Bóng Đá Plus trên MXH

Cáo già Ancelotti 'bắt vía' thỏ non Klopp
VỊNH SAN • 10:31 ngày 05/10/2018
“Phần lớn trách nhiệm thuộc về tôi”, Juergen Klopp nói sau thất bại trước Napoli. Dĩ nhiên là thế. Nhưng công bằng mà nói, trong trận đấu rạng sáng qua thì HLV người Đức đã vấp phải một đối thủ quá lọc lõi: cáo già Carlo Ancelotti, để rồi tự biến mình thành chú thỏ non ở San Paolo.
    Từ chiến thuật gây sốc…
    Khi nhìn vào danh sách đá chính trước trận đấu với sự xuất hiện bất ngờ của Nikola Maksimovic, Giám đốc thể thao Cristiano Giuntoli của Napoli nói rằng Carlo Ancelotti sẽ triển khai sơ đồ 3 hậu vệ. Hầu hết đều đồng ý với nhận định này, và chờ đón lần đầu tiên kể từ sau khi Walter Mazzarri ra đi, Napoli lại chơi với sơ đồ 3-5-2.

    Tất cả đã nhầm. Maksimovic được đẩy sang biên phải và 4-4-2 mới là hệ thống chính xác mà Napoli đã chơi. Điều chỉnh này khiến họ luôn giữ cự ly đội hình hợp lý, sự tập trung cao độ cùng lối chơi pressing tích cực đã đẩy hàng tiền vệ Liverpool vào tình thế hết sức khó khăn. Thống kê cho thấy các cầu thủ Napoli đã thực hiện 22 cú tắc bóng, với 15 trong số đó diễn ra ở khu vực trung tâm. Chiều hướng ngược lại, Liverpool mất bóng tới 31 lần và 23 diễn ra bên phần sân Napoli. Các hậu vệ của Napoli luôn chủ động trong mọi tình huống và sự kỷ luật vị trí giúp bịt kín mọi khoảng trống. 

    Sau trận đấu, Ancelotti xác nhận đội bóng của ông chơi với sơ đồ 4-4-2 nhưng yếu tố làm nên sự khác biệt là sử dụng Maksimovic và Mario Rui ở hai cánh. “Họ gây ra áp lực lớn để các cầu thủ tấn công của Liverpool không thể tạo sức ép lên chúng tôi. Như việc Rui liên tục đẩy cao lên phía trước, ngoài việc gây ra rất nhiều vấn đề cho đối thủ còn làm giảm thiểu các đợt lên bóng bên cánh này của họ”, HLV 59 tuổi cho biết, “Trên tất cả, mục đích chính là ngăn chặn đội khách cướp bóng khi chúng tôi vừa manh nha một cuộc tấn công”.


    Liverpool đã chơi một trong những trận tệ nhất dưới thời Juergen Klopp và cách tiếp cận của Napoli là lời gợi ý cho các đội bóng khác khi phải đối đầu với lối chơi bùng nổ cường độ cao của The Kop.

    Liverpool thất bại, vì đâu nên nỗi?
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    … đến bàn thắng được hẹn giờ
    Vào hôm thứ Ba, 24 giờ trước cuộc đụng độ, Klopp không tiếc lời ca ngợi Ancelotti, nói rằng ở Đức, người ta gọi HLV 59 tuổi này là “con cáo già lọc lõi” về mặt chiến thuật. Vấn đề là mặc dù biết rõ khả năng điều binh khiển tướng của đối phương, Klopp lại không chuẩn bị phương án nào cho việc đó, tiếp tục duy trì chiến thuật sở trường cùng những con người quen thuộc. Ngay cả khi kế hoạch A không phát huy hiệu quả, chiến lược gia người Đức cũng chậm chạp trong việc thay đổi.

    Điều này hoàn toàn khác với Ancelotti, người không ngần ngại chơi một canh bạc, bỏ lại Piotr Zielinski và Dries Mertens trên ghế dự bị. Và như đã nói, ông cũng từ bỏ 4-3-3 để dùng 4-4-2, và vào những lúc lên bóng, chuyển sang 3-5-1-1. Những tùy biến này khiến Klopp choáng váng. Thậm chí khi hết trận, ông ta vẫn chưa biết đích xác Napoli sử dụng sơ đồ nào. “Tôi không chắc chắn 100% về chiến thuật của Napoli nhưng có vẻ như đó là 4-3-3 và một chút thay đổi gì đó”, Klopp nói. 

    Cuối cùng, để nhấn mạnh thêm sự vượt trội trong cuộc đấu trí với Klopp, Ancelotti nói rằng “bàn thắng của Lorenzo Insigne đã được hẹn giờ, bởi nếu nó diễn ra sớm, thời gian còn lại sẽ rất khủng khiếp”. Ancelotti tính được cả thời điểm ghi bàn? Ai mà biết được, vì ông ta là một “cáo già”.

    Pháo đài San Paolo
    Đánh bại Liverpool, Napoli đã có chiến thắng thứ 9 trong tổng số 13 trận sân nhà gần nhất ở vòng bảng Champions League (còn lại, hòa 2 và chỉ thua 2). Trong thời gian ấn tượng này, họ chỉ 1 trận không ghi được bàn thắng và sở hữu 27 bàn ở 12 trận còn lại, bình quân 2,25 bàn/trận. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội