Bóng Đá Plus trên MXH

Champions League: Barca & nỗi nhớ Messi
Trần Minh • 14:02 ngày 29/09/2015
Khi hay tin Lionel Messi chấn thương, GĐTT Rudi Voeller của Leverkusen lập tức gửi lời động viên. “Thật tiếc khi anh ấy không thể thi đấu. Messi luôn là một cầu thủ đáng xem”, Voeller nói. Không biết cựu danh thủ người Đức có nhớ chính các cầu thủ của Leverkusen từng mải xem Messi mà quên mất cả... thi đấu?

    Vòng 1/8 Champions League 2011/12, Barca chạm trán Leverkusen và tạo ra một trong những cuộc thảm sát kinh hoàng nhất lịch sử giải đấu: 10-2. Barca thắng trận lượt đi 3-1 và đè bẹp đối thủ 7-1 ở lượt về. Lượt đi Messi ghi một bàn và kiến tạo một bàn, lượt về anh lập kỳ tích ghi đến 5 bàn. Voeller tất nhiên không bao giờ quên được kết quả kinh hoàng ấy.

    Ông càng không thể nào quên được hai trung vệ của Leverkusen chỉ vì Messi mà xô xát với nhau ngay trong trận đấu. Số là Michal Kadlec quá mến mộ tài nghệ của Messi nên đến xin chiếc áo của siêu sao người Argentina ngay khi hiệp 1 kết thúc. Nào ngờ Manuel Friedrich cũng hâm mộ Messi không kém, thế là anh “trấn lột” chiếc áo của Kadlec trong giờ nghỉ, tạo ra một cuộc cự cãi ngay bên ngoài phòng thay đồ. Tờ Bild thậm chí còn trích lời của Kadlec, tố việc Friedrich đã “cướp trên giàn mướp” chiếc áo của anh.

    VIDEO: Barcelona vs Bayer Leverkusen: Đi tìm lời giải không Messi

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Không nản lòng, Kadlec đợi khi trận đấu kết thúc và xin áo Messi lần nữa. Có lẽ đấy là lần hiếm hoi trong lịch sử một cầu thủ xin áo của đồng nghiệp đến... 2 lần. Với người hâm mộ, đây là chuyện bình thường, bởi hai đối thủ của Messi trong trận đấu đều là hai fan cuồng của anh. Nhưng với Voeller, trên tư cách người quản lý, đấy là chuyện đáng xấu hổ. Ai đời cả đội đang ra sức thi đấu ở một trận knock-out Champions League mà hai cầu thủ của ông lại nhăm nhăm xin áo của tiền đạo đối phương. 


    Vì thế Voeller đã xử lý việc này bằng cách lôi cả Kadlec lẫn Friedrich ra kiểm điểm, đồng thời bán đấu giá hai chiếc áo đấu của Messi, lấy tiền làm từ thiện. Hôm ấy, tờ Sport như thường lệ đã vẽ một bức tranh biếm họa đáng nhớ với dòng chú thích thú vị: “Bây giờ, đối thủ không còn đuổi theo Messi để lấy bóng nữa, họ đuổi theo để... lấy áo”.

    Đấy tất nhiên chẳng phải lần duy nhất Messi được đối phương bày tỏ sự mến mộ ngay trên sân cỏ. Vòng loại World Cup 2014, ĐT Argentina đến làm khách của Chile, trong khi các đồng đội Gonzalo Higuain, Sergio Aguero, Angel Di Maria, Fernando Gago rảo bước đi vào đường hầm thì Messi bị một fan cuồng van lạy xin... chụp hình chung. Người ấy là... trợ lý trọng tài Nicolas Yegros, người Paraguay.

    Trước đó vào tháng 9/2011, ngay sau khi Messi được HLV Alejandro Sabella bổ nhiệm làm thủ quân ĐT Argentina, một vị trợ lý trọng tài đã vào sân với chiếc máy quay cầm tay. Ông quyết tâm phải ghi lại cảnh Messi lần đầu làm đội trưởng Argentina để... tung lên Youtube.

    Copa America mùa Hè vừa qua, có lẽ chưa ai quên được việc cầu thủ Jamaica Deshorn Brown tất tả chạy đến xin chụp hình với Messi ngay khi trận đấu giữa Jamaica và Argentina tại vòng bảng kết thúc. Đội nhà có thể thua, nhưng Brown lại thắng vì được chụp hình cùng thần tượng.

    Khi Barca tái ngộ Leverkusen, người ta lại được dịp nhớ lại câu chuyện buồn cười và hi hữu năm nào. Nó cho thấy sức hút của Messi là vô cùng lớn. Người hâm mộ xin chữ ký, xin chụp hình là chuyện quá thường với một cầu thủ nổi tiếng, nhưng khiến ngay cả đối thủ trên sân phải mê mẩn đến quên thi đấu thì ngoài Messi, không có nhiều người làm được.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội