Bóng Đá Plus trên MXH

Demichelis bênh trọng tài, nhận lỗi về mình
V. DŨNG • 15:03 ngày 20/02/2014
Thay vì đổ lỗi cho quyết định của trọng tài Jonas Eriksson, hậu vệ Martin Demichelis đã nhận hoàn toàn trách nhiệm về chiếc thẻ đỏ mà anh phải nhận ở trận Man City tiếp đón Barca rạng sáng ngày hôm qua (19/2).

    Cầu thủ kì cựu người Argentina đã bị truất quyền thi đấu ở phút thứ 53 sau pha vào bóng thô bạo với Lionel Messi, đồng thời khiến đội chủ nhà phải chịu quả penalty được chính “La Pulga” tận dụng thành công.

    Với chiến thắng cách biệt 2-0 ngay trên sân khách ở lượt đi, Barca xem như đã đặt một chân vào vòng tứ kết, bởi họ sẽ được đá trận lượt về trên SVĐ Nou Camp vào rạng sáng 13/3 tới.

    HLV Manuel Pellegrini của Man City đã công kích kịch liệt trọng tài Eriksson, người mà theo ông đã có những phán quyết thiếu chính xác. Tuy nhiên, mới đây đích thân Demichelis đã lên tiếng bảo vệ cho vị vua áo đen người Thụy Điển.

    “Tôi đã xem lại tình huống ấy trên TV và nghĩ: vì sao mình phải tắc bóng như thế thay vì cứ tiếp tục bám đuổi cậu ta?”, trung vệ 33 tuổi này tiết lộ. “Tôi đã tin chắc mình sẽ giành được bóng sau khi truy cản. Sau đó, tôi nhận ra mình không thể, nhưng quá muộn. Tôi đã mắc lỗi”.

    Pha phạm lỗi của Demichelis với Messi 

    Vì những lời chỉ trích trọng tài sau trận đấu, HLV Pellegrini sẽ phải đối mặt với án phạt từ UEFA. Chiến lược gia người Chile thậm chí còn cho rằng Eriksson đã “đền bù” cho Barca, sau khi đã tước đoạt của họ 2 quả penalty rõ ràng trong trận tứ kết không bàn thắng với AC Milan cách đây 2 năm.

    “Eriksson từng cầm còi trận đấu giữa Barca và Milan, và đã mắc những sai lầm nghiêm trọng gây ảnh hưởng tới quyền lợi của Barca. Và ông ấy đã cố gắng sửa chữa những sai lầm ấy bằng trận đấu hôm nay. Ngay từ đầu, trọng tài đã không công tâm rồi”.

    “Đây là một trận cầu lớn, và nó cần một vị trọng tài giàu kinh nghiệm hơn”, Pellegrini tiếp tục “mắng nhiếc” không thương tiếc. “Ông ta chẳng hề kiểm soát được trận đấu. Thật sai lầm khi chỉ định trọng tài người Thụy Điển cho trận đấu quan trọng này”.

    “Tôi đã nói chuyện với ông ta sau trận đấu. Tôi bảo rằng Eriksson đã tự mình định đoạt cục diện cuộc chơi và tôi không hài lòng về điều đó. Quả penalty là sai lầm, pha phạm lỗi không diễn ra trong vòng cấm. Trước đó, ông ta cũng đã bỏ qua lỗi của cầu thủ đối phương với Navas”, Pellegrini không nguôi cơn thịnh nộ. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội