Bóng Đá Plus trên MXH

Liverpool cần một 'lá cờ Istanbul'
Dũng Phan • 06:44 ngày 07/05/2019
Nếu để ý các trận đấu của Real mỗi khi họ đá lượt về mà cần lội ngược dòng, bạn sẽ được gặp cụm từ và hình ảnh một cầu thủ với mái tóc đen đặc trưng Nam Âu được giăng ra khắp nơi trên sân Bernabeu huyền thoại.
    Ông và dòng chữ đứng giữa khung hình trắng xóa của cờ và quạt Real. Tất cả cùng nhau tổng hòa nên bài ca sức mạnh tinh thần đặc biệt lớn cho các Madridistas. Tên của cầu thủ ấy là Juan Gomez Gonzalez, tức “Juanito”; tên của tinh thần ấy là “Tinh thần Juanito”, biểu trưng lớn nhất cho tinh thần “Madridismo” huyền thoại đã đưa Real chinh phục từ chiến quả này đến chiến quả khác, vượt qua ngọn núi này đến ngọn núi khác, để trở thành CLB vĩ đại nhất thế kỷ XX, và hiện vẫn là CLB thành công nhất thế kỷ XXI tính đến thời điểm này. 

    Vì sao Juanito vĩ đại đến thế? Vì sao Juanito được Real biến thành hình tượng bất tử đến hôm nay. Đấy là vì lịch sử mà Juanito tạo ra: 15 cuộc lội ngược dòng trong 7 năm ông chơi bóng cho Real. Đặc biệt nhất là mùa giải 1985/86, Real thua M’gladbach 1-5 trên đất Đức, nhưng Juanito đưa Kền kền trắng đến thắng lợi 4-0 trên sân nhà. Còn các cuộc lội ngược dòng nhỏ lẻ khác thì không bàn làm gì. Đặc sắc và kiệt xuất như vậy, nên nếu không biến Juanito thành biểu tượng bất tử ở một đội bóng coi trọng truyền thống như Real thì thật là quá phí. 

    Người Liverpool không có cá nhân cụ thể như Juanito, nhưng họ có cả một địa danh mà các Liverpudlian mỗi khi nhắc tới là “gai” xương sống, đấy là Istanbul. Câu chuyện huyền diệu đó diễn ra trong trận chung kết Champions League 2004/05, được coi là hay nhất lịch sử đấu trường này. Sau khi để AC Milan dẫn 3-0 trong hiệp 1, một tỷ số đủ để thiên hạ tắt tivi đi ngủ. 

    Vậy mà chỉ trong 6 phút của hiệp 2, The Kop san bằng cách biệt 3-3, cầm chân Milan đến hiệp phụ và đả bại đối thủ trên chấm luân lưu 11m. Liverpool nâng cúp trong ngày ra đời của “tinh thần Istanbul”. Thế nhưng, người Liverpool lại chỉ nhắc về Istanbul như một ký ức đẹp, với hình ảnh của người hùng Steven Gerrard mà họ yêu quý, hay một liều thuốc giảm đau nhìn từ quá khứ mỗi khi thất bại, chứ không đem nó ra thực thể giống như bài hát “You’ll never walk alone” được bật tại Anfield mỗi ngày. 


    Đấy là một sự phí phạm vô cùng lớn, nếu nhìn qua cách người Real “làm ăn” để chiến thắng cổ động, khi họ vừa có bài hát “Hala Madrid” lại vừa có biểu ngữ “Tinh thần Juanito”. Vậy câu hỏi được đặt ra, đã đến lúc Liverpool đem “tinh thần Istanbul” ra làm một thực thể, một truyền thống, hay một biểu ngữ hay chưa? Câu trả lời là rồi. Và không phải tháng sau, không phải ngày mai cũng không phải hôm nay, mà là ngay bây giờ. Barca đã hành quân đến nước Anh rồi.

    Họ mang theo hành trang là chiến thắng 3-0 ở lượt đi cùng thứ sức mạnh khủng bố như AC Milan 2005. Liverpool phải làm nóng từ bây giờ, phải tiêm vào cả thành phố thứ nhiệt huyết Istanbul từ lúc này, để đường đường chính chính gặp lại đội bóng từng gieo sầu lên họ, để thực hiện lại cú “Istanbul” ngày nào. Hãy nhớ rằng, trong ngày 24/5/2005 ở Thổ Nhĩ Kỳ ấy, Liverpool thậm chí còn đối diện với sự nan giải khủng khiếp hơn nhiều.

    Trong tay họ chỉ còn 45 phút và phải ghi 3 bàn vào lưới của hàng tứ vệ huyền thoại gồm những cái tên nghe xong là rợn tóc gáy: Paolo Maldini, Alessandro Nesta, Japp Stamp và Cafu. Bây giờ, Liverpool có tới 90 phút, và là ở Anfield. Hàng tứ vệ của Barca, không ai sánh ngang được với Maldini hay Nesta của quá khứ.

    Hãy vẫy trên khán đài lá cờ Istanbul ngày nào, Liverpudlian!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội