Bóng Đá Plus trên MXH

Đâu rồi bản lĩnh Hùm xám?
Đức Anh • 10:58 ngày 14/04/2017
Hừng hực khí thế đón Real ở Allianz Arena, song những khó khăn bất ngờ ập tới trước giờ bóng lăn cùng nỗi ám ảnh, sự bạc nhược đã khiến Bayern gục ngã ngay trên sân nhà. Thất bại 1-2 xứng đáng khiến cơ hội để Hùm xám giành vé vào bán kết trở nên hết sức mong manh…
    Cái dớp Tây Ban Nha

    Ở 3 mùa giải gần nhất, các đội bóng Tây Ban Nha luôn là rào cản lớn trên con đường hướng tới đỉnh vinh quang của Bayern tại Champions League. Lần lượt Real, Barcelona rồi Atletico đã loại Hùm xám khỏi bán kết Champions League 3 mùa gần nhất. Bayern dường như chưa thể thoát khỏi cái dớp với người Tây Ban Nha khi đối mặt với nguy cơ lần thứ 4 liên tiếp bị loại bởi đại diện đến từ La Liga.

    Bayern phải đối mặt với cái dớp đó khi trái bóng còn chưa lăn. Đầu tiên là việc trung vệ Mats Hummels vốn được HLV Carlo Ancelotti dưỡng sức cho trận đấu này lại phải ngồi ngoài vì chấn thương. Tiếp đó, cầu thủ vốn được xem là “miễn nhiễm” với chấn thương, ngôi sao lớn nhất của Bayern là trung phong Robert Lewandowski, cũng bất ngờ phải làm khán giả bởi chấn thương lưng dính phải trong trận thắng Dortmund 4-1 hồi cuối tuần trước.

    Neuer và đồng đội đã để thua trong một trận đấu mà họ có nhiều lợi thế
    Neuer và đồng đội đã để thua trong một trận đấu mà họ có nhiều lợi thế

    Chính 2 thiếu vắng nhân sự quyết định này đã ảnh hưởng trực tiếp tới lối chơi của Hùm xám. Jerome Boateng là người thay Mats Hummels nhưng trung vệ mới bình phục chấn thương này và anh chỉ chơi cùng Javi Martinez 3 trận kể từ đầu mùa này là một mắt xích yếu trong hệ thống phòng ngự của Hùm xám. Ở bàn gỡ 1-1 của Real, Jerome Boateng thiếu đi sự nhạy cảm về vị trí để tạo nên một khoảng trống lớn mà Cristiano Ronaldo đã không từ chối để ghi bàn quân bình tỷ số. 

    Sự phối hợp không tốt của tuyển thủ Đức với Javi Martinez cũng khiến trung vệ người Tây Ban Nha phải nhiều lần phải độc lập tác chiến. Hai chiếc thẻ vàng dành cho Javi Martinez đến khá nhanh, nhưng là một hệ quả tất yếu và nó đẩy Hùm xám vào thế khó khi phải chơi thiếu người.

    Ở tuyến trên, việc vắng bóng Lewandowski khiến hàng công của Bayern trở nên tầm thường. Kể từ đầu mùa này, lối chơi tấn công của Hùm xám dựa nhiều vào khả năng xoay sở và dứt điểm của Lewy nên không có ngôi sao người Ba Lan, sức ép lên hàng thủ vốn khá mong manh của Real là không có. Người thay thế Lewy là Thomas Mueller thi đấu vật vờ trong suốt thời gian trên sân và tỏ ra hết sức vô hại.

    Hai thiếu hụt nhân sự đến vào thời điểm quyết định khiến Ancelotti không kịp trở tay. Những giải pháp thay thế không hiệu quả đã khiến Hùm xám bộc lộ quá nhiều điểm yếu kém trong 90 phút trên sân nhà Allianz Arena và thất bại đến như một lẽ tất yếu.

    Hùm xám tự thua
    Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Bayern đã gặp những vấn đề lớn về nhân sự trước khi bước vào trận đấu nhưng đáng ra, họ vẫn có thể làm tốt hơn thế.

    Ưu thế sân nhà đã giúp Bayern có được một khởi đầu chủ động, dồn ép đối thủ và vươn lên dẫn điểm trước với cú đánh đầu thành bàn dũng mãnh của Arturo Vidal. Và đáng ra, ưu thế đó cần phải được Hùm xám nắm bắt để kết liễu đối thủ thay vì đánh mất sự kiểm soát trong hiệp 2.


    Cơ hội để Bayern “đóng đinh” trận đấu đến ở cuối hiệp 1, khi đáng ra Arturo Vidal phải nâng tỷ số lên 2-0 từ chấm phạt đền. Nhưng với tỷ số 1-0 sau giờ nghỉ, Hùm xám vẫn có thể chủ động với lối chơi trong 45 phút cuối. Thế nhưng, điều khó hiểu là họ lại dễ dàng để cho Real làm chủ cuộc chơi trong 45 phút cuối.

    Cái cách Bayern nhập cuộc phóng khoáng trong hiệp 2, khi đã dẫn 1-0 không hợp với hình ảnh của họ lâu nay, điều mà người ta vốn rất kỳ vọng ở Ancelotti. Và sự hoảng loạn trong lối chơi mà đội bóng xứ Bavaria trình diễn trong khoảng 20 phút cuối trận không đúng với đẳng cấp của một ông lớn thực thụ của bóng đá thế giới.

    Bayern không chỉ để đối thủ gỡ 1-1, dẫn 2-1 mà còn để các chân sút Real tạo ra vô số tình huống sóng gió trước khung thành Manuel Neuer. Và nếu không có sự xuất sắc của thủ môn ĐT Đức, Bayern đáng ra đã phải hứng chịu trận thua đậm hơn. Nhưng với thất bại 1-2 trên sân nhà, cùng với đó là một đón mạnh giáng vào tâm lý, sẽ là quá khó để cho Bayern có thể làm được một điều gì đó để xoay chuyển tình thế khi trận lượt về sẽ diễn ra ngay đêm thứ Ba tới.

    Lần thứ 5 tệ hại của Hùm xám
    Kể từ sau khi đăng quang ở mùa giải 2012/13, Bayern đã chơi tổng cộng 21 trận đấu thuộc vòng knock-out Champions League và để thua 6 trận. Điều đáng nói là trong 6 trận thua này, có tới 5 thất bại trước các đội bóng Tây Ban Nha. Ngoài trừ 2 thất bại trước Barcelona và Atletico, Bayern còn 3 lần để thua trước Real tại vòng knock-out Champions League. Viễn cảnh lần thứ 4 bị loại bởi một đội bóng Tây Ban Nha cũng đang trở nên hết sức rõ ràng.

    Hùm xám chịu trận
    Bayern đã để Real tung ra tổng cộng 23 pha dứt điểm về phía khung thành trong trận tứ kết lượt đi Champions League. Ngoài 2 bàn thua, còn có 2 lần khác các cầu thủ Real đưa được bóng vào khung thành nhưng không được công nhận do lỗi việt vị. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 4/2011, tức là sau 6 năm, Hùm xám mới để một đội bóng uy hiếp khung thành nhiều đến thế trong một trận đấu chính thức.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội