Bóng Đá Plus trên MXH

Dybala đối đầu Messi: Sự ngơ ngác của người Argentina
Việt Cường • 10:46 ngày 12/09/2017
Mỗi khi Barca gặp Juventus thì điều đầu tiên mà người ta nói tới là “mối quan hệ” giữa Lionel Messi và Paulo Dybala. Cầu thủ trẻ của Juventus được đánh giá có thể vươn tới tầm vóc của Messi và sẽ thay thế được anh trong tương lai. Người Argentina hẳn phải tự hào lắm!
    Câu trả lời là không hề. Nghĩ tới Messi và Dybala, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu CĐV bóng đá ở xứ sở Tango là sự ngạc nhiên. Tại sao đội tuyển của họ lại không thể vươn tới đỉnh cao dù sở hữu trong đội hình một Messi, một truyền nhân của Messi, và không ít ngôi sao sáng khác ở mọi tuyến? Mà khoan nói tới đỉnh cao vội. Ngay suất tham dự World Cup 2018 cũng đang ở ngoài tầm với của Argentina, sau hai trận hòa liên tiếp ở vòng loại. Hai trận đó, Argentina chỉ ghi được 1 bàn.

    Người Argentina ngơ ngác là đúng. Trước loạt trận vòng loại, các mũi công của Argentina đều thể hiện phong độ ấn tượng. Sau loạt trận vòng loại, họ lại bùng nổ. Messi lập hat-trick cho Barca. Icardi lại ghi bàn cho Inter. Còn Dybala vươn lên dẫn đầu danh sách “dội bom” ở Serie A với 5 bàn sau 3 trận sau bàn thắng vào lưới Chievo. Điều gì đang xảy ra? Hệ thống của HLV Jorge Sampaoli khiến các cầu thủ tấn công bị tê liệt? Hay việc chơi cùng Messi trở thành gánh nặng với các tài năng Argentina?

    Đó là điều mà Dybala đã nghĩ tới. Khi Barca tìm người thay thế Neymar, họ đã nghĩ tới Dybala. Cầu thủ 23 tuổi có đủ cơ sở, trên lý thuyết, để thành công ở Barca. Nhưng anh đã chọn tiếp tục gắn bó với Juventus. Barca sau đó khẳng định họ chưa bao giờ có ý định mua Dybala, và đã thông báo điều này cho cầu thủ của Juventus. Đó chỉ là sự chống chế, ta biết vậy, khi Barca đang chịu sức ép quá lớn từ CĐV. Nhưng lý do mà họ đưa ra, rằng Dybala “không thể kết hợp” với Messi, thì cũng rất đáng để suy ngẫm.

    Messi (áo sẫm) và Dybala (21), mỗi người làm vua một cõi nhưng không thể kết hợp được ở ĐT Argentina
    Messi (áo sẫm) và Dybala (21), mỗi người làm vua một cõi nhưng không thể kết hợp được ở ĐT Argentina

    Tới Barca, Dybala có nhiều cơ hội vươn tới đỉnh cao hơn so với ở Juventus. Nhưng nếu đến Nou Camp, anh sẽ phải làm cái bóng của Messi, trong ít nhất là 3 - 4 năm nữa. Nếu Dybala muốn vươn lên tầm cỡ của Ronaldo, Neymar và chính Messi, thì anh phải... tránh xa siêu sao đàn anh. Neymar đã chọn làm điều đó, không có lý gì Dybala lại làm điều ngược lại. Nhất là khi chơi bóng bên cạnh Messi chưa chắc đã là đặc ân như người ta nói. Không tin thì cứ nhìn vào các tiền đạo khác của Argentina trong “thời đại Messi”.

    Điều tốt nhất cho Dybala, do đó, là tiếp tục ở lại Juventus. Ở đó, anh đã được “quy hoạch” trở thành trung tâm mới của đội bóng. Hình ảnh bùng nổ mà Dybala đã thể hiện trong giai đoạn đầu mùa này phần nào cho thấy cả Juventus và Dybala đã lựa chọn đúng. Quan trọng là ở Juventus, Dybala cũng không hẳn không có cơ hội chứng tỏ mình có thể nổi bật hơn Messi. Như trong lần 2 đội gặp nhau ở tứ kết Champions League mùa trước, anh đã hoàn toàn lấn át người đàn anh với một cú đúp giúp Juventus đá văng Barca.

    Với các CĐV bóng đá nói chung, thì việc Messi và Dybala mỗi người làm vua một cõi mới hay. Chỉ có các CĐV của Argentina là phải ngơ ngác mỗi khi xem Messi và Dybala thi đấu, vì không hiểu vì sao một đội tuyển có cả 2 con người này mà lại không thể ghi bàn...

    Messi “sợ” các nhà ĐKVĐ Serie A
    Ghi bàn ầm ầm, nhưng Messi thường im tiếng trước các nhà vô địch Serie A. Anh đã thất bại trước Inter 2009/10, Juve 2014/15 và 2016/17. Messi từng sút thủng lưới Milan 2011/12 tới 3 lần, nhưng tất cả đều từ chấm penalty.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội