Bóng Đá Plus trên MXH

Giải mã chiến thắng ấn tượng của Dortmund
CHIÊU VĂN • 15:15 ngày 26/02/2014
Borussia Dortmund đã đặt một chân vào vòng tứ kết Champions League với chiến thắng ấn tượng 4-2 ngay trên đất Nga trước Zenit St. Petersburg vào rạng sáng nay.
    * Kết quả, lịch thi đấu Champions League


    Với 4 bàn ghi trên sân khách và dẫn trước 2 bàn, HLV Juergen Klopp đã có thể bắt đầu tính toán cho việc đi tiếp dù vẫn sẽ phải cẩn trọng. Đội bóng Nga đã không chơi trận chính thức nào kể từ trận cuối cùng vòng bảng Champions League vào năm 2013, và sự nặng nề đó thể hiện rõ tối qua. Dortmund vượt lên chỉ sau 4 phút bởi những sai lầm khó hiểu trong phòng ngự của Domenico Criscito và các pha dứt điểm chớp nhoáng từ Henrikh Mkhitaryan và Marco Reus.

    Đội chủ nhà vất vả trong việc tìm hướng ra cho thế trận tấn công của họ trong một giai đoạn dài, và Sebastian Kehl đã làm chủ khu trung tuyến cho đội khách. Chủ đề chính của trận đấu dần hiện rõ khi mối đe dọa tấn công chính của Zenit, Hulk, hoàn toàn bị vô hiệu hóa. Đó là một sự thật đơn giản, ai cũng có thể nhận thấy, trong 90 phút đầy biến cố, và việc HLV Luciano Spalletti không thể giải phóng Hulk khỏi sự phong tỏa của Dortmund đã ảnh hưởng rất nhiều tới kết quả cuộc đấu.

    Cả hai đội vào trận với đội hình quen thuộc của họ 4-2-3-1, với Hulk chơi tiền đạo phải bên phía Zenit. Trên lý thuyết, chân sút đá cắm của Zenit, Salomon Rondon đầy thể lực, lẽ ra phải gây nhiều rắc rối cho hàng thủ BVB, nhưng màn ra mắt của anh đã kết thúc trong thất vọng.


    Tiền đạo Hulk (trái) của Zenit

    Thiếu một cầu thủ tốc độ trên hàng công, Zenit rất khó xuyên phá hàng thủ của Dortmund. Sức mạnh của Rondon trở nên vô dụng và mọi hy vọng tấn công của đội chủ nhà dựa hết vào Hulk. Klopp đã lập sẵn một cái bẫy 3 người cho cầu thủ người Brazil bên ngoài vòng cấm địa Dortmund và buộc Hulk phải lùi sâu về tìm bóng, với Kevin Grosskreutz đá vị trí lùi trái và Marcel Schmelzer cũng để mắt tới chân sút này.

    Nuri Sahin, người chơi lệch trái trong 2 tiền vệ trụ của Dortmund, cũng theo sát Hulk khiến anh phải thường xuyên chuyền bóng về cho Aleksandar Anyukov nếu không muốn mất bóng. Trận đấu khiến nhiều người nhớ lại cách Man United đối phó với Gareth Bale của Tottenham mùa 2012-13 và Aston Villa xử lý Andros Townsend trước đó trong mùa này. Thường thì cách làm đó sẽ mở ra khoảng trống cho các cầu thủ khác, nhưng sự ích kỷ của Hulk đã khiến anh hiếm khi tạo được cơ hội cho những đối tác của mình.


    HLV Klopp có thể hài lòng với màn trình diễn của đội nhà

    Trước hết, cầu thủ người Brazil đưa ra các quyết định quá muộn, những đường chuyền của anh cho các đồng đội thường chậm tới 3-4 giây, làm mất đi cơ hội tấn công nhanh và để các đồng đội tận dụng khoảng trống. Klopp nói sau trận đấu: “Chúng tôi đã chơi rất tích cực và quyết liệt. Không dễ để làm như thế, và CLB đã có màn trình diễn tuyệt vời”, và ông đã đúng, nhất là trong việc khống chế Hulk.

    Vấn đề thứ 2 của chân sút này là anh muốn trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, thành người cứu tinh cho mọi trận đấu của đội bóng Nga ở Champions League. Bị kẹp chết ở cánh, anh bắt đầu dạt vào trong nhiều hơn và có bóng nhiều hơn, dù Grosskreutz vẫn đeo bám quyết liệt. 10 phút đầu hiệp 2 đã rất hứa hẹn với Hulk, rồi anh cũng có một bàn thắng, nhưng đó chỉ là một pha phạt đền mà ai cũng có thể làm được.

    Phải khen ngợi Klopp vì đã có một kế hoạch chi tiết và hiệu quả phong tỏa chân sút nguy hiểm của Zenit ngay từ đầu, điều quyết định mang về chiến thắng cực kỳ quan trọng cho BVB.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội