Bóng Đá Plus trên MXH

Cộng đồng mạng sỉ vả trọng tài vì 'phá vỡ' trận chung kết Champions League
Quang Minh • 08:36 ngày 02/06/2019
Trọng tài Damir Skomina đang nhận rất nhiều những lời sỉ vả vì cho Liverpool hưởng quả 11m ngay phút đầu tiên ở trận chung kết Champions League.
    Giây thứ 21 trận chung kết Champions League, tiền đạo Sadio Mane thực hiện đường chuyền vào trong vòng cấm Tottenham đưa bóng chạm vào người Moussa Sissoko và đập lên tay cầu thủ của Tottenham. Trọng tài chính Damir Skomina ngay lập tức cắt còi và chỉ tay vào chấm 11m. Tiền đạo Mohamed Salad dễ dàng đánh bại Hugo Lloris để mở ra chiến thắng cho Liverpool, đồng thời giúp đội bóng đăng quang ngôi vô địch.

    Pha lập công của Salah được ghi ở phút thứ 1 và 48 giây, trở thành bàn thắng nhanh thứ hai trong lịch sử các trận chung kết Champions League. Kỷ lục hiện tại vẫn thuộc về Paolo Maldini của AC Milan trong trận gặp Liverpool năm 2005 (giây thứ 50).

    Trở lại với tình huống trọng tài Skomina thổi phạt 11m, cộng đồng mạng đã có những phản ứng với vị vua áo đen người Slovenia. Nhiều ý kiến cho rằng ông nên sử dụng công nghệ VAR để xem lại pha bóng này.

    Bóng chạm ngực và đi xuống tay Sissoko
    Bóng chạm ngực và đi xuống tay Sissoko

    Trọng tài Skomina nhanh chóng thổi phạt 11m
    Trọng tài Skomina nhanh chóng thổi phạt 11m

    "Từ khi nào thì bóng chạm vào nách trở thành quả phạt 11m?", tài khoản twitter Matt Auld viết.

    Tài khoản Aaron Greenbeck viết: "Nếu đó là một quả phạt đền thì bóng đá đã bị phá vỡ".

    "Hoàn toàn không phải là một quả phạt 11m. Đây là một trong những quyết định tồi tệ nhất tôi từng thấy - VAR ở đâu?", tài khoản Philip Dannatt twett.

    Một tài khoản có tên giống với tiền đạo Harry Kane của Tottenham, Kane40_Be cũng chia sẻ cảm nghĩ: "Đó là một quả phạt 11m? Thật là một câu chuyện hài hước. Đó là một trò đùa. Bây giờ các cầu thủ sẽ nhắm vào tay hay cánh tay của đối thủ và chúng ta sẽ thấy 15 quả phạt 11m cho mỗi trận đấu. Thời gian vui vẻ còn ở phía trước".

    Trái ngược với những ý kiến này, cựu danh thủ Rio Ferdinand, người đang là bình luận viên của kênh truyền hình BT Sports nhận định: "Đó là một cơn ác mộng. Hai tay cậu ta (Sissoko) giơ lên không trung. Khi bạn giơ tay lên cao như thế trong vòng cấm, bạn sẽ gặp rắc rối. Tôi không biết tại sao tay cậu ta lại ở đó, cậu ta đang nói chuyện với ai. Cậu ta giúp các trọng tài đưa ra quyết định dễ dàng".
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội