Bóng Đá Plus trên MXH

Chấm điểm 16 đội vào vòng 1/8 Champions League
Hồng Nam • 10:41 ngày 11/12/2014
Vòng bảng Champions League với 72 trận đấu đã quét đi phân nửa số đại diện tranh tài ở đấu trường số 1 châu Âu mùa này. Đã có vài bất ngờ nhỏ xảy ra, nhưng nhìn chung, những tấm vé đi tiếp đều xứng đáng với những gì chủ nhân của chúng thể hiện.
    Bảng A: Sức mạnh Atletico
    Đã có những nghi ngờ nhất định về Á quân Champions League 2014, khi đội bóng thành Madrid thất thủ ngay trận ra quân trước Olympiakos. Tuy nhiên, với tài điều binh khiển tướng của Diego Simeone, Atletico Madrid nhanh chóng trở lại quỹ đạo. 4 chiến thắng liên tiếp, Robjiblancos giành vé đi tiếp cùng ngôi đầu bảng trước một lượt đấu.

    Chấm điểm: 8,5


    Ở Serie A, Juventus là “bất khả chiến bại”, còn tại đấu trường châu Âu, Bà đầm già lại chỉ là đội bóng thường thường bậc trung. Vất vả giành suất nhì bảng trong lượt đấu cuối cùng, Tevez cùng các đồng đội còn rất nhiều điều phải làm nếu muốn lấy lại vị thế xưa cũ, hay hình ảnh chung của cả nền bóng đá Italia đã mất từ lâu.

    Chấm điểm: 7,5

    Bảng B: Không thể ngăn cản Real!
    Sau cú Decima huy hoàng có được ở mùa giải trước, Real Madrid vẫn trình diễn một phong độ huỷ diệt đến tận thời điểm này. Đội quân của HLV Carlo Ancelotti là đội bóng duy nhất giành trọn vẹn 18 điểm/ 6 trận, ghi tới 16 bàn. Không cần phải bàn cãi, với phong độ ổn định của dàn tấn công thượng hạng như Ronaldo, Benzema, Bale, James Rodriguez,… Real đang được hứa hẹn sẽ là đội bóng đầu tiên bảo vệ được vương miện trong kỉ nguyên Champions League.

    Chấm điểm: 10


    Real ở một đẳng cấp hoàn toàn khác

    Sự có mặt của Basel ở vòng 1/8 có thể coi là kết thúc thú vị của bảng đấu này. Đại diện đến từ Thuỵ Sĩ tiếp tục thể hiện sự “khắc tinh” với bóng đá Anh khi vượt qua Liverpool để giành vé đi tiếp. Basel có một hành trình vòng bảng không quá xuất sắc, nhưng đơn giản là Liverpool cùng Ludogorets quá tệ để tranh giành vị trí thứ 2.

    Chấm điểm: 7,5

    Bảng C: Lạ kỳ như Monaco
    Với sự cân bằng trình độ gần như tuyệt đối giữa Monaco, Bayer Leverkusen, Zenit và Benfica, bảng C đã diễn ra căng thẳng đến mức… nhàm chán. Trước lượt trận cuối, Monaco chỉ có… 2 bàn sau 5 trận, sở hữu hàng công chỉ khá hơn đúng APOEL. Tuy vậy, chiến thắng 2-0 trước Zenit đã giúp đội bóng Công quốc giành ngôi đầu bảng, và trở thành đội đầu bảng có thành tích kém cỏi nhất ở Champions League năm nay.

    Chấm điểm: 7

    Chiếm thế thượng phong trong phần lớn cuộc đua, nhưng sự hụt hơi khó hiểu của Leverkusen đã khiến đội bóng của Roger Schmidt mất luôn ngôi đầu bảng ở lượt đấu cuối cùng. Nếu phải gặp “đại gia” ở vòng kế tiếp, Leverkusen chỉ còn biết tự trách mình, bởi không nhiều lúc họ có cơ hội lẩn tránh vị trí thứ hai nhiều như lúc này.

    Chấm điểm: 6,5


    Leverkusen hụt hơi ở giai đoạn cuối

    Bảng D: Song mã tranh tài
    Được nhận định sẽ là một trong những bảng đấu dễ đoán nhất, màn trình diễn nghèo nàn của Galatasaray và Anderlecht càng chứng minh điều đó. Dortmund và Arsenal quá mạnh, khiến bảng đấu dường như chỉ là cuộc chạy đua cho ngồi đầu bảng cho cả hai. Dortmund có cú rốt đa ngoạn mục với 4 chiến thắng liên tiếp, tuy nhiên 2 trận đấu cuối không biết mùi chiến thắng, trong đó có thất bại trực tiếp trước Arsenal, suýt nữa khiến đại diện nước Đức phải ôm hận.

    Chấm điểm: 8

    Ngược lại với Dortmund, Arsenal chơi tốt qua từng trận đấu. Và đến lúc này, HLV Arsene Wenger hẳn sẽ cảm thấy rất tiếc nuốt khi họ để Anderlecht gỡ hoà 3-3, sau khi dẫn trước đối thủ… 3-0, bởi Arsenal chỉ xếp sau Dortmund do thua kém chỉ số phụ. Vị trí thứ hai, đồng nghĩa với việc Pháo thủ rất có thể sẽ phải đụng độ một đội bóng lớn như tình cảnh của họ trong vài năm trở lại đây.

    Chấm điểm: 8

    Bảng E: Lách qua cửa hẹp
    Duyên và nợ đã đưa Bayern Munich, Manchester City, CSKA Moskva gặp lại nhau, cùng cái tên mới mà cũ: AS Roma. Cuối cùng thì cuộc chiến thực sự chỉ nhằm vào chiếc vé thứ hai, khi Bayern Munich tỏ ra quá vượt trội. “Hùm xám” giành tới 5 chiến thắng dễ như bỏ túi, không phải quan tâm đến các đối thủ phía sau ngay ở lượt đấu thứ 4, và tận hưởng quãng thời gian ung dung thảnh thơi đúng như dự đoán.

    Chấm điểm: 9


    Bayern vẫn đang thể hiện phong độ cao

    Cho đến trước hai loạt trận cuối, Man City vẫn bất thắng. Chỉ có sự tỉnh giấc kịp thời, một chút may mắn cùng phong độ khủng khiếp của Sergio Aguero, đoàn quân của Manuel Pellegrini mới lách qua khe cửa hẹp. 3 điểm trước Roma ở trận đấu cuối cùng là điểm sáng duy nhất trong bức tranh nghèo nàn mà nửa xanh thành Manchester vẽ nên.

    Chấm điểm: 7

    Bảng F: Chuyện của đại gia
    Giống với bảng D, bảng F được dự đoán sẽ chỉ là cuộc chơi cho Paris Saint Germain và Barcelona. Thực tế đúng là như vậy. Barca là kẻ đi sau, với thất bại toàn diện trước PSG. Nhưng họ mới là những người về trước, khi vượt qua chính PSG ở lượt đấu cuối, ẵm luôn ngôi đầu bảng mà “đại gia” nước Pháp đã bỏ công xây đắp bấy lâu.

    Chấm điểm: Barca 8,5 & PSG 8

    Bảng G: Chelsea vững bước
    Được số phận run rủi cho một bảng đấu dễ thở, Mourinho cùng các học trò đã tận dụng tối đa lợi thế để giành ngôi đầu bảng sớm một lượt đấu. 14 điểm/ 6 trận, ghi 16 bàn, Chelsea thể hiện sức mạnh tuyệt đối, trong đó ấn tượng hơn cả là màn “hành xác” Schalke 04 với tỉ số 5-0 ngay trên đất Đức.

    Chấm điểm: 9


    Chelsea vẫn là một tập thể khó đánh bại

    Trận đấu ấn tượng nhất của Schalke chỉ là 90 phút thủ hoà Chelsea trên sân khách. Chấm hết! Roberto Di Matteo vẫn chưa thể tìm được sự ổn định cho Schalke khi “Hoàng đế xanh” vẫn chơi phập phù, yếu bóng vía trước đối thủ mạnh hơn. Hiệu số… -5 cho một đội nhì bảng đã nói lên tất cả.

    Chấm điểm: 6

    Bảng H: Porto và phần còn lại
    Đại diện BĐN Porto và Shakhtar Donetsk đã có một hành trình vòng bảng dễ dàng hơn dự kiến, với sự bạc nhược và yếu ớt đến khó hiểu của BATE Borisov. Các trận đấu diễn ra khá chênh lệch, và 5 bàn thắng mà Luiz Adriano (Shakhtar) ghi vào lưới BATE lại là điểm nhấn đáng chú ý nhất. Athletic Bilbao đã không thể hiện được gì nhiều, mặc cho họ phải chiến đấu vật vã để trở lại Champions League ở mùa giải này.

    Chấm điểm: Porto 8,5 & Shakhtar 8
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội