Trên lý thuyết, Monaco vẫn chưa bị loại song rất khó để tin rằng họ có thể cạnh tranh vé đi tiếp với Leipzig và Porto.

    Kết quả cụ thể
    Beşiktas 1-1 Monaco
    Porto 3-1 Leipzig

    Thứ hang bảng G

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội