Bóng Đá Plus trên MXH

Lăng kính: Chưa có gì để nói
Đức Hoàng • 09:45 ngày 20/03/2014
Mourinho giỏi trò chơi ngôn ngữ. Ông nói sau trận thắng Galatasaray: “Bây giờ chúng tôi thuộc về nhóm 8 đội bóng xuất sắc nhất thế giới. Mùa giải năm ngoái chúng tôi chơi tại Europa League. Việc đi từ Europa League đến tứ kết Champions League là một điều quan trọng với CLB”.
    1. Tuyên bố này thoạt nghe không có vấn đề gì nhưng nó là một sự đánh tráo khái niệm. Chỗ của Chelsea đã luôn nằm trong tốp những CLB hàng đầu thế giới, bất kể là xét đến thành tích sân cỏ trong 10 năm qua hay doanh thu, thương hiệu. Và họ không “đi từ Europa League đến tứ kết Champions League”, mà là “đã tụt xuống Europa League và quay trở lại tứ kết Champions League”.

    Tuyên bố của Mourinho không sai nhưng không đúng, bởi vì nếu tách hẳn nó ra bối cảnh chung, cho một người không nắm tình hình của Chelsea nghe, hẳn họ sẽ có ấn tượng rằng Chelsea đã được nâng tầm vượt bậc.

    Thực tế là họ đã ngã và đang leo trở lại cầu thang dốc. Và nếu nhìn từ khía cạnh ấy, thì tứ kết Champions League, sau khi vượt qua Galatasaray ở vòng 1/8, không phải là điều đáng tự hào. Chelsea thậm chí chưa quay trở lại tầm vóc họ đã từng có trong nhiệm kỳ trước của Mourinho.

    2. Chelsea vẫn đang có một hành trình trơn tru. Về danh nghĩa, họ vẫn dẫn đầu BXH Premier League và có cơ hội vô địch lớn nhất. Họ lọt vào vòng tứ kết Champions League và trở thành niềm hy vọng của nước Anh tại châu Âu.

    Nhưng thực chất, chưa có một điều gì thực sự được chứng minh, và vì thế, chưa có một cảm giác an toàn nào xuất hiện.

    Khi người ta tiêu 180 triệu bảng cho các tiền vệ công trong 3 mùa bóng, khi ngay cả Juan Mata cũng không thể sử dụng, thì khả năng xuất hiện một Eden Hazard không phải là điều quá lớn lao. Và thực chất là việc họ có nhiều cầu thủ đắt tiền đến thế mà chỉ có một người thực sự nổi bật, gồng gánh hàng công trong phần lớn các trận đấu, mới là vấn đề đáng quan ngại.

    Không CLB nào trong nhóm “8 CLB hàng đầu thế giới” của Jose Mourinho tiêu nhiều tiền cho tiền vệ công như Chelsea trong 3 năm qua, kể cả PSG hay Real Madrid.

    180 triệu bảng chỉ riêng cho tiền vệ công thì hành trình của Chelsea cho đến lúc này của mùa giải chỉ nên coi là “chấp nhận được” chứ không thể xem là một quá trình nâng tầm như cách ông mô tả.

    Việc chiến thắng Galatasaray không xóa đi được ký ức nóng hổi về việc họ mới bất lực trước Aston Villa cách đây ít ngày, hay xa hơn, là tuyên bố của chính Jose Mourinho về việc họ không có một tiền đạo nào biết ghi bàn.

    3. HLV người Bồ Đào Nha đủ khôn ngoan để hiểu rằng Chelsea vẫn đang phải đối mặt những vấn đề như thế nào. Và người ta hiểu rằng cách ông tự tán dương là một động tác truyền thông mà thôi.

    Một ông trùm tuyên huấn của phát xít Đức từng nói rằng nếu lặp lại một lời nói dối đủ nhiều lần thì nó sẽ trở thành sự thực. Nhưng ở Stamford Bridge người ta đã làm thế với Fernando Torres trong suốt 4 năm ròng và sự thực vẫn chưa thể thay đổi. Bây giờ ông lại nói rằng Chelsea đã vào nhóm những CLB xuất sắc nhất thế giới, bây giờ ông lại tán dương Eto’o.

    Bóng đá có một thứ công cụ minh bạch hóa gọi là “kết quả”; và người ta sẽ phải chờ đến khi kết quả thực sự của mùa bóng 2013/14 xuất hiện để biết rằng Chelsea đã làm được những gì.

    Lúc đó, dù là thành công hay thất bại, Mourinho nói gì cũng đáng tin hơn bây giờ. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội