Hành động thiếu kiềm chế của HLV Pep Guardiola đến ở phút 41 của trận đấu giữa Man City và Atalanta tại lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League.
Khi đó, Man City đang tạm dẫn trước Atalanta với tỷ số 2-1 nhưng HLV Guardiola buộc phải có sự thay đổi người bất đắc dĩ khi tiền vệ Rodri chấn thương.
Pep vò đầu bứt tai, đập ghế vì học trò ưỡn ẹo
Đáng chú ý, Rodri và Fernandinho là cặp trung vệ bất đắc dĩ của Man xanh ở cuộc tiếp đón Atalanta sau khi Aymeric Laporte chấn thương còn cặp John Stones và Nicolas Otamendi ngồi dự bị.
Do Rodri không thể tiếp tục thi đấu, chiến thuật gia người Tây Ban Nha buộc phải để Stones vào sân. Tuy nhiên, Stones lại phản ứng chậm chạp và vào sân khá trễ. Điều này khiến Guardiola như phát điên. Ông giận dữ quát sao người Anh và đập ghế trong cơn thịnh nộ khi xung quanh có những thành viên khác.
Hành động chậm chạp của Stones khiến ông thầy bực tức
Sau trận đấu, Guardiola có nói về chấn thương của Rodri như sau: “Lúc này, chưa thể kết luận vấn đề mà cậu ấy gặp phải. Dường như Rodri dính chấn thương gân khoeo. Tôi hy vọng Rodri sẽ nghỉ thi đấu vài ngày, nếu trường hợp xấu nhất cậu ấy cần 3 tuần để hồi phục”.
Dù mất người và xảy ra chút sự cố nhưng Man City với sự tỏa sáng của cầu thủ chạy cánh Raheem Sterling (3 bàn thắng và 2 kiến tạo) đã giành chiến thắng chung cuộc 5-1 trước Atalanta.
Như vậy, Man City có trận thắng thứ 3 liên tiếp tại vòng bảng Champions League 2019/20 và duy trì vị trí số 1 tại bảng C.