Bóng Đá Plus trên MXH

Dybala chấm dứt 500 phút “tịt ngòi”
VIỆT NHẬT • 06:29 ngày 29/09/2016
Cú sút bóng lái má ngoài chân trái từ khoảng cách 30m tung lưới Dinamo Zagreb đã chấm dứt 500 phút “tịt ngòi” của Paulo Dybala, giải tỏa áp lực đặt lên vai tiền đạo người Argentina. Tuy nhiên không phải không có những vết gợn trong màn trình diễn đáng nhớ của Dybala.

    Sức ép là sức ép nào?

    Không cần tới những pha quay chậm, các CĐV Juventus hay bất kỳ người xem bóng đá nào cũng nhận ra có điều gì đó không ổn nơi bàn thắng của Dybala. Cú sút của cựu tiền đạo Palermo quá đẹp, bóng bay cũng rất xoáy. Nhưng có điều, điểm đến của nó có thể không là mành lưới nếu thủ môn của Dinamo Zagreb chịu di chuyển trước khi tung người cản phá. Đây là sự khác biệt cơ bản giữa những thủ thành trung bình khá với giỏi. Nếu đứng trong khung gỗ đội chủ nhà không phải là Adrian Semper mới chỉ 18 tuổi, chuỗi trận “tịt ngòi” của Dybala có thể đã kéo dài hơn.

    Sự thật này càng được khẳng định rõ hơn trong bàn nâng tỉ số lên 4-0 của Dani Alves. Hậu vệ người Brazil đã thực hiện pha đá phạt đập hàng rào, bóng nảy lên cao không có gì khó khăn. Tuy nhiên không hiểu bằng lý do nào thủ thành Semper vẫn lúng túng đỡ bóng vừa đủ để nảy vào lưới. Juve đã thắng Dynamo Zagreb với cách biệt lên tới 4 bàn nhưng thực chất là vì thủ thành đội chủ nhà bắt dở hơn là hàng tấn công Bà đầm già xuất sắc…

    Dĩ nhiên, dù sao bàn thắng cũng đã diễn ra, và sức ép đặt lên vai Dybala đã phần nào vơi bớt. Song không thể nói rằng kể từ trận tới, tất cả sẽ lại thấy Dybala bùng nổ như mùa giải trước. Vẫn còn quá nhiều điều đang kìm chân báu vật của Juve.


    Dybala cần… phá cách

    Chẳng mấy khi giới mộ điệu được chứng kiến cảnh trung phong phàn nàn với báo giới về người đá cặp sau chiến thắng tới 4-0, với sự thật là cả hai người đều ghi bàn. Vậy mà điều này đã xảy ra ở Juve rạng sáng qua, với nhân vật chính là Gonzalo Higuain cùng người “bị” phàn nàn là Dybala. “Tôi muốn Dybala chơi gần mình hơn. Dĩ nhiên quyết định cuối cùng vẫn là của cậu ấy”, Higuain bày tỏ quan điểm với kênh truyền hình Mediaset sau trận.

    Đòi hỏi của Higuain thực tế không có gì mới. Việc Dybala chơi quá xa khung thành kể từ đầu mùa chính là nguyên nhân lớn nhất khiến cầu thủ người Argentina không thể tỏa sáng. Vẫn biết HLV Max Allegri yêu cầu Dybala chơi như vậy, cũng như việc Juve không chấp nhận các trường hợp tự ý phá bỏ yêu cầu của HLV (Lilian Thuram trong quá khứ từng bị ăn mắng té tát, sau đó phải… quét sàn một tuần liền sau khi tự ý làm trái ý Fabio Capello khiến Juve thua Liverpool tại Champions League), song Dybala thực sự cần thẳng thắn đề bạt với ông Allegri về việc này để cải thiện hiệu suất chung của cả đội.

    Sự khác biệt giữa cầu thủ giỏi với xuất sắc đôi khi không nằm ở kỹ năng, mà nằm ở tư tưởng cũng như ý chí dám nghĩ, dám làm. CĐV Juve rõ ràng kỳ vọng Dybala trở thành một siêu sao bùng nổ thay vì một ngôi sao ngoan ngoãn nghe lời HLV. Giờ thì… phá cách thôi Dybala, trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội