Bóng Đá Plus trên MXH

Khủng hoảng ở PSG: Chủ tịch nổi điên, Neymar phẫn uất, fan chết ngất
Hà Trang • 10:31 ngày 08/03/2019
Thất bại trước Man United, đúng như lời Thomas Tuchel nói, là hoàn toàn... vô lý. Một trận thua quá phi logic và ngay cả với những người Paris lãng mạn nhất, họ cũng không thể chấp nhận sự thật được.
    Nhưng chuyện qua thì cũng qua rồi, thay vì đi tìm nguyên nhân của thất bại 1-3 trước M.U, PSG giờ đang giải quyết hậu họa. Người điên tiết nhất chắc chắn là chủ tịch Nasser Al Khelaifi. Rõ ràng với một người đã chi ra xấp xỉ 600 triệu euro tiền chuyển nhượng trong 3 mùa gần nhất, việc vừa có lần thứ... 3 liên tiếp bị loại ngay ở vòng 1/8 Champions League đâu thể nuốt trôi. Đặc biệt khi đây là lần thứ 2 PSG bị lội ngược dòng dù nắm phần đi tiếp tới hơn 90%.

    Chẳng thế mà theo nguồn tin nội bộ, thương nhân Trung Đông này gần như đã phá tan cánh cửa phòng làm việc khi Marcus Rashford thực hiện thành công quả penalty quyết định. Cửa thì có thể dựng lại được, với số dư tài khoản của Al Khelaifi thì quá dễ dàng, nhưng niềm tin nơi ông thì sao mà trở lại. Thông báo mới nhất phát đi từ giới thượng tầng PSG là họ vẫn ủng hộ Tuchel. Hãy tin, chỉ là tạm thời mà thôi.

    Nasser Al Khelaif không dám nhìn vào sự thật phũ phàng
    Nasser Al Khelaif không dám nhìn vào sự thật phũ phàng

    Ông chủ đã nổi khùng, một người làm thuê như Neymar cũng chẳng thể bình lặng. Ăn diện chải chuốt, khuôn mặt rạng ngời, Neymar đã chuẩn bị sẵn cho bữa tiệc mừng chiến thắng sau trận đấu. Nhưng trên khán đài Parc des princes, hòa vào không khí chết lặng của gần 5 vạn người, Neymar mở to mắt tiếp nhận sự thật phũ phàng.

    Kịch bản không tưởng đội bóng chủ quản bị loại khỏi Champions League đã diễn ra và Neymar một lần nữa bất lực trên khán đài nhìn cơ ngơi sụp đổ. Hai mùa liên tiếp, hai mùa được kỳ vọng nhất, Neymar đều vắng mặt vì chấn thương đúng vào thời điểm PSG cần anh nhất. Lý do thì khách quan nhưng sự tức giận thì chủ quan, chẳng ai có thể thông cảm thêm cho Neymar nếu biết chỉ vài ngày trước, anh còn vui thú tại Carnival ở quê nhà.

    Neymar đương nhiên biết mình sẽ trở thành "dê tế thần" như một năm trước. Sự ức chế cực độ khiến siêu sao người Brazil không chỉ đăng bài "văn tế" VAR và UEFA trên mạng xã hội mà còn định lao vào phòng trọng tài ăn thua đủ. Nếu không có đồng đội can ngăn, Neymar có khi bây giờ đang chờ phán quyết treo giò dù không thi đấu.

    Hình ảnh Neymar vui thú ở lễ hội cách đây không lâu
    Hình ảnh Neymar vui thú ở lễ hội cách đây không lâu

    Như để tăng thêm độ bi thảm của trận thua này, một tài khoản trên mạng xã hội còn chia sẻ câu chuyện người hàng xóm ở ngoại ô Paris của mình đã ngất trong phòng sau khi theo dõi 90 phút tại Parc des princes. Lúc đầu, anh ta còn tưởng bạn của mình đã chết vì quá hoảng loạn, nhưng sau đó đã kịp gọi xe cứu thương.

    Một ngày mới lại đến ở thủ đô nước Pháp nhưng 24 tiếng vừa qua là những giây phút sống trong địa ngục của người yêu bóng đá tại kinh đô ánh sáng. Sẽ còn rất lâu nữa, người ta mới có thể nguôi ngoai nỗi buồn và giấu cơn ác mộng này vào một góc sâu trong trí nhớ.

    Neymar từ thất thần đến nổi điên khi PSG gục ngã trước M.U
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội