Bóng Đá Plus trên MXH

Góc nhìn: Sự tự mãn làm hại Chelsea
Chiêu Văn • 10:56 ngày 06/11/2014
Chelsea tiếp tục thành tích bất bại ở mọi giải đấu của họ, nhưng cỗ máy đã chậm lại trong thời gian qua.
    Chelsea tỏ ra đặc biệt thiếu ấn tượng trước một đối thủ mà họ từng đè bẹp tới 6-0 cách đây chưa lâu và những gì đọng lại sau trận hòa của đội dẫn đầu Premier League ở Slovenia rạng sáng nay không chỉ là quả phạt đền sút hỏng của Eden Hazard. Đội bóng của HLV Jose Mourinho đã trải qua một trận đấu nhạt nhòa và ngay chính các CĐV đã lặn lội đi theo họ cũng bày tỏ sự không hài lòng trên sân.

    VIDEO: Maribor 1-1 Chelsea

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Những phát biểu sau trận đấu của HLV Jose Mourinho đã phản ánh sự không hài lòng đó. Chỉ khoảng 640 CĐV đội khách đi theo Chelsea tới Slovenia, nhưng họ đã rất to tiếng trên các khán đài, với những tràng hô vang đồng thanh “Jose, đá thế này làm sao ca hát” và “Hát lên đi Mourinho”, đáp lại những chỉ trích của chiến lược gia người Bồ Đào Nha về bầu không khí mà ông cho là quá trầm lắng ở Stamford Bridge trong trận derby với Queens Park Rangers thứ Bảy vừa rồi. Khi được hỏi về phản ứng đó từ các CĐV, Mourinho đơn giản đáp: “Quên chuyện đó đi”. Ông muốn tập trung hơn vào những vấn đề khác, như thái độ tự mãn của các cầu thủ.

    Mourinho nói đó là lỗi của HLV, nhưng các cầu thủ hẳn phải thấy họ có phần trách nhiệm. “Chúng tôi chơi quá chậm chạp, không quyết liệt, không sáng tạo trong hiệp 1”, Mourinho nói. “Maribor dễ dàng kiểm soát thế trận và đưa trận đấu tới nơi họ muốn, một trận hòa 0-0. Trong hiệp 2 chúng tôi chơi rất tốt nhưng họ lại ghi bàn. Rất nhiều lần ngạc nhiên đã tới từ các cầu thủ không hoàn toàn tập trung bên phía chúng tôi. Có vẻ như họ tin rằng trận đấu này sẽ không khó khăn. Chỉ khi Maribor đã ghi bàn, họ mới nhận ra là họ lâm nguy. Sau đó sự phản ứng thật tuyệt vời. Rõ ràng là chúng tôi xứng đáng có chiến thắng. Nhưng bóng đá là thế. Những đội bóng chơi với tất cả sự nỗ lực, như Maribor, xứng đáng với may mắn. Họ đã chiến đấu, có một thủ môn tuyệt vời và nhóm trọng tài đã không có một buổi tối làm việc tốt”.

    Mourinho không hài lòng với công tác trọng tài

    Ý sau cùng là chỉ việc tổ trọng tài Italia đã từ chối bàn thắng của Diego Costa vì lỗi việt vị trong giai đoạn trận đấu cao trào sau bàn gỡ của Nemanja Matic, pha đánh đầu từ một quả phạt góc của John Terry. Mourinho từng bị cấm chỉ đạo 1 trận và phạt 13.500 bảng hồi năm 2009 vì phản đối một quyết định của trọng tài Daniele Orsato khi ông còn dẫn dắt Inter Milan. Quả thật, quyết định thổi việt vị của trọng tài là một phán xét bất công với Costa, người được tung vào sân sau giờ nghỉ cùng với Oscar, tạo thành bộ ba tấn công Brazil (người kia là Ramires, vào sân phút 60). Những thay đổi cho thấy sự tuyệt vọng của Chelsea. Họ giờ vẫn dẫn đầu bảng đấu, nhưng so với chiến thắng 6-0 trước chính Maribor mới cách đây 2 tuần, trận đấu tại Slovenia rõ ràng là một cơ hội bị bỏ lỡ.

    Nhưng phải nói là đội chủ nhà hoàn toàn xứng đáng với 1 điểm mà họ đã ăn mừng tưng bừng sau hồi còi chung cuộc. 2 tuần trước họ thua trận trong sự tủi thân ở London, nhưng lần này họ đã rời sân đầy tự hào. Những pha bứt phá của Sintayehu Sallalich mang tới hy vọng cho đội chủ nhà và Kurt Zouma đã phải phá bóng ra từ vạch vôi trong hiệp 1. Lên tinh thần sau vài cơ hội có được, Maribor dần vượt lên dẫn trước khi quả tạt của Mitja Viler đến được chân Agim Ibraimi không bị ai kèm trong vòng cấm địa. Anh tung ra một cú sút đẹp mắt qua tay Petr Cech, và Chelsea lần đầu tiên bị dẫn trước kể từ ngày 13/9.

    Maribor đã có một trận đấu rất hay

    Aleksander Rajcevic và Luka Zahovic sau đó đều có cơ hội gia tăng cách biệt, nhưng tiền đạo trẻ của Maribor sút bóng vọt xà ngang từ khoảng cách 5m50 và đội khách đã tránh được một thất bại muối mặt. Matic gỡ hòa cho họ. Thủ thành Jasmin Handanovic sau đó có những pha cứu thua ngoạn mục từ chối Hazard và Costa trước khi cầu thủ người Bỉ ngã trong vòng cấm. Quả phạt đền là cơ hội để Chelsea dứt điểm trận đấu, nhưng cú sút của Hazard quá thiếu lực và dễ dàng bị Handanovic đẩy ra.

    Quá tự mãn, Chelsea đáng mất điểm ở trận này. “Tôi có nghĩ tới chuyện đó trước trận, nhưng tôi đã không truyền đi một thông điệp rõ ràng cho các cầu thủ”, Mourinho thừa nhận. “Nếu tôi không thể thuyết phục họ trận này sẽ khó khăn và họ phải chơi bóng tập trung từ đầu tới cuối, thì đó là trách nhiệm của tôi”. Quan ngại của ông sẽ lớn hơn nhiều trong chuyến làm khách tới Liverpool thứ Bảy này.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội