Bóng Đá Plus trên MXH

Kẻ khóc người cười sau lễ bốc thăm vòng 1/8 Champions League
Quang Hoà • 10:39 ngày 12/12/2017
Sau khi kết quả bốc thăm vòng 1/8 Champions League được công bố, trong khi một số đội có thể xoa tay hày lòng thì một số khác lại có lý do để lo lắng.

    Các đại diện thành Manchester: Hài lòng

    Còn đang lâng lâng sau thắng lợi 2-1 trước M.U ở trận derby Manchester, niềm vui lại nhân đôi với Man City khi đội bóng này chỉ phải gặp đối thủ dễ chịu Basel ở vòng 1/8. Bất chấp việc Basel có thành tích khá tốt khi đối đầu với các đại diện nước Anh, đội bóng từng đánh bại M.U ở vòng bảng này vẫn không thể là đối thủ xứng tầm với Man City đang bay cao dưới sự dẫn dắt của HLV Pep Guardiola.


    So với Basel, đối thủ của M.U là Sevilla có tên tuổi hơn. Tuy vậy, đại diện Tây Ban Nha lại đang chơi thiếu ổn định ở mùa giải này, bằng chứng là họ mới thua Real Madrid tới 5 bàn không gỡ ở La Liga. Với việc HLV Jose Mourinho từng giành chiến thắng trước đồng nghiệp Eduardo Berizzo (khi ấy còn dẫn dắt Celta Vigo) ở bán kết Europa League mùa trước, các fan Quỷ đỏ lại càng thêm yên tâm về khả năng M.U sẽ vượt qua được Sevilla.

    Bayern Munich: Hài lòng

    Bayern chỉ về đích thứ 2 ở bảng B sau Paris Saint Germain, nhưng họ lại may mắn chỉ phải gặp Besiktas thay vì những đối thủ sừng sỏ ở vòng 1/8. Đúng là đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ đã xếp thứ nhất bảng H, vấn đề là họ chỉ đứng trên Porto, Monaco và Leipzig mà thôi.


    Cũng cần phải nói thêm rằng, khi để thua PSG ở lượt đi Bayern vẫn còn được dẫn dắt bởi HLV Carlo Ancelotti giờ đã bị sa thải. Kể từ khi HLV Jupp Heynckes trở lại Allianz Arena để thế chỗ cho HLV Ancelotti, Bayern đã chuyển mình mạnh mẽ và thắng lại PSG 3-1 trong trận lượt về. Với những gì đã thể hiện, sẽ là bất ngờ nếu Bayern không vượt qua được Besiktas.

    UEFA: Lo lắng

    Kết quả bốc thăm vòng 1/8 Champions League có lẽ đã khiến UEFA ngán ngẩm bởi sân chơi này khó kiếm được nhiều tiền từ bản quyền truyền hình như mong đợi. Những cặp đấu kiểu như Shakhtar Donetsk vs Roma xem ra khó thu hút được khán giả ngoại trừ các CĐV của Ukraine và Italia. Về cặp đấu giữa Real và PSG, UEFA chắc hẳn muốn đây là trận chung kết thay vì phải chứng kiến 2 ƯCV hàng đầu cho ngôi vô địch sớm loại nhau.

    HLV Antoino Conte: Lo lắng

    Để Roma cầm hòa 3-3 trên sân nhà sau khi đã dẫn trước 2 bàn và thất bại 0-3 ở màn tái đấu khiến Chelsea phải xếp dưới đại diện Italia do thua về đối đầu (2 đội cùng có 11 điểm khi kết thúc vòng bảng). 


    Hệ quả là Chelsea gặp tai họa khi phải chạm trán ông lớn Barca ở vòng knock-out. Trong lúc còn chưa nuốt trôi thất bại 0-1 dưới tay West Ham cuối tuần qua, chắc hẳn khi biết đối thủ sắp tới của Chelsea ở đấu trường châu Âu HLV Conte của họ sẽ lại mất ăn mất ngủ.

    Các CLB Tây Ban Nha: Lo lắng

    Để thua Tottenham trong cuộc chiến giành ngôi đầu bảng H, Real gặp phải PSG và đây tất nhiên là điều thầy trò HLV Zinedine Zidane không hề mong muốn. Với những ngôi sao tấn công trẻ tuổi mà đầy tài năng như Neymar hay Kylian Mbappe trong đội hình, PSG đủ sức quật ngã bất kỳ đối thủ nào cho dù đó có là Real tiếng tăm lừng lẫy.


    Trong khi đó, ngay cả khi Chelsea đang bộc lộ một số vấn đề thì đây cũng là trở ngại mà Barca không thể xem thường. Với việc Atletico đã phải dừng bước ở vòng bảng, ngoài Barca và Real ra Tây Ban Nha chỉ còn 1 đại diện ở vòng 1/8 là Sevilla. Tuy nhiên, khả năng đội bóng này tiến xa hơn là không cao bởi như đã nói ở trên, đối thủ của họ là M.U quá khó để đánh bại. 
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội