Dù Barca vừa đánh bại Dortmund tới 4-0 ở lượt đi, Flick đã cố gắng xoa dịu sự phấn khích, kéo các học trò cũng như cule trở lại mặt đất bằng cách khẳng định rằng vẫn còn trận lượt về mà đội "sẽ phải chơi tốt như hôm nay".
Trên thực tế, Barca đã ghi 4 bàn vào lưới Dortmund ở trận tứ kết lượt đi trên sân nhà, HLV Flick đương nhiên rất vui mừng trong buổi họp báo sau trận đấu, nhưng nhấn mạnh rằng "đội nhà vẫn chưa đủ điều kiện đi tiếp”.
“Bạn không bao giờ biết điều gì có thể xảy ra. Bóng đá là một môn thể thao điên rồ. Ở Dortmund, chúng tôi sẽ phải chơi tốt như hôm nay. Họ là một đội bóng rất giỏi. Nhưng chúng tôi tự tin và chúng tôi biết mình phải làm gì để biến lợi thế hôm nay thành tấm vé vào bán kết", nhà cầm quân người Đức khiêm tốn phát biểu sau trận đấu.
Có hai điều mà Flick đặc biệt thích về màn trình diễn của đội nhà trước Dortmund trong chiến thắng 4-0. "Chúng tôi đã ghi bàn và chơi tốt. Cả hai đó đều quan trọng. Khi bạn chơi tốt như chúng tôi, bạn sẽ ghi bàn, và đó là những gì đã xảy ra ở trận đấu này", Flick cho biết.
Lamine Yamal, Raphinha và Robert Lewandowski đang tạo thành một bộ ba tuyệt vời. Với Flick, cả 3 tiền đạo này đều rất quan trọng với Barca. "Nhưng không chỉ là bàn thắng của họ mà còn là cách chúng tôi phòng ngự. Chúng tôi đã chơi một trận đấu tuyệt vời ở mọi mặt, từ tấn công tới phòng thủ. Nhìn cách các cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị, và ảnh hưởng đến trận đấu, rồi nhanh chóng bắt kịp tốc độ, điều đó thật tuyệt", Flick khen ngợi học trò.