Bóng Đá Plus trên MXH

Bắt nạt Nou Camp có giúp Klopp đánh bại Barca?
Xuân Lộc • 19:38 ngày 01/05/2019
Suốt một thập kỷ qua, chưa có đội bóng Anh nào tự tin hành quân đến Nou Camp như Liverpool lúc này. Nhưng đừng manh động, Barcelona trên sân nhà là một thực thể siêu phàm.
    Liverpool đang sống những thời khắc huy hoàng nhất của triều đại Juergen Klopp. Phải mất 4 năm, Klopp mới xây dựng được một đội ngũ hoàn hảo nhất sự nghiệp như thế này. Với những Mohamed Salah, Sadio Mane, Roberto Firmino, Virgil van Dijk, Alisson... kết hợp với nhau bằng một lối chơi rực lửa, Klopp có cơ sở để không sợ bất cứ điều gì.

    Chính vì thế, những phát biểu cao ngạo của Klopp về Nou Camp thực sự khiến fan Liverpool phấn khích: "Nou Camp chỉ là một sân vận động. Nó khá lớn nhưng không phải một thánh đường bóng đá. Nhiều đội bóng đã trải qua quãng thời gian tồi tệ tại đây nhưng chúng tôi không hề e sợ. Đây sẽ là một trận đấu tuyệt vời với các fan bóng đá".

    Một phép ẩn dụ tinh tế, Klopp không chỉ nhắm vào Nou Camp mà thực chất lên dây cót tinh thần cho các học trò rằng Barca chẳng phải đội bóng của thần linh. Các cầu thủ của họ cũng chỉ là người trần mắt thịt, đầy điểm yếu và có thể bị đánh bại.

    Nấp sau lớp tường thành Nou Camp kia là một Barca rệu rã với đội hình thiếu cân bằng và luôn phải phụ thuộc vào Leo Messi chuẩn bị bước sang tuổi 32. Barca đã thắng Man United giòn giã nhưng đó chỉ là một Quỷ đỏ suy thoái. Người đồng hương tội nghiệp không phải là Liverpool, một lữ đoàn đỏ tinh nhuệ gấp nhiều lần.

    Liverpool có đủ mạnh để đánh bại Barca ngay tại Nou Camp?
    Liverpool có đủ mạnh để đánh bại Barca ngay tại Nou Camp?

    Nhưng nhân tiện việc Klopp đã nhắc đến "thánh đường", hãy xem Nou Camp kỳ diệu ra sao? Trong 63 trận đấu chính thức tại nơi đây, Barca mới thua có 1, hòa 8 và thắng tới 54 trận - đạt tỷ lệ 85,7%. Tức là suốt từ tháng 8/2017, Barca mới chỉ thất thủ 1 lần trên sân nhà của mình. Nếu Nou Camp không phải thánh đường, thì cũng là pháo đài.

    Về phần Liverpool, cách thầy trò Klopp đem quân đi chinh phục sân khách có vẻ không được hào hứng như lời ông nói. Trước 2 chiến thắng gần nhất ở vòng knock-out mùa này, The Kop đã thua cả 5 trận phải xa nhà trước đó tại Champions League. Kể cả Nou Camp không phải thánh đường, Liverpool cũng chẳng phải đội quân biết xâm lược.

    Người hâm mộ Liverpool đã đến Barcelona và thể hiện sự ngông nghênh khi phá phách tan tành đài phun nước ở quảng trường trung tâm. Thậm chí, họ còn quay lại đoạn video hất ngã một ông già xuống bồn nước. Chưa bao giờ tâm trạng của người Liverpool lại tốt như lúc này nhưng sự ồn ào đó có thể làm kinh động một ai đó.

    Hãy nhớ, Nou Camp có thể không phải thánh đường nhưng Messi thì lại là một ông thánh đang kiêng đường. Vì vậy, tốt hơn là Klopp nên cẩn thận để tránh mạo phạm!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội