Bóng Đá Plus trên MXH

Có CR7, Juve xứng đáng… bị loại!
TIẾN SĨ • 12:01 ngày 18/04/2019
Juventus xứng đáng bị loại hay nếu nói một cách nhẹ nhàng hơn, họ không xứng đi tiếp bằng Ajax. Đó là sự thực của 180 phút tranh tài giữa đôi bên, bất chấp sự có mặt của Cristiano Ronaldo.

    Ronaldo cũng chỉ để... đánh đầu

    Cả 5 bàn thắng mà Juve ghi ở vòng knock-out Champions League mùa này đều được ký tên Ronaldo. Nhưng ngoại trừ quả penalty trước Atletico, cả 4 pha lập công còn lại của CR7 đều từ những quả đánh đầu. 2/3 bàn làm nên cuộc lội ngược dòng trước Atletico ở vòng 1/8 đến từ những cú lắc đầu; cả hai pha lập công trước Ajax cũng đều nhờ khả năng chạy chỗ, thoát người kèm rồi thực hiện cú đánh đầu thoải mái. 

    Ai cũng hiểu Juve mua Ronaldo vì mục tiêu Champions League, nhưng nếu chỉ sử dụng CR7 cho mục đích đánh đầu thì 100 triệu euro phí chuyển nhượng (chưa kể lương 30 triệu euro/năm) có phải là quá đắt? Phải chăng, Juve có thể giữ lại Fernando Llorente hay mua Leonardo Pavoletti, cầu thủ có số bàn thắng bằng đầu trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu từ mùa 2011/12 tới nay chỉ kém… Ronaldo!

    Đã không có những siêu phẩm như khi còn khoác áo Real, Ronaldo dưới màu áo trắng-đen của Juve được đơn giản hóa để phục vụ lợi ích tập thể, mà những cú đánh đầu của CR7 ở vòng knock-out cho thấy rõ chính sách đó của BHL Juve. Ronaldo đã ghi 4 bàn từ đánh đầu, nhưng rõ ràng Juve mới chỉ tận dụng được khoảng 30-40% khả năng của siêu sao người Bồ Đào Nha. 


    Bỏ qua sự tận lực của Ronaldo, Juve bị loại là hoàn toàn xứng đáng bởi xung quanh CR7, các đồng đội của anh không còn là chính mình!

    Juve kém hơn khi có Ronaldo

    Không có CR7, Juve đã 2 lần vào chung kết Champions League các mùa 2014/15 và 2016/17. Thứ duy nhất Lão phu nhân thiếu chính là tâm lý, bản lĩnh để đá trận chung kết. Ronaldo được mua về thực chất để giải quyết bài toán trận cuối cùng. Nhưng rốt cuộc, CR7 và đồng đội đã không thể đi đến trận chung kết. 

    Sự có mặt của Ronaldo khiến cấu trúc của Juve thay đổi. Trong 4 năm đầu dưới thời HLV Allegri, Juve luôn rất đáng sợ ở Champions League bởi sự biến hóa khôn lường trong cách dùng người và áp dụng chiến thuật. Hãy nhớ lại mùa trước, Juve đã thắng Real 3-1 ở tứ kết chỉ bằng những quả câu bóng bổng đơn giản với Mario Mandzukic ở phía trong, hay cách HLV Allegri đưa Stephan Lichtsteiner vào sân để khoét cánh trái, mở ra chiến thắng 2-1 trước Tottenham tại Wembley. 

    Còn mùa này, các đối thủ đều biết trước kiểu gì các đường bóng của Juve cũng sẽ nhằm vào vị trí Ronaldo. Nhưng điều đáng trách là ngay chính những thành viên của Juve từng dự chung kết Champions League trước đây cũng trở nên thụ động và nảy sinh tâm lý dựa dẫm vào CR7. 

    Tất cả những bài vở mà HLV Allegri từng sử dụng giúp Juve đánh bại Dortmund, Real, Barca, Monaco, Tottenham và Atletico đã không được sử dụng trước Ajax. Đội bóng sắp 8 lần liên tiếp vô địch Serie A, từng vào 2 trận chung kết Champions League trong 4 mùa giải trước và được đầu tư đến từng kẽ răng, lại thua kém hoàn toàn “ngựa ô” Ajax về chất lượng. 

    Đó là điều khó tiêu hóa nhất với các Juventini, những người từng trông đợi sẽ đổi đời ở Champions League với CR7!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội