Bóng Đá Plus trên MXH

Đời đổi thay, nhưng đừng mong Pep thay đổi
06:12 ngày 05/04/2016
Trên YouTube vừa có một đoạn video ngắn gây sốt với các fan Bayern Munich. Trong một buổi tập, các cầu thủ Bayern đá bóng ma, bóng chuyền 1 chạm chỉ dừng lại sau 73 lần chạm bóng. Phấn khích! Ngay cả các cầu thủ Bayern cũng thích thú, như thể đó là một màn làm xiếc với quả bóng.
    Đoạn video đó mô tả chính xác về Pep Guardiola nhiều hơn là về Bayern. Với Guardiola, tiqui-taca là bất diệt, dù có thể đã lỗi thời.

    Bayern đang mang hình ảnh của Barcelona dưới thời Guardiola, chứ không phải Barca của hiện tại. Barca đã thay đổi từ khi Guardiola ra đi, còn Guardiola vẫn thế. Ông rời xứ Catalan vào cuối mùa giải 2011/12, khi Barca bị Chelsea đánh bại ở bán kết Champions League. Sau đó một mùa, Barca do Tito Vilanova (phó tướng dưới thời Guardiola) dẫn dắt đại bại trước Bayern ở Champions League. Bayern của Juup Heynckes lên ngôi vô địch châu Âu năm 2013, rồi Heynckes bị thay bằng Guardiola. 

    3 năm sau, các fan của Bayern không thể không đặt ra câu hỏi: liệu đó có phải quyết định đúng?

    Guardiola tiếp quản Bayern trong tư cách đội ĐKVĐ châu Âu, nhưng 2 mùa vừa qua đội bóng của Guardiola đại bại trước Real Madrid và Barca ở Champions League. Mùa này, liệu có khác nếu Bayern chạm trán Real hay Barca ở các vòng sau, sau tứ kết Champions League?


    Chưa biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng có một điều chắc chắn là Guardiola sẽ rời Bayern sau mùa bóng này, mang giấc mơ (hay chính xác là ảo ảnh) về chính ông và tiqui-taca sang nước Anh, với Man City.

    “Hãy cẩn thận với những gì bạn mong muốn”, ngạn ngữ phương Tây nói vậy.  Man City sẽ lại là một fan cuồng nữa của quá khứ của Guardiola, trong khi Guardiola  của hiện tại có vẻ đã lỗi thời. Bayern đã may mắn không bị loại ở vòng 1/8 Champions League mùa này trước Juventus, khi Guardiola gần như hết ý tưởng còn đội bóng của ông như va đầu vào đá trước một Bianconeri ít tài năng hơn nhưng kỷ luật và có chiến thuật hợp lý hơn ở trận lượt về tại Allianz Arena. Rất may cho Guardiola là Thomas Mueller đã ghi bàn sau pha lật cánh của Kingsley Coman vào phút cuối của hiệp 2, đưa trận đấu vào hiệp phụ. Phần còn lại, là lịch sử. 

    Guardiola từng nói ông không trông chờ vào may mắn, và luôn làm tất cả những gì có thể để may rủi không ảnh hưởng lớn đến kết quả thi đấu. Nhưng Bayern có lẽ rất cần may mắn nếu trở thành nhà vô địch Champions League mùa này. Guardiola đến và đi khỏi xứ Bavaria đều với một kịch bản giống nhau: đột ngột, khi mùa bóng chưa kết thúc.


    Có lẽ đó là một giải pháp hợp lý cho cả hai, khi thử nghiệm mang tên Guardiola không thật sự đem lại thành công như mong đợi đối với Bayern. Carlo Ancelotti sẽ thay Guardiola, đó có lẽ là lựa chọn hợp lý để Bayern quay trở lại với những giá trị truyền thống và bản sắc vốn có. 

    Guardiola có tài, nhưng khá đơn điệu. Ông còn cần yếu tố con người, khi Bayern không có Messi, Iniesta, Xavi cùng ở đỉnh cao như Barca dưới thời Guardiola. Khi Bayern đá giao hữu với Barca vào mùa Hè ở mùa giải đầu tiên Guardiola dẫn dắt CLB xứ Bavaria, cả thế giới trầm trồ vì một chi tiết mang tính khắc hoạ cao: lần đầu tiên sau 4 năm, Barca mới là đội kiểm soát bóng ít hơn đối phương. 

    Giữ bóng nhiều, như 73 pha chạm bóng trong một buổi tập, để làm gì nếu từ đó không tạo ra những tình huống tấn công sắc sảo dẫn đến bàn thắng? Bayern đã bế tắc tại Allianz Arena trước Juve đổ bê tông và phản công tốt. Khi gặp những đối thủ mạnh hơn Juve, Bayern sẽ ra sao?

    Chẳng lẽ, Guardiola sẽ lại trông chờ vào may mắn?
    • 06:12 ngày 05/04/2016

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay