Nói về cậu học trò người Đức, HLV Pep Guardiola chia sẻ sau trận đấu rằng: "Guendogan là một cầu thủ phi thường. Ở mùa giải trước, Man City đã rất nhớ cậu ấy khi Guendogan phải nghỉ thi đấu vì chấn thương. Ngoài 2 bàn thắng trong trận này, cách chơi bóng của Guendogan cũng rất tuyệt vời. Tôi rất mừng cho cậu ấy".
"Chiến thắng 4-0 trước Basel ở trận lượt đi này là kết quả tuyệt vời nhưng ở vòng knock-out Champions League, kết quả chỉ được định đoạt sau 180 phút (2 lượt đi - về)".
"Tôi hạnh phúc vì có nhiều lựa chọn ở trận đấu này khi Kompany đã trở lại, Delph cũng như thế... và có rất nhiều cầu thủ ở trường hợp tương tự. Gabriel Jesus sắp tái xuất. Ngoài Mendy, chúng tôi đang có trong tay đội hình tối ưu".
"Man City có lẽ đã đặt một chân vào vòng tứ kết Champions League. Tất nhiên, tôi không nói điều đó là chắc chắn khi phía trước vẫn còn trận lượt về nhưng Man City đã có một kết quả ấn tượng ngay trên sân khách. Nếu Man City có thể góp mặt ở vòng đấu tiếp theo, điều đó sẽ giúp chúng tôi sở hữu thành tích tốt hơn so với Champions League 2016/17".
"Thật không dễ dàng để duy trì lối chơi như hiện tại nhưng Man City đã làm được. Nhìn chung, tôi rất vui mừng. Bây giờ, Man City sẽ chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo với Wigan ở FA Cup vào ngày thứ Hai tới".
"Chúng tôi vẫn còn 1 lịch thi đấu bận rộn trong tháng Hai này. Ở Ngoại hạng Anh, Man City vẫn nắm giữ vị trí số 1 khi hơn 16 điểm so với đội xếp thứ hai.
Như tôi từng nói trước đây, mọi thứ vẫn còn ở phía trước. Man City cần duy trì sự tập trung và giành chiến thắng trong mọi trận đấu", cựu thuyền trưởng của Barcelona và Bayern Munich nhấn mạnh.