Bóng Đá Plus trên MXH

Chuyện hàng công Atletico và Juventus: Bụt chùa nhà không thiêng!?
Khánh Phong • 13:46 ngày 01/10/2014
Trong quá khứ, cả Atletico lẫn Juventus đều giới thiệu cho bóng đá Tây Ban Nha và Italia không ít tiền đạo giỏi. Nhưng ở lần gặp nhau này, họ đều đang đi ngược với truyền thống của chính mình.
    Liên quan tới hàng công của Atletico và Juventus, có một chuyện tréo ngoe đang diễn ra: Trong khi hàng công Atletico không có cầu thủ người TBN nào, với một chân sút người Croatia (Mandzukic), một tiền đạo cánh người Pháp (Griezmann, một cầu thủ trẻ người Mexico (Raul Jimenez) và một người tiền đạo đa năng người Italia (Cerci), thì hàng công Juve bên cạnh chân sút chủ lực là một người Argentina (Tevez), lại có tới 2 người TBN (Llorente, Morata).

    Thực tế này phủ nhận quan điểm của những người “bảo vệ” Juve, rằng Italia đang không có tiền đạo giỏi. Bởi nếu Italia không có tiền đạo giỏi, thì không có lý gì Atletico phải bỏ thêm gần 20 triệu euro để chiêu mộ Cerci. Đội bóng TBN vốn nổi tiếng “mát tay” với các tiền đạo, nên một khi đã chọn Cerci, họ chắc chắn đã phải theo anh trong một thời gian dài và đánh giá cao khả năng/tiềm năng của anh.

    Ngược lại cũng thế. Juve chắc chắn không thừa tiền để bỏ ra 20 triệu euro cho Morata. Đó là khoản phí lớn nhất mà Juve bỏ ra trong nhiều năm trở lại đây. Do đó, có thể xem Morata là một phần trong chính sách mới của nhà vô địch Italia: Chiêu mộ những tài năng trẻ vừa có khả năng sử dụng ngay, vừa có tiềm năng sinh lời trên TTCN trong tương lai - những Pogba!

    Morata sẽ dốc sức đánh bại đội bóng TBN

    Vấn đề ở đây là: Cả Atletico lẫn Juve đều “khôn” cả, tại sao họ không nhận ra sự tồn tại của những “viên ngọc quý” ngay bên cạnh? Tại sao Atletico không ký hợp đồng miễn phí với Llorente, mà lại phải chi tiền tấn cho Mandzukic, dù lối chơi của hai cầu thủ này là tương đồng (Llorente còn có lợi thế là hiểu rõ La Liga)? Tại sao Atletico không câu kéo Morata, trả mối thù mất Raul năm xưa, mà lại đánh bạc với Cerci? Ngược lại, tại sao Juventus không đầu tư vào Cerci, một người Italia, quá hiểu cả Serie A lẫn Juventus (vì chơi cho... Torino), mà lại đi thử vận may với Morata, một chân sút trẻ còn chưa khẳng định được vị trí của mình?

    Có lẽ sẽ chẳng có câu trả lời nào thực sự thuyết phục. Ngoài việc các vụ chuyển nhượng là một phần của một mạng lưới quan hệ phức tạp và “loằng ngoằng”, tâm lý “chuộng ngoại” có thể là một trong những lý do. Vụ Atletico bán Diego Costa có thể được hiểu là vì tiền. Nhưng việc họ đẩy Adrian, một người bản địa, để đưa về một Cerci với khả năng tương đương nhưng có giá đắt gần gấp 3 là điều khó có thể giải thích về mặt chuyên môn. Hay việc sở hữu một hàng công hợp chủng quốc là một phần trong chiến dịch mở rộng thương hiệu của ban lãnh đạo Atletico?!

    Dù thế nào, thì đêm nay ở Vicente Calderon cũng sẽ xảy ra chuyện không thường gặp, dù không hiếm, trong bóng đá hiện đại: Một người Italia chiến đấu chống lại một đội bóng Italia, và hai người Tây Ban Nha cố gắng ghi bàn hạ một đội bóng Tây Ban Nha!

    Morata: “Tôi chỉ là lựa chọn thứ 6 ở Real”
    Nhân chuyến trở lại Madrid, tiền đạo trẻ Alvaro Morata đã bộc bạch phần nào nguyên nhân anh rời Real Hè vừa qua. Theo Morata, nếu tiếp tục gắn bó với Real, điều mà anh rất muốn, thì cơ hội phát triển sự nghiệp của anh là gần như bằng không. “Tôi chỉ là sự lựa chọn thứ 5, thứ 6 trên hàng công của Real”, anh nói, “trong khi đó, tôi lại muốn cảm thấy mình là người quan trọng trong đội bóng, và được HLV tin tưởng”.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội