Bóng Đá Plus trên MXH

Diego Simeone: Hãy khóc cho 'kẻ về nhì vĩ đại'!
Trung Nghĩa - Đồ họa: Hữu Anh • 10:49 ngày 13/03/2019
Thêm một lần nữa Diego Simeone gục ngã tại đấu trường Champions League. Có vẻ như đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp câu lạc bộ không phải là nơi để El Cholo được nở nụ cười chiến thắng.
    Simeone đã gây dựng được một triều đại hùng mạnh tại Atletico Madrid với 7 danh hiệu trong hơn 7 năm kể từ khi ông trở lại trên cương vị huấn luyện. Từ một đội bóng làng nhàng lẩn khuất sau cái bóng của 2 gã khổng lồ Barca và Real, Atletico đã vươn mình thành đối thủ khó chịu bậc nhất, tạo thành thế chân kiềng trong làng bóng Tây Ban Nha.

    Sau khi Arsene Wenger rời Arsenal cuối mùa trước, Simeone đã trở thành HLV tồn tại lâu nhất ở một CLB trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Trong bóng đá hiện đại, thật hiếm có HLV nào gắn bó lâu dài với một đội bóng như El Cholo.

    Simeone đã xấy dựng một triều đại hùng mạnh tại Atletico

    Trừ mùa đầu đến Atletico vào thời điểm giữa mùa (vẫn đoạt vị trí thứ 5 La Liga và vô địch Europa League), các mùa còn lại El Cholo đều giúp Atletico giành vé dự Champions League từ đó đến nay. Trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, đó là thành tích chỉ các gã khổng lồ như Real, Barca, Man City, Juventus và PSG mới đạt được. 

    Trong hành trình tại cúp châu Âu suốt 7 năm qua, Atletico của HLV Simeone đã từng hạ “knock-out” rất nhiều gã khổng lồ. Ở Champions League, họ từng loại Barca (2013/14, 2015/16), Milan, Chelsea (2013/14) và Bayern (2015/16).  Ở Europa League, bại tướng của Atletico từng có Arsenal và Marseille. Tại Siêu Cúp châu Âu, Atletico cũng hạ Chelsea năm 2012 và Real năm 2018.

    Tuy nhiên có một lời nguyền mà Simeone chưa thể vượt qua được. Đó là được một lần nâng cao chiếc cúp bạc Champions League. Đã 2 lần Simeone tiến rất gần tới ngưỡng cửa vinh quang nhưng ông đều bị gã hàng xóm đáng ghét Real Madrid cướp không niềm vinh quang sau cuối.

    Nhưng vinh quang tại Champions League vẫn ngoảnh mặt với ông

    Năm 2014, Atletico đã dẫn trước Real 1-0 đến những phút bù giờ nhưng rồi lại bị Ramos chọc thủng lưới ở phút 90'+3. Sau đó họ vỡ trận và nhận thêm tới 3 bàn thua nữa. Tới năm 2016, Rojiblancos đã đưa Kền kền trắng vào loạt luân lưu những vẫn không thể chiến thắng được số phận khi hậu vệ kỳ cựu Juanfran đã hỏng ở lượt sút thứ 4.

    Ngoài 2 lần dừng bước ở chung kết, Simeone cùng Atletico còn 1 lần để thua Real ở bán kết (mùa 2016/17) và 1 lần ở tứ kết (mùa 2014/15). Mới đây nhất, họ bị Juventus loại ở vòng 1/8 dù tưởng như đã chắc suất đi tiếp khi dẫn 2-0 ở lượt đi.

    Simeona đã 3 lần được vinh danh là HLV xuất sắc nhất năm ở La Liga. Ông cũng đã xưng vương ở giải đấu cao nhất xứ bò tót, ở Cúp Nhà Vua cũng như Siêu Cúp Tây Ban Nha cùng với 2 lần vô địch Europa League. Thế nhưng đỉnh cao cuối cùng là Champions League vẫn chưa một lần gọi tên El Cholo.

    Juventus 3-0 Atletico (chung cuộc 3-2)
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội