Bóng Đá Plus trên MXH

Diego Costa chưa ghi bàn ở Champions League: “Của để dành” của Mourinho?!
Việt Cường • 06:31 ngày 11/03/2015
Giống như việc xem cốc nước còn một nửa là đầy hay vơi tùy vào thái độ của người nói, việc Diego Costa chưa tỏa sáng ở Champions League mùa này với nhiều người là một thảm họa, với nhiều người khác lại là dấu hiệu của những điều tốt đẹp phía trước...
    NỖI THẤT VỌNG LỚN...
    Những gì Diego Costa đang thể hiện ở Champions League mùa này là một sự thất vọng lớn.  Một trong những lý do Chelsea quyết chiêu mộ chân sút gốc Brazil chính là phong độ ấn tượng mà anh đã thể hiện ở Champions League mùa trước. Diego Costa chính là nhân tố quan trọng nhất trong chuyến phiêu lưu lãng mạn của Atletico với 6 bàn thắng, 1 pha kiến tạo và vô số màn trình diễn ấn tượng. Thế nên, khi tất cả những gì mà Costa làm được mùa này vẫn là con số 0 tròn trĩnh, chẳng thể trách các CĐV của The Blues nếu họ không thèm ngăn tiếng thở dài.


    Diego Costa đương nhiên không thể hài lòng với chính mình. Anh đã một lần bị vận may quay lưng ở Champions League. Chấn thương mắt cá tai hại trong giai đoạn cuối mùa trước đã khiến Costa lỡ mất trận chung kết cùng Atletico chính xác thì anh vẫn cố vào sân, nhưng chỉ đứng được 9 phút thì phải xin thay ra. Thế nên, việc Costa liên tục tịt ngòi trong các trận đấu ở Champions League mùa này, với anh, chẳng khác gì việc bị người ta xát thêm muối vào vết thương. Càng đau hơn khi danh sách ghi bàn của Chelsea mùa này có tới 11 cái tên, và Drogba, dự bị cho anh, cũng đã có 2 lần lập công.

    ... HAY NIỀM HY VỌNG TO TÁT?
    Như đã nói ở trên, cùng một sự việc, nhưng thái độ khác nhau có thể mang tới những góc nhìn khác nhau. Nếu bạn là người khắt khe, bạn có thể chỉ trích Costa là kém cỏi, không xứng với giá tiền và kỳ vọng mà Chelsea dành cho anh, gọi anh là một nỗi thất vọng lớn, và nuối tiếc những ngày đội bóng còn “Voi rừng” Drogba ở phong độ cao để mà dựa vào. Nhưng nếu bạn là người lạc quan, bạn hoàn toàn có thể nhìn ra mặt tích cực trong việc Costa chưa ghi nổi bàn nào. Chelsea không cần những bàn thắng của Costa vẫn đáng sợ, vậy nếu có những bàn thắng của Costa thì sao?


    Costa, chắc chắn, không phải là một quả “bom xịt” như Shevchenko hay Torres. Ở Premier League, dù gặp đủ rắc rối với chấn thương và các án treo giò, anh vẫn đang cùng Sergio Aguero dẫn đầu danh sách ghi bàn với 17 bàn thắng. Costa cũng đã thể hiện anh là người biết tỏa sáng ở những khoảnh khắc quyết định, với bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Chelsea trước Tottenham ở chung kết Cúp Liên đoàn mới đây. Và ngay cả khi không ghi bàn, Costa vẫn có những đóng góp đáng kể vào lối chơi của đội bóng, với khả năng quấy rối và làm nền cho những người chơi cùng trên hàng công tỏa sáng.

    Cái thiếu duy nhất của Costa lúc này chỉ đơn giản là một bàn thắng. Một bàn thắng mang tính giải tỏa. Trong khi chờ đợi bàn thắng ấy, hãy cứ xem anh là vũ khí bí mật mà Mourinho muốn “để dành” cho những trận đấu quan trọng hơn ở Champions League. Và thay vì trách Costa, tại sao lại không nghĩ rằng Chelsea còn có thể khủng khiếp hơn nữa...

    Costa đóng góp kém cả cầu thủ... đối phương
    Ở Champions League mùa này, Chelsea có 11 cầu thủ có tên trong danh sách ghi bàn. Có 5 người ghi được 2 bàn (Terry, Drogba, Hazard, Fabregas, Matic) và 6 người ghi được 1 bàn (Mikel, Schuerrle, Ivanovic, Remy, Ramires, Willian). 2 bàn thắng còn lại được ghi bởi... các cầu thủ đối phương. Một là Viler (ảnh, áo sáng) của Maribor, và một là Kirchhoff của Schalke.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội