Bóng Đá Plus trên MXH

Fernando Redondo trả lời phỏng vấn tờ AS: “Zidane làm tôi nhớ đến Del Bosque”
Trần Hòa (lược dịch) • 11:14 ngày 02/06/2017
Fernando Redondo từng có một trong những khoảnh khắc ngoạn mục nhất lịch sử Champions League, đó là cú đánh gót thần thánh tại Old Trafford trong hành trình vô địch mùa 1999/00. Trước đó, anh cũng tỏa sáng giúp Real hạ Juventus ở trận chung kết 1997/98. Cựu tiền vệ 47 tuổi này là nhân vật thật phù hợp cho bài phỏng vấn của tờ AS về trận chung kết t

    Juventus giống Real năm 1998

    AS: Illgner; Panucci, Hierro, Sanchis, Carlos; Redondo, Karembeu, Seedorf; Raul, Morientes và Mijatovic. Những người hùng của La Septima (chức vô địch Champions League thứ 7). Anh còn nhớ gì về đội hình đánh bại Juventus ngày 20/5/1998?

    - Redondo: Với chúng tôi La Septima thật đặc biệt. Tất cả đều khát khao giúp Real vô địch. Suốt 32 năm trước đó, Real không thể vô địch châu Âu. Tất cả cầu thủ Real đều thấy mình đang đứng trước cơ hội để trở thành những cầu thủ vĩ đại. Chúng tôi đã đánh bại Juventus, một đội bóng cũng rất vĩ đại.  

    Sau vòng bán kết mùa 1997/98, anh tuyên bố, “tôi cần chiến thắng này để có thể quên World Cup”. Thực sự đến giờ chuyện HLV Daniel Passarella của ĐT Argentina loại anh khi đó vì mái tóc dài vẫn chưa được xác nhận?

    - Phải mất nhiều thời gian để nói về câu chuyện này. Chúng tôi có quan điểm khác nhau, và tôi mất kỳ World Cup năm đó. Như mọi cầu thủ Argentina, tôi luôn xem việc khoác áo đội tuyển là ưu tiên số một. 

    Real Madrid bước vào trận chung kết 1997/98 sau 32 năm không vô địch châu Âu. Các anh phải đối phó với sức ép như thế nào?

    - Đó là một điều không hề dễ dàng. Tuy nhiên, trong những thời khắc quan trọng, Real Madrid ít khi chịu thất bại. Chúng tôi đã vô địch nhờ tinh thần và ý chí mạnh mẽ.


    Vậy CLB nào được đánh giá cao hơn ở trận chung kết? Tôi còn nhớ Juventus lúc đó rất mạnh, còn Real đang gặp khủng hoảng ở La Liga… 

    - Juventus bước vào trận đó sau một mùa bóng ấn tượng. Tôi vẫn nhớ những cầu thủ của họ. Đó là trận chung kết tuyệt vời ở Amsterdam Arena, khán giả đông kín. Tôi cũng không thể quên ngày về Madrid. Mọi người đều đổ ra đường ăn mừng, từ trẻ nhỏ đến người già.

    Những tờ báo thể thao đã phá kỷ lục về lượng phát hành khi đó. Anh nhớ gì về sự bùng nổ của Real sau chiến thắng đó. La Septima vẫn được nhớ đến ngay cả khi người ta đang ăn mừng La Octava, La Novena, La Decima hay La Undecima?

    - Chính xác như vậy, La Octava đến không lâu sau đó. Nó cũng rất đặc biệt. Tuy nhiên, tôi nghĩ La Septima vẫn đáng nhớ nhất, bởi đó là bước ngoặt để Real trở lại thống trị bóng đá châu Âu.

    Zinedine Zidane sẽ còn thành công hơn

    Còn trận chung kết tại Cardiff đêm mai thì sao? Có gì tương đồng giữa trận chung kết năm 1998?

    - Tôi nghĩ, tại Cardiff, Juventus đứng ở vị thế của chúng tôi trước đây. Họ cũng đã rất lâu không vô địch. Đó sẽ là một trận đấu đáng xem, 2 CLB lớn, những cầu thủ xuất chúng, với lịch sử, với triết lý đáng ngưỡng mộ. Juventus rất khó bị đánh bại bởi có hàng thủ rất mạnh. Nhưng Real cũng sở hữu sức tấn công hùng mạnh.

    Anh có muốn Real chơi với hàng công B-B-C để đối đầu với hàng thủ B-B-C của Juve?

    - Không có gì tuyệt đối trong bóng đá. Real có nhiều cầu thủ giỏi. Marcelo là một ví dụ. Tôi từng chơi cùng Roberto Carlos và Paolo Maldini. Tất cả đều rất xuất sắc, tôi chưa từng thấy ai giỏi hơn họ. Zidane có nhiệm vụ tìm ra đội hình cân bằng từ những ngôi sao hàng đầu. B-B-C chỉ là một phần của đội bóng.


    Anh có ngạc nhiên khi Zidane đang rất thành công với Real?

    - Đó không phải điều bất ngờ. Đẳng cấp khi là cầu thủ đã giúp anh ấy trong công việc HLV. Tôi nhìn thấy nhiều sự tương đồng giữa Zidane và Del Bosque. Họ đều giỏi giải quyết các vấn đề, đặc biệt có khả năng chịu sức ép tại Real. Đó là điều quan trọng. Zizou còn cả một tương lai tốt đẹp phía trước.

    Casemiro, Modric và Kroos có giống Redondo, Karembeu, Seedorf trước kia?

    - Không, luôn rất khó khăn để so sánh. Tôi nghĩ chúng tôi có những đặc điểm khác nhau. Tôi cũng từng chơi trước hàng thủ, nhưng khác so với vai trò của Casemiro bây giờ. 

    Anh đã làm gì sau khi giải nghệ?

    - Về cơ bản tôi chỉ dành thời gian cho gia đình. Tôi cho rằng mình xứng đáng với điều đó, sau nhiều năm xa nhà và cống hiến cho bóng đá.

    Nếu là một HLV, đội bóng của anh sẽ chơi như thế nào?

    - Lối chơi của đội bóng sẽ phụ thuộc vào cầu thủ trong đội hình. Tuy nhiên, sở thích bóng đá của tôi rất rõ ràng. Tôi muốn các cầu thủ và khán giả đều được tận hưởng các trận đấu”.

    Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi thú vị này!

    Redondo, tài tử đích thực


    Fernando Redondo từng có 6 năm khoác áo Real, từ 1994 tới 2000. Anh được đánh giá là một tiền vệ tài hoa, có lối chơi lãng tử. Redondo giành được 6 danh hiệu lớn, gồm 2 chức vô địch Champions League 1997/98 và 1999/00. Tuy nhiên, Redondo gần như không ra sân trong 4 mùa chơi cho Milan, do chấn thương. Anh từ chối nhận lương trong khoảng 3 mùa cuối tại San Siro, đồng thời trả lại nhà và xe cho CLB.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội