Bóng Đá Plus trên MXH

Hiện tượng Brest làm rung chuyển cả châu Âu
HANAH • 02 phút trước
Vâng, bạn không hề nhìn nhầm đâu, chính xác là Brest đang chễm chệ ở vị trí thứ nhì BXH vòng phân hạng Champions League 2024/25, chỉ sau Dortmund, với 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận. Họ cũng vừa vùi dập đối thủ 4-0 trên sân khách như Man City…

    Brest làm rung chuyển bóng đá châu Âu

    Bản nhạc đêm nho nhỏ ở Salzburg không nhất thiết phải là của thiên tài Wolfgang Amadeus Mozart. Giống như đêm hôm qua, 1/10, nó có thể bắt nguồn từ Champions League, một bài thánh ca du dương vượt qua cả dãy Alps của các “nhạc công” Brest được “nhạc trưởng” Eric Roy dẫn dắt.

    Đội bóng bé nhỏ của Ligue 1 giành chiến thắng thứ hai liên tiếp khi vùi dập Salzburg với tỷ số 4-0 ngay trên sân đối phương. “Tôi nhìn lên bảng tỷ số, bụng bảo dạ, thật điên rồ mà. Brest vừa có trận đấu mê hoặc ở Salzburg. Tôi tự nhéo mình một cái. Đau. Hóa ra không phải ảo giác”, Mahdi Camara - người ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Brest ở phút thứ 66 chia sẻ sau trận đấu.

    Sima, lập cú đúp trước Salzburg, chính là người hùng của Brest

    Về phần mình, HLV Eric Roy bình tĩnh hơn học trò rất nhiều. Chiến lược gia người Pháp đã tóm tắt lại hoàn cảnh thực tại của Brest. “Chúng ta mới đi được một bước nhỏ, những bước phía trước thường khó khăn nhất và nghịch cảnh sẽ ngày càng gia tăng. Các cầu thủ hãy cứ tận hưởng khung cảnh đẹp của tối nay đi. Hãy đi ngủ với những hình ảnh đẹp đẽ này. Nhưng mọi người đều biết đấy, chúng tôi đang cần điểm ở Ligue 1 (Brest đang đứng thứ 13, chỉ với 6 điểm sau 6 vòng đấu)”, HLV Roy nhấn mạnh.

    Ai có thể tưởng tượng ra được điều này? Gần 500 CĐV Brest bé nhỏ ngồi lọt thỏm giữa một Red Bull Arena đầy ắp CĐV đội chủ nhà. Họ nhìn 11 cầu thủ trong đội hình xuất phát giống hệt với trận thua Auxerre 0-3 cuối tuần trước mà chẳng có một chút hy vọng nào. Thế nhưng, như Roy đã nhấn mạnh trước trận đấu, “đôi khi bạn phải nhận một cái tát thật mạnh mới đứng dậy được”. Và điều quan trọng không phải là gục ngã ra sao, mà là đứng dậy và tiếp tục tiến về phía trước như thế nào.

    Camara đã không thể tin nổi kết quả trên bảng tỷ số

    Người hùng của Brest là Abdallah Sima, hàng thải từ Brighton nhưng đang chơi cực hay với 1 cú đúp ở trận đấu này. Tính ra, cầu thủ 23 tuổi đã ghi 3 bàn/2 trận ở Champions League mùa này. Bên cạnh đó, những Ajorque, Camara, Mathias Pereira Lage, Mama Balde cũng đều đã chơi rất hay ở 2 trận vừa qua. “Chúng tôi luôn vào trận với tâm thế của một đội bóng chẳng có gì để mất. Mỗi trận đấu đều là một trận chung kết. Chúng tôi có hơn 20 cầu thủ đội một nhưng luôn cùng nhau nhìn về một hướng”, Camara cho biết thêm.

    Chỉ có 24 người ở đội một, Brest là đội có lượng cầu thủ chuyên nghiệp ít nhất ở Ligue 1. Thế nhưng trong số họ có tới 16 người mang quốc tịch Pháp. Đây là con số nhiều hơn bất cứ đội bóng nào tại giải đấu cao nhất hình lục lăng mùa này. Tại Salzburg, HLV Roy cũng bố trí 7/11 cầu thủ Pháp đá chính. Một phần nhiều cầu thủ Pháp vì như vậy thì họ sẽ chiến đấu vì màu cờ sắc áo CLB hơn, một phần vì ngân sách của Brest rất eo hẹp, chỉ có 48 triệu euro.

    “Chúng tôi chi 1-2 triệu euro cho chuyển nhượng cũng cần phải cân nhắc rất nhiều. Vì thế, chúng tôi chủ yếu đàm phán mượn các cầu thủ trẻ”, HLV Roy chia sẻ thêm.

    Các cầu thủ Brest tận hưởng niềm vui chiến thắng

    Cũng cần phải nhấn mạnh rằng, ngoài đội hình giàu chất Pháp, thì toàn bộ đội ngũ ban huân luyện, từ HLV, trợ lý, các chuyên gia thể lực, vật lý trị liệu, bác sỹ, giám sát viên… cũng đều là người Pháp. Lịch sử Brest bước sang trang mới ở mùa trước. Bởi cách đây 20 năm, Brest chỉ là một đội bóng nghiệp dư, thì mùa 2023/24, họ bất ngờ lọt vào Top 3 Ligue 1, giành vé vào thẳng vòng phân hạng Champions League trước sự ngỡ ngàng, kinh ngạc của giới chuyên môn và NHM.

    Hơn nữa, họ cũng đang tiến hành xây một sân bóng mới, thay cho Francis le Ble chỉ có sức chứa 15.000 người. Quỹ tín dụng Crédit Mutuel Arkea đã đầu tư 106,5 triệu euro để xây sân mới, được tiến hành từ cuối năm 2023 và dự kiến sẽ khai trương vào năm 2027.

    “Mưa tới đâu mát mặt đến đấy”. Thầy trò HLV Eric Roy đang tận hưởng cú đề-pa hoàn hảo cho lần đầu tiên tham dự Champions League. Song, họ cũng không quên mình là ai, đến từ đâu và điều gì đang chờ họ ở phía trước.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay