Bóng Đá Plus trên MXH

Champions League: Chuyện những người Brazil
Trần Minh • 12:51 ngày 23/04/2015
PSG lần lượt dùng đến 5 cầu thủ Brazil trong 2 trận tứ kết, rốt cục chỉ đón nhận thất bại tan tác bởi sự tỏa sáng của 2 cầu thủ Brazil khác bên phía Barca là Neymar và Daniel Alves. Nghĩa là sở hữu cầu thủ Brazil chưa đủ, còn phải sở hữu đúng người!
    Trận tứ kết lượt về rạng sáng qua, David Luiz không còn bị Luis Suarez “xâu kim” nữa, nhưng anh tiếp tục có thêm một màn trình diễn kém cỏi ở vị trí trung vệ. Khi Neymar ung dung dứt điểm ghi bàn 2 lần trong hiệp 1, người ta gần như không thấy bất kỳ tác động nào của Luiz, cầu thủ chịu trách nhiệm phải kèm chết tiền đạo đồng hương.

    PSG sở hữu hàng phòng ngự đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới. Chỉ 3 trung vệ Brazil mà họ dùng trong 2 lượt trận vừa qua là Thiago Silva, David Luiz và Marquinhos đã có tổng trị giá trị chuyển nhượng 112 triệu euro. Trong đó, Luiz có giá 50 triệu euro, một con số có lẽ sẽ khiến những bậc thầy phòng ngự trong quá khứ như Fabio Cannavaro hay Alessandro Nesta phải phì cười.

    Khi nhìn lại những con số điên rồ mà PSG phải chi ra cho những cầu thủ phòng ngự không lấy gì làm xuất chúng, người ta một lần nữa nhận ra sự biến dạng của thị trường chuyển nhượng, khiến chủ tịch UEFA Michel Platini phải đẩy nhanh tiến độ áp dụng luật Công bằng tài chính. Và khi không có được những chốt chặn đáng tin cậy ở hàng thủ, PSG vẫn là gã khổng lồ muốn vươn cao nhưng lại chỉ có thể đứng trên những đôi chân đất sét. 


    Hình ảnh Maxwell bị Daniel Alves đã qua thời đỉnh cao dễ dàng qua mặt rồi tạt bóng vào trong để Neymar ghi bàn cho thấy PSG còn một đoạn đường dài để đi nếu muốn vươn lên mâm trên của những đội bóng hàng đầu châu Âu. Một cầu thủ Brazil loại một cầu thủ Brazil trước khi kiến tạo cho một cầu thủ Brazil khác ghi bàn, pha bóng ấy cho thấy cầu thủ Brazil vẫn có chỗ đứng quan trọng giữa lòng lục địa già như thế nào.

    Sân chơi Champions League cho đến nay vẫn là lãnh địa riêng của những gương mặt quen thuộc. 5 năm qua cũng chỉ có 7 đội bóng khác nhau lọt vào vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất. PSG như một gã tay cầm đầy tiền, nhưng vẫn chẳng cách nào lọt vào được cuộc chơi vốn không chỉ cần tiền, mà còn đòi hỏi sự sang trọng.

    Trở lại với câu chuyện của các cầu thủ Brazil. Đấy có lẽ là năm đại hạn của những cầu thủ đến từ quốc gia xem bóng đá như một tôn giáo này. Những con người chịu sự vũ nhục của đội tuyển Đức hồi World Cup 2014 tiếp tục phải đón nhận những kết quả muối mặt cấp CLB. Shakhtar Donetsk với đội hình gồm nửa tá cầu thủ Brazil rốt cục đã bị Bayern vũ nhục đến 7-0 ở lượt về vòng 1/8. Bây giờ, dàn cầu thủ Brazil bên đội hình PSG thì đại bại trước Barcelona.

    Đã có lúc trên sân cỏ châu Âu, người ta đánh giá sức mạnh của một đội bóng vào việc họ có bao nhiêu cầu thủ Brazil. Bây giờ, dù chất lượng cầu thủ Brazil đã không còn như xưa, nhưng họ vẫn có chỗ đứng nhất định giữa lòng châu Âu.

    Vấn đề là các CLB phải biết sở hữu đúng cầu thủ Brazil. PSG có danh thủ Brazil trải dài cả 3 tuyến, nhưng rốt cục không chống nổi một người Brazil là Neymar. Porto và Shakhtar có nhiều cầu thủ Brazil trong đội hình, rốt cục sụp đổ bởi một người mang dòng máu Brazil là Thiago Alcantara. Người Brazil vẫn luôn biết cách định đoạt một cuộc quyết đấu, đấy có lẽ là niềm an ủi duy nhất cho bóng đá Brazil trong năm đáng quên này.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội