Bóng Đá Plus trên MXH

Đã đến lúc Klopp gác lại nỗi đau bại trận ở chung kết Champions League
Nguyên Phong • 16:11 ngày 20/05/2018
HLV Juergen Klopp đã để thất bại ở trận chung kết Champions League năm 2013 ám ảnh ông quá lâu. Trước trận chung kết sắp tới, Klopp muốn quên đi nỗi đau đó để dẫn dắt Liverpool tới chiến thắng.
    Đằng sau nụ cười rạng rỡ, cặp mắt kính thân thiện và tính cách bốc lửa là một Klopp rất ghét thua ở các trận chung kết. Thực sự ghét. Vào năm 2013, Klopp trên cương vị HLV trưởng của Dortmund đã phải trải qua nỗi buồn bại trận trước đại kình địch Bayern Munich ở chung kết Champions League.

    Thất bại đó ám ảnh Klopp đến tận kỳ nghỉ sau đó 1 năm. Khi ông đang nằm thảnh thơi bên hồ bơi ở Las Vegas, Mỹ, âm thanh của những người theo dõi trận chung kết giữa Real Madrid và Atletico Madrid khiến Klopp khó chịu. Klopp nhớ lại: “Tôi ở bên hồ bơi và rất nhiều người theo dõi trận đấu”.

    “Tôi cảm thấy khó chịu khi nghe những tiếng ồn. Tôi thực sự đã cố gắng phớt lờ nó vì nỗi đau. Vẫn còn đau đớn với những gì xảy ra vào năm trước đó”.

    Klopp cùng Dortmund đã thất bại ở chung kết Champions League 2013
    Klopp cùng Dortmund đã thất bại ở chung kết Champions League 2013

    Đối với cá nhân Klopp, trận chung kết sắp tới với Real là cuộc chiến lớn. Klopp đã trải qua hành trình dài và đầy cay đắng để tiến tới trận đấu ở Kiev. Chiến lược gia người Đức đã thua 5 trận chung kết trong sự nghiệp. Klopp là HLV hàng đầu thế giới nhưng ông vẫn còn kém một bậc so với đồng nghiệp cùng thế hệ như Pep Guardiola hay Jose Mourinho. Klopp vẫn chưa có danh hiệu cao quý nhất ở cấp độ CLB. 

    Klopp quyết tâm thay đổi số phận để gác lại nỗi đau, bất chấp đối thủ sắp tới là Real. Ông nói: “Vâng, Real được đánh giá cao hơn. Họ có tất cả mọi thứ, có thể viết kịch bản chết tiệt cho trận chung kết vì họ đã vô địch 3 lần trong 4 năm qua”.

    “Nhưng Liverpool muốn chơi bóng và giành chiến thắng. Chúng tôi là Liverpool. Đó là điều chúng tôi luôn phải nhớ. Đối với tôi, thua trận ở chung kết không phải là điều tốt đẹp gì nhưng tôi sẽ cố gắng một lần nữa. Khi càng cố gắng, bạn càng có nhiều khả năng biến mục tiêu thành hiện thực”.

    Klopp đã thay đổi Liverpool rất nhiều
    Klopp đã thay đổi Liverpool rất nhiều

    Trên thực tế, Klopp đã thay đổi Liverpool rất nhiều kể từ khi ông đến sân Anfield. Ở mùa 2014/15, Liverpool còn kém 8 điểm so với Top 4 Ngoại hạng Anh. Giờ đây, The Kop đã đứng trước cơ hội đăng quang tại Champions League. Klopp kể lại quá trình thay đổi của Liverpool.

    “Khi tôi đến, vấn đề lớn nhất là mọi người cảm thấy họ không đủ tốt. Tôi đến và nói khác đi ‘Thôi nào, hãy thử xem’. Giờ đây, chúng tôi đang đứng trước một trận chung kết lớn. Chúng tôi rất mong chờ nó, mọi người đều có nụ cười trên khuôn mặt. Đó là vẻ đẹp mà chỉ bóng đá có thể mang lại. Thực sự rất ngầu”.

    Kết thúc bài phỏng vấn, Klopp khẳng định Liverpool sẽ không thay đổi lối chơi tấn công dù đối thủ có là Real: “Nếu tôi hỏi các cầu thủ đá thế nào trong trận chung kết, họ nói sẽ làm những gì đã làm trong cả mùa giải”. Trận chung kết Champions League 2017/18 sẽ diễn ra vào 1h45 ngày 27/5 tới theo giờ Việt Nam.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội