Bóng Đá Plus trên MXH

Sỉ nhục M.U có khác gì sỉ nhục Hà Đức Chinh
Kỳ Lâm • 09:54 ngày 13/12/2018
Như thường lệ, Man United đã kết thúc một trận đấu của mình và đón nhận rất nhiều tiếng chửi. Hầu như ai cũng có thể chửi được Man United trong thời điểm này, cũng giống như cộng đồng mạng ồ ạt chửi tiền đạo Hà Đức Chinh tối hôm thứ Ba vậy.
    Ở trận đấu cuối cùng tại vòng bảng Champions League 2018/19, Man United ra sân chỉ mang tính thủ tục bởi vì tấm vé đi tiếp đã lọt vào túi họ từ vòng đấu trước rồi. Thế nên, đội khách đã bị chủ nhà Valencia đánh bại với tỉ số 2-1, “cay đắng” ra về với tấm vé đi tiếp, còn chủ nhà rớt xuống Europa League. 

    Thế nhưng, một cơn bão chửi lại được kích hoạt. Lần nào cũng thế, thế giới mạng vừa online vừa chửi. Lần này họ chửi Mourinho hèn nhát, không dám thi đấu trăm trận trăm thắng để giành vị trí đầu bảng. Câu hỏi đặt ra ở đây, tại sao phải thắng trong một trận không cần thắng, và giành vị trí đầu bảng để làm gì? 

    Champions League vốn dĩ là một cuộc đua khắc nghiệt, đặc biệt là ở những vòng đấu loại trực tiếp. Để lọt vào đến đây toàn những đội bóng gớm mặt, không hề dễ chịu một chút nào. Chính vì thế, vị trí nhất bảng hay nhì bảng chỉ có giá trị nho nhỏ về mặt danh dự chứ đối thủ ở vòng tiếp theo đều có độ khó ngang ngửa nhau. 

    Phil Jones bị chửi vì đá phản lưới, chắc là do anh cố tình đá
    Phil Jones bị chửi vì đá phản lưới, chắc là do anh cố tình đá

    Chính vì vậy, cả Man United và Juventus đều không dùng đội hình mạnh nhất, không thi đấu quyết liệt một cách vô ích làm gì. Họ cứ đá thoải mái, thắng được thì vui, thua cũng chẳng buồn. Chẳng phải ngẫu nhiên mà cả hai đội cùng thua, và vị trí nhất nhì bảng không bị biến đổi. 

    Không chỉ có Man United và Juventus bị thua, mà cả Real Madrid, AS Roma cũng thua, trong khi đó Bayern hòa Ajax 3-3. Và họ đều có điểm chung là đã giành vé ngay từ trước khi trận đấu diễn ra. Do đó, những chỉ trích nhằm vào phong độ của Man United thật sự là nhảm nhí. 

    Họ chửi Pogba xử lý bóng ngớ ngẩn, Phil John mắc lỗi khiến Man United bị thua, Fellaini lóng ngóng bị “xâu kim”… Rất nhiều đối tượng cần được chửi cho “khôn ra”. Nhưng họ đâu biết rằng, Man United đang phải đối mặt với một lịch đấu dày đặc trong vòng 2 tuần tới, trong nỗ lực bám đuổi Top 4. 

    Lukaku, cậu phải cứng rắn lên, đến tôi còn bị chửi nữa là cậu
    Lukaku, cậu phải cứng rắn lên, đến tôi còn bị chửi nữa là cậu

    Những nhà cầm quân lão luyện như Jose Mourinho luôn biết lúc nào phải thắng và lúc nào cần thua để bảo toàn được lực lượng. Lãnh đạo một đội bóng có nhiều xung đột nội bộ, lại bị vinh quang quá khứ gây áp lực hoàn toàn chẳng dễ một chút nào. Do đó, ông đâu có nổi điên chỉ vì Man United đã thua? 

    Thế giới mạng không cần biết điều đó. Họ luôn sẵn sàng lời tâng bốc và những câu thóa mạ. Trong tối thứ Ba và ngày thứ Tư vừa qua, là cơn bão chửi nhằm về phía tiền đạo Hà Đức Chinh của ĐT Việt Nam vì những pha bỏ lỡ cơ hội trong trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018 trên sân Malaysia. 

    Chủ nhân của những dòng chửi đâu cần biết rằng, để hòa có tỉ số trên sân đấu khủng khiếp đã là niềm mong ước của ĐT Việt Nam, vì nhờ vào đó, chúng ta có thể chủ động lựa chọn lối chơi trong trận lượt về. Đành rằng, Hà Đức Chinh đã bỏ lỡ cơ hội, nhưng đâu phải vì thế mà ĐT Việt Nam thua bởi toàn đội phải thi đấu dưới sức ép kinh khủng nên không giữ được thành quả. 

    Thi đấu lăn xả, đội nhà có lợi thế, nhưng Hà Đức Chinh bị chửi không đứng dậy nổi
    Thi đấu lăn xả, đội nhà có lợi thế, nhưng Hà Đức Chinh bị chửi không đứng dậy nổi

    Việt Nam thắng Malaysia ở trận lượt đi, kết quả đó cũng tốt thôi. Nhưng đâu phải thắng lợi lúc nào cũng đảm bảo cho diễn tiến tích cực về sau. Hãy nhìn vào bài học năm 2014 để thấy trận hòa 2-2 này có giá trị cảnh tỉnh toàn bộ đội tuyển như thế nào. Chúng ta sẽ không lâng lâng vì chiến thắng, bởi vẫn còn 90 phút trước mặt. 

    Nhưng thế giới mạng vẫn cứ chửi Man United dù họ đã đoạt vé đi tiếp, vẫn chửi Hà Đức Chinh dù lợi thế đang thuộc về phía thày trò HLV Park Hang – seo. Cũng như họ đã từng chửi ĐT Việt Nam khi để thua Hàn Quốc với Heung-min Son tại bán kết ASIAD 2018. 

    Nhưng như Nam Cao đã viết, đại loại: “Ô hay, online mà không chửi thì phí cả băng thông đi à?”. Và chửi thì vẫn dễ hơn tất cả mà.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội