Bóng Đá Plus trên MXH

Hình ảnh lạ khi toàn đội Man City quỳ gối còn Marseille đứng nhìn
Khương Thượng • 10:32 ngày 28/10/2020
Các cầu thủ Marseille khiến cho tất cả phải ngạc nhiên khi họ không quỳ gối như Man City ở màn so tài vào rạng sáng nay ở sân nhà Velodrome.

    Khi các giải đấu ở châu Âu trở lại sau thời gian bị cách ly, tất cả các cầu thủ đều cùng nhau thực hiện nghi thức quỳ gối trước các trận đấu để thể hiện sự ủng hộ với phong trào Black Lives Matter (Người da đen đáng được sống). “Black Lives Matter” là thông điệp của những phong trào đấu tranh chống nạn kỳ thị chủng tộc đang diễn ra mạnh mẽ ở châu Âu và nước Mỹ sau khi người đàn ông da đen George Floyd bị một cảnh sát Mỹ đè cổ tới chết ở Minneapolis hôm 25/5. 

    Ở trong trận đấu giữa Marseille và Man City vào rạng sáng nay (28/10) thì chỉ có đội khách tới từ nước Anh làm việc này còn Marseille thì không. Theo báo chí Pháp, hành động quỳ gối này chưa được áp dụng tại các giải đấu bóng đá của quốc gia này. Do vậy, các cầu thủ Marseille vẫn đứng cùng nhau và chờ các cầu thủ Man City đứng dậy trước khi bắt đầu trận đấu.

    Nhưng cũng có một thông tin cho rằng, việc Marseille làm thế cũng là "dành 1 phút tưởng nhớ" cho Samuel Paty - một giáo viên bị sát hại trong một vụ tấn công khủng bố vào tuần trước. Bất chấp lời giải thích, người hâm mộ trên mạng vẫn tỏ ra khó chịu khi chứng kiến ​​Marseille không làm như Man City. Dưới đây là một vài phản ứng của CĐV trên mạng xã hội Twitter:

    - Cả thế giới làm sao mỗi giải Pháp không làm?

    - Thật không thể tin nổi

    - Họ là một lũ phân biệt chủng tộc. Hãy nhớ lại sự cố Neymar đi!

    - Có lý do gì Marseille không chịu quỳ gối như Man City?

    -Tại sao các cầu thủ Marseille lại đứng đó trong khi các cầu thủ Man City quỳ gối?

    Còn tại sân Velodrome, Man City dù chẳng thể tung ra được đội hình mạnh nhất nhưng vẫn có được chiến thắng 3-0 ấn tượng trước Marseille nhờ các tình huống tỏa sáng đến từ Ferran Torres (18'), Ilkay Guendogan (76') và Raheem Sterling (81').

    XEM THÊM

    Kết quả M'Gladbach 2-2 Real: Hòa hú vía, Real đứng bét bảng B

    Xuất hiện một 'Bale phiên bản nổi loạn mới' ở Real

    SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội