Bóng Đá Plus trên MXH

Kết thúc vòng bảng Champions League 2014/15: Người Đức thành công hơn cả!
Kinh Kha - Cát Phương • 20:15 ngày 13/12/2014
Vòng đấu bảng Champions League 2014/15 đã kết thúc với nhiều điều đọng lại. Ngoài sự thắng thế tuyệt đối của các đại diện Bundesliga, giải đấu số 1 châu Âu vẫn chứa đựng những kịch bản bất ngờ quen thuộc, những kỷ lục bàn thắng mới, những ngôi sao trẻ được giới thiệu nhưng đồng thời lại có sự trở lại của những phương án chiến thuật cũ.
    CHỈ BUNDESLIGA LÀ GIỮ ĐƯỢC TOÀN QUÂN
    Vẫn như mọi khi, người ta chú ý đến nền bóng đá vừa có ĐTQG đăng quang ở một giải lớn như EURO hoặc World Cup. Các đại diện Bundesliga trở thành “diễn viên đáng xem” ở Champions League mùa này. Và trước mắt, họ đã không gây thất vọng. 

    Cách đây không lâu, giải Bundesliga  còn bị xếp dưới Serie A, chỉ có 3 đội đại diện dự Champions League. Bây giờ, không những có 4 đại diện, Đức còn là cường quốc duy nhất bảo toàn lực lượng khi vòng bảng Champions League khép lại. 

    Dortmund

    Dù chơi bết bát ở giải quốc nội, Dortmund vẫn tiến vào vòng knock-out Champions League với tư cách đầu bảng. Bayern thì vẫn “cỡi ngựa xem hoa” như mọi khi. Kể cả khi nằm ở bảng “nặng” (có Roma và Man City), Bayern vẫn trở thành đội đầu tiên trong lịch sử Champions League không chỉ có vé mà còn chắc chắn giữ ngôi đầu bảng chỉ sau 4 lượt trận.

    Leverkusen

    Leverkusen và Schalke cũng kịp lấy vé đi tiếp trong lượt đấu cuối cùng. Bấy nhiêu là đủ tạo dựng thanh thế cho bóng đá Đức. Về mặt chuyên môn, quả cũng như sự chờ đợi. Lối chơi thiên về tấn công, giữ bóng nhiều, với sơ đồ chủ đạo 4-2-3-1 vẫn được các đại diện Đức phát huy triệt để ở Champions League, khá tương đồng với hình ảnh Mannschaft tại World Cup 2014.

    Schalke

    Trong khi đó, hai cường quốc TBN và Anh đều đã sứt mẻ lực lượng (Bilbao và Liverpool bị loại). Italia và BĐN (có 3 vé ở xuất phát điểm) chỉ còn 1 đại diện trong khi bóng đá Hà Lan hoặc Nga đều đã sạch bóng.

    XỨNG DANH GIẢI ĐẤU SỐ 1 CẤP CLB
    Nhìn chung, vòng bảng có diễn biến khá hấp dẫn, với đầy đủ các yếu tố cần có nơi một giải đấu: sôi động, kịch tính, bàn thắng, kỷ lục mới... Mãi đến trận đấu cuối cùng, trong một hoàn cảnh không thể khó khăn hơn, Man City mới kịp lấy vé đi tiếp, bằng một chiến thắng có giá trị lịch sử trên sân Roma. Đấy cũng là trận đấu có hoàn cảnh phức tạp đến nỗi bản thân Man City không thể biết chắc họ lấy vé hay không trong trường hợp thắng, dù vẫn có thể đi tiếp trong trường hợp chỉ hòa! 

    Man City

    Liverpool bất ngờ bị loại bởi Basel. Monaco và Leverkusen thắng Zenit St Petersburg và Benfica trong một bảng đấu tuy không “nặng” nhưng rất đều. Đấy có lẽ là những kết quả đáng chú ý nhất. 

    Ở loạt trận thứ 3, Champions League mùa này giới thiệu kỷ lục 40 bàn thắng, được ghi chỉ trong 8 trận. Kỷ lục ghi bàn cho những cá nhân như Lionel Messi hoặc Luiz Adriano thì nhiều không kể xiết.

    Chẳng những không có nét mới đáng kể về mặt lối chơi, xu thế chiến thuật tại Champions League mùa này xem ra còn đang quay ngược về quá khứ. Người ta quay dần trở lại với những đội hình xưa cũ, xem trọng các giá trị cũ như tình huống cố định hoặc khả năng phản công nhanh. 

    Ngay cả Real Madrid lừng lẫy danh tiếng giờ cũng không còn bay bổng với “mác” tấn công ào ạt hoặc phẩm chất nghệ thuật của các siêu sao nữa. Ở Champions League, Real phòng ngự cũng hay không kém khía cạnh tấn công, và họ chơi bằng chiến thuật hơn là bùng nổ bằng các khoảnh khắc kỳ diệu. 
    Bayern hoặc Chelsea, Barcelona cũng vậy. Đấy là các đội luôn nắm chắc phần thắng mỗi khi ra sân, trong các trận đấu thuộc diện “phải thắng”. Tất cả các đội vượt qua vòng bảng đều là các đội trước đây đã từng thi đấu ở giai đoạn knock-out của Champions League.

    Cuối cùng, hóa ra Champions League - chứ không phải trận địa VĐQG hoặc các cúp nhỏ - là nơi mà các đội bóng thử nghiệm cầu thủ trẻ tích cực nhất. Hàng loạt gương mặt mới đã kịp thời xuất hiện ở trận địa này, với cơ hội rộng mở hơn nhiều so với các trận địa trong nước. Phải chăng là vì bây giờ, cho dù thử nghiệm đi nữa, các đội giàu mạnh cũng phải thử nghiệm thế nào cho đáng “đồng tiền bát gạo”?


    Nguyên tắc bốc thăm vòng 1/8
    Ngày 15/12/2014, tại trụ sở UEFA ở Nyon (Thụy Sỹ), sẽ diễn ra lễ bốc thăm chia cặp cho vòng 1/8 Champions League. Đây là vòng đấu knock-out, gồm 8 cặp đấu. Nguyên tắc bốc thăm vẫn như cũ: mỗi cặp gồm 1 đội đầu bảng và 1 đội nhì bảng ở vòng đấu vừa qua. Đội đầu bảng sẽ là hạt giống (đá trận lượt về tại sân nhà). Các đội cùng bảng không gặp lại nhau. Các đội cùng nước cũng không gặp nhau. Các trận lượt đi vòng 1/8 diễn ra trong các ngày 17, 18, 24 và 25/2/2015. Các trận lượt về diễn ra trong các ngày 10, 11, 17, 18/3/2015.

    Vài con số đáng chú ý

    Khác hẳn với sự hùng hổ ở La Liga, hóa ra Real Madrid không quá vượt trội về khả năng ghi bàn ở Champions League. Cristiano Ronaldo và đồng đội ghi 16 bàn qua 6 trận toàn thắng - ngang với Bayern Munich, Porto và không hơn bao nhiêu so với Shakhtar Donetsk, Barcelona, Arsenal (15 bàn) hoặc Borussia Dortmund (14 bàn). Chelsea mới là đội ghi bàn nhiều nhất ở vòng bảng (17 bàn).

    Tuy vào vòng trong với tư cách đầu bảng C, Monaco chỉ ghi vỏn vẹn 4 bàn. Trong toàn bộ 32 đội bóng tham dự vòng bảng, chỉ có 3 đội ghi bàn ít hơn Monaco, đó là Benfica, BATE Borisov (2 bàn) và Apoel Nicosia (1 bàn). Dù bị loại, Sporting Lisbon vẫn có số bàn thắng cao gấp 3 lần Monaco!

    Monaco cũng chính là đội thủng lưới ít nhất (1 bàn). Hàng phòng ngự tốt thứ nhì sau Monaco hóa ra lại thuộc về Real Madrid. Đội bóng nổi tiếng là thiên về công và thường không lo thủng lưới này chỉ để lọt 2 bàn. Đứng sau Real là Chelsea và Atletico Madrid (đều thủng lưới 3 bàn).

    Không có đội nào giữ nguyên mành lưới và không có đội nào là không ghi bàn ở vòng bảng. Cũng không có đội nào là không có điểm. Real là đội duy nhất toàn thắng 6 trận. Đấy cũng là kỷ lục mới của giải (Real trở thành đội đầu tiên chiến thắng tuyệt đối 2 lần ở vòng bảng Champions League).

    Với 24 bàn thua chỉ trong 6 trận, BATE Borisov lập một kỷ lục không ai muốn có: đội bóng thủng lưới nhiều nhất xưa nay ở vòng bảng Champions League.

    Lionel Messi (Barcelona) đã xô ngã kỷ lục ghi bàn trong khuôn khổ Champions League (71) của Raul. Nhưng Cristiano Ronaldo (Real Madrid) cũng đã làm được điều đó. Kỷ lục chắc chắn vẫn chưa dừng lại, thậm chí chưa biết sẽ thuộc về ai. Hiện thời, Messi có 75 bàn, Ronaldo có 72 bàn.

    Nhưng cả Messi lẫn Ronaldo đều thua Luiz Adriano của Shakhtar Donetsk. Dù chỉ thi đấu 5 trận, Adriano vẫn là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất ở vòng bảng mùa này (9 bàn). Messi “chỉ” có 8 bàn.

    Ronaldo là cầu thủ có số lần sút cầu môn nhiều nhất (7,3 lần/trận). Kế đến là một cầu thủ đã bị loại: Nani (Sporting Lisbon - 4,8 lần/trận) và Messi (4,7 lần/trận). Thế còn Adriano? Anh ghi 9 bàn trong vỏn vẹn 14 lần dứt điểm (2,8 lần/trận).

    Koke là cầu thủ duy nhất có 4 đường chuyền thành bàn. Anh cũng là một trong 5 cầu thủ có số đường chuyền quan trọng nhiều nhất. Dẫn đầu về thông số này chính là Messi (3,8 lần/trận).

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội