Bóng Đá Plus trên MXH

Chelsea, Barca & màn boxing ở Stamford Bridge
Quang Hoà • 07:26 ngày 21/02/2018
Cựu hậu vệ của Arsenal là Martin Keown cho rằng, trận đấu giữa Chelsea và Barcelona tại Stamford Bridge vào đêm qua (lượt đi vòng 1/8 Champions League) chẳng khác gì màn so găng giữa 2 võ sỹ quyền anh.
    Trong bài bình luận mới đây trên tờ Daily Mail, Keown chia sẻ: "Xem Chelsea và Barca thi đấu khiến tôi liên tưởng tới một trận boxing. Ở đó Barca luôn chủ động tấn công để buộc Chelsea lộ ra những sơ hở. Về phần mình, Chelsea vui vẻ chấp nhận phòng ngự và chờ cơ hội tung ra những cú đấm quyết định".

    "Có thể nói, chiến thuật của HLV Antoino Conte không có gì mới. Đó là lối đá phòng ngự phản công truyền thống của người Italia. Trước một Barca rất giỏi trong việc kiểm soát bóng, không có giải pháp nào hoàn hảo hơn chủ trương Chelsea đã lựa chọn để đối phó với đội khách".

    "Tuy nhiên, Chelsea đá được như vậy ngoài chiến thuật thì cách mà các cầu thủ thể hiện còn quan trọng hơn. Hôm nay họ đá như lên đồng nhờ được tiếp thêm rất nhiều động lực từ HLV Conte".

    "Mùa này thuyền trưởng Chelsea không phải lúc nào cũng làm được như thế. Trong trận Chelsea để thua Watford 1-4 hồi đầu tháng, chúng ta thấy hiếm khi HLV Conte rời băng ghế chỉ đạo, nhưng ông ấy lại luôn trong trạng thái bùng cháy ở trận đấu với Barca".


    "Những hành động đầy cảm xúc của HLV Conte bên ngoài đường biên đã được các học trò đền đáp xứng đáng. Tại Stamford Bridge, các cầu thủ Chelsea với nỗ lực tuyệt vời khiến Barca vốn được đánh giá rất cao trở nên tầm thường trong suốt cả trận đấu".

    "Với thế trận như vậy, gã khổng lồ xứ Catalan hầu như không tạo được cơ hội nào rõ ràng, dù trên hàng tấn công của họ là 3 cầu thủ danh tiếng Lionel Messi, Luis Suarez và Andres Iniesta. Thực tế, Barca chỉ có thể ghi bàn nhờ một thoáng mất tập trung của Andreas Christensen".

    "Trước Chelsea, những cầu thủ tấn công biên của Barca tỏ ra khá trầm lặng. Với tư cách một cựu hậu vệ, mỗi khi thấy Messi ở cách xa khung thành Chelsea là tôi biết HLV Conte có thể xoa tay hài lòng".

    "Chính vì hàng thủ Chelsea hoạt động quá tốt nên Messi thường xuyên buộc phải lùi sâu để tìm kiếm bóng. Cậu ấy gặp vô vàn khó khăn khi đối đầu với N’Golo Kante, tiền vệ theo kèm "số 10" của Barca cực kỳ hiệu quả, đặc biệt là trong hiệp 2. Dù cũng ghi được bàn thắng, nhưng hôm nay Messi đã hoàn toàn bị lu mờ bởi màn trình diễn chói sáng của Willian", Keown kết luận.

    Messi tỏa sáng giúp Barca thoát thua Chelsea
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội