Bóng Đá Plus trên MXH

Chelsea: Chưa phải lúc liên hệ tới M.U 2007
Lý Nam • 20:09 ngày 01/10/2014
Đội bóng Anh gần nhất rời SVĐ Jose Alvalade của Sporting Lisbon với 3 điểm trọn vẹn là M.U năm 2007. Các CĐV Chelsea hẳn rất phấn khích khi biết rằng đoàn quân của Sir Alex Ferguson sau đó đã thẳng tiến tới chức vô địch Champions League chung cuộc.
    7 năm sau, Chelsea lặp lại thành tích của “Quỷ đỏ” bằng chiến thắng 1-0, với pha lập công duy nhất của Nemanja Matic từ cú đánh đầu nhạy cảm. Đó liệu có phải là 1 điềm báo, 1 tín hiệu tích cực? HLV Jose Mourinho và các học trò đang rất muốn tin như thế.

    VIDEO: Sporting Lisbon 0-1 Chelsea

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Tuy nhiên, nếu như vẫn chơi như trận gặp Sporting rạng sáng nay trước các CLB mạnh hơn, Chelsea sẽ không chỉ cần niềm tin để có thể đi tiếp. Một The Blues tấn công ấn tượng từ đầu mùa đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó hình ảnh xù xì của mùa trước đã lặp lại.

    Mourinho có thể viện cớ thủ thành đồng hương Rui Patricio đã có 1 trận cầu quá xuất sắc, khi anh từ chối hết cơ hội này tới cơ hội khác của các chân sút áo vàng. Nhưng trên thực tế, hàng công của đại diện nước Anh đã chơi không đủ tốt để kết liễu Sporting.

    Trong những phút đầu tiên, Diego Costa đã có 1 cơ hội mặt đối mặt thủ môn, nhưng anh dứt điểm thẳng vào vị trí Patricio đã chọn. Đó là một tình huống bỏ lỡ rất khó chấp nhận. Nhưng tiền đạo người Tây Ban Nha không phải cầu thủ Chelsea duy nhất có sai sót. Sau tình huống đó, đến lượt Andre Schuerrle phung phí cơ hội khi anh dứt điểm thiếu chính xác dù trước đó Eden Hazard đã tạt bóng vô cùng thuận lợi.


    Schuerrle bỏ lỡ hàng loạt cơ hội

    Bước vào giờ nghỉ, Mourinho đã “sấy tóc” các cầu thủ vì những ý đồ của mình không được thực hiện tốt. Oscar, Filipe Luis và Mohamed Salah đều đã bỏ lỡ những cơ hội nhân đôi cách biệt, góp phần khiến Sporting dần lấy lại sự tự tin. Hiển nhiên đó không phải khởi đầu mà đội bóng Tây London chờ đợi tại Champions League. Họ đã chơi không thuyết phục và thiếu điềm tĩnh, những ưu điểm đã làm nên chuỗi trận ấn tượng của họ tại Premier League.

    “Chúng tôi có nhiều cơ hội để dứt điểm trận đấu, nhưng rốt cuộc mọi chuyện đã không được như ý muốn”, thủ quân John Terry, người có trận đấu thứ 100 tại Champions League chia sẻ trên Sky Sports. “Trận hòa với Schalke vẫn còn ám ảnh tâm trí chúng tôi, và toàn đội chịu áp lực phải thắng. Nhưng dù sao, không cần biết tới kết quả còn lại (giữa Schalke và Maribor), chúng tôi đã có chiến thắng cần thiết, và có ngôi đầu bảng, qua đó giành ưu thế lớn”.

    Thực ra, Chelsea đã gặp may. Sporting lẽ ra có thể trừng phạt đội khách cũng giống như cái cách Klaas-Jan Huntelaar gỡ hòa 2 tuần trước. Terry cho rằng đội bóng của anh đang nắm ưu thế lớn nhất, nhưng màn trình diễn họ thể hiện chắc chắn không thể làm hài lòng Mourinho.


    Diego Costa không được nghỉ ngơi dưỡng sức cho trận sắp tới với Arsenal

    Chelsea đã không thể kiểm soát thế trận trước một đối thủ yếu hơn, bằng chứng là họ phải đưa John Obi Mikel vào từ băng ghế dự bị ở phút 71 thay Oscar để đảm bảo sự chắc chắn tuyến giữa. Ngay cả sau đó, Mourinho cũng rất thất vọng chứng kiến các học trò nhường quyền áp đặt trận đấu cho Sporting.

    Một vấn đề đáng quan ngại nữa, đó là Diego Costa đã buộc phải chơi trọn vẹn 90 phút mặc dù “Người đặc biệt” chủ trương cho Loic Remy cơ hội vào sân và cho cựu tiền đạo của Atletico nghỉ sớm để chuẩn bị cho trận đại chiến với Arsenal vào Chủ Nhật tới.

    Trước chuyến làm khách tới Sporting 24 tiếng, Mourinho khẳng định trận derby với Arsenal chưa phải là điều ông nghĩ tới. Mặc dù vậy, những lo ngại về thể lực của Costa càng lúc càng tăng lên khi bản thân HLV người Bồ chứng kiến anh bị Mauricio và cả Patricio “chăm sóc” đặc biệt.

    Chelsea đã thoát hiểm ở Lisbon, nhưng đoàn quân của Mourinho dường như vẫn chỉ là 1 “chú ngựa nhỏ” như chính “Người đặc biệt” mô tả ở mùa giải trước. Nếu không muốn là một Man City “khôn nhà dại chợ” thứ hai, họ cần sớm khắc phục những yếu điểm đã bộc lộ ở 2 lượt trận đầu tiên.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội