Bóng Đá Plus trên MXH

Champions League: Hy vọng nào cho những kẻ đại bại?
HẢI PHONG • 15:50 ngày 10/03/2014
Nhiều đội bóng đã tự thu hẹp đáng kể cơ hội của họ bằng những thất bại ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League. Và ai trong số họ có quyền hy vọng trong trận lượt về này?

    MUÔN KIỂU HY VỌNG
    Có những đội bóng sẽ bước vào trận lượt về mà CĐV của họ không mang theo một chút mảy may hy vọng. Đó là Schalke và Leverkusen. Những thất bại quá đậm ở trận lượt đi đã tố cáo thực lực của 2 đội bóng này: họ không cho thấy một cơ sở nào để chơi bóng trước Real Madrid và PSG. Và cách biệt hiện tại, 4 và 5 bàn, là quá lớn.

    Zenit có lẽ là đội xếp thứ 3 sau Leverkusen và Schalke về mức độ… tuyệt vọng, bởi cách biệt chỉ là 2 bàn, nhưng đội bóng Nga đã để Dortmund ghi tới 4 bàn trên sân nhà, đồng nghĩa với việc họ sẽ phải thắng với cách biệt 3 bàn trở lên tại Đức, hoặc cách biệt 2 bàn nhưng ghi được 4 bàn, một nhiệm vụ bất khả thi.

    Nhưng vẫn còn đó những Milan, Man United, Man City và Arsenal, những đội bóng mà ít nhiều vẫn nuôi niềm hy vọng mong manh. Trong số này, Milan nhận cách biệt tối thiểu trên sân nhà và bỏ qua phong độ thăng hoa của Atletico, họ coi như vẫn có nhiều cơ hội nhất. Tương tự là Man United, với chỗ dựa Old Trafford hòng mong vượt qua cách biệt 2 bàn mà Olympiakos đã xác lập sau trận lượt đi. Đó không phải là điều không tưởng, nếu họ có thể chơi tốt như loạt trận Premier League cuối tuần qua (Thắng West Brom 3-0).

    Sự chú ý bây giờ dồn vào 2 cặp đấu có khả năng tạo ra nhiều bất ngờ nhất: Bayern-Arsenal và Barca-Man City. 

    Oezil đá trượt quả penalty trong trận Arsenal gặp Bayern

    “THUA OAN” CÓ TRẢ HẬN?
    Hai đội bóng Anh đều nhận thất bại 0-2 trên sân nhà trong trận lượt đi. Nhưng trong một quãng thời gian không ngắn của những trận đấu đó, Arsenal và Man City đều đã thể hiện rằng họ có thể chơi sòng phẳng với đối phương. Số phận của họ được quyết định bởi 2 chiếc thẻ đỏ và 2 quả penalty (mà cả Arsene Wenger và Manuel Pellegrini đều cho rằng không công bằng). Liệu có cơn địa chấn nào diễn ra?

    Man City có thể hy vọng vào phong độ đang chững lại của Barca. Sự suy kiệt của Messi đang trở thành chủ đề tâm điểm của La Liga, và cùng với nó là sự suy kiệt của Barca, được thể hiện ở mức độ cao nhất trong trận thua Valladolid cuối tuần qua. Đây là lần đầu tiên trong vòng 5 năm qua, Barca thua tới 2 trong 3 trận tại La Liga – một cơ hội rõ ràng cho Man City nếu họ có thể chơi như khi đã thắng trên sân Bayern Munich tại vòng bảng.

    Arsenal thì không thể trông chờ vào phong độ của Bayern: đội bóng Đức vẫn đang tạo cho người ta ấn tượng rằng họ không thể bị ngăn chặn, với chiến thắng 6-1 trên sân của Wolfsburg, một CLB mạnh tại Bundesliga cuối tuần qua. Nhưng bản thân Arsenal cũng đang có dấu hiệu phục hồi, khi họ thắng Everton tới 4-1 tại tứ kết FA Cup. Chi tiết quan trọng nhất trong trận đấu ấy: Oezil đã ghi bàn và có một pha kiến tạo. Đây là tiền đề để Arsenal hy vọng, bởi thực chất trong số những đội đã thua đậm ở trận lượt đi thì họ là những người có sự thể hiện tốt nhất. Nếu họ có thể mở tỷ số trong 20 phút đầu, chưa ai biết chuyện gì đã diễn ra.

    “Chiến thắng tại FA Cup đã cho chúng tôi đủ cảm hứng để đánh bại Bayern” – câu nói của HLV Arsene Wenger có thể khiến nhiều CĐV của ông lớn nước Đức cười nhạo, nhưng trong bóng đá, không điều gì là không thể.

    LỊCH THI ĐẤU LƯỢT VỀ
    Ngày                                   Lượt đi
    Thứ Tư (12/3)
    Atletico-Milan 1-0
    Bayern-Arsenal 2-0
    Thứ Năm (13/3)
    Barca-Man City 2-0
    PSG-Leverkusen 4-0
    Thứ Tư (19/3)
    Chelsea-Galatasaray 1-1
    Real-Schalke 6-1
    Thứ Năm (20/3)
    M.U-Olympiakos 0-2
    Dortmund-Zenit 4-2
    Tất cả các trận đấu đều diễn ra lúc 02h45 (giờ Việt Nam)
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội