Bóng Đá Plus trên MXH

Lăng kính: Thổ Nhĩ Kỳ cũng có... Man City
Đức Hoàng • 18:40 ngày 18/03/2014
Sẽ là không công bằng nếu liên tục nói về Chelsea mà không bận tâm đến những người bên kia chiến tuyến (ngoài Drogba, vốn cũng được nói đến bởi anh là người cũ của Chelsea).

    1.
     Bởi Galatasaray cũng đang hướng tới những mục tiêu lớn và thành tích của họ hoàn toàn có thể thay đổi, dù ít nhiều, cán cân quyền lực trong làng bóng đá Cựu lục địa nay mai.

    Khi mà người ta đang tập trung nói về chuyến làm khách đến Stamford Bridge của Drogba và đồng đội, thì chủ tịch Unal Alysal của Galatasaray cũng đang đến Anh để thực hiện một chiến dịch bóng đá, mà quy mô lớn hơn nhiều một trận đấu ở Champions League.

    Ông đang gặp các lãnh đạo của Reading FC, đội bóng mới năm ngoái còn góp mặt tại Premier League, để thương lượng mua lại CLB này với giá 20 triệu bảng.

    Một ông chủ sở hữu nhiều CLB tên tuổi ở các quốc gia khác nhau, hay nói một cách hình ảnh hơn, một CLB lớn “sở hữu” một CLB nhỏ, Reading trở thành CLB con của Galatasaray (hiện tại giữa họ đã có hợp đồng kiểu anh-em), đó là một cách hành xử kiểu Man City, đội bóng đang cùng lúc sở hữu các CLB ở Mỹ và Australia.

    2. Kể ra chuyện Galatasaray đang chuẩn bị mua lại Reading, để mường tượng được tham vọng của CLB này ở tầm vóc nào. Theo một nghĩa nào đó, kiểu phát triển theo bề rộng này thậm chí còn có thể coi là tham vọng hơn cả Chelsea, nơi Abramovich chỉ muốn chi tiền trực tiếp cho đội hình để có các chức vô địch qua từng mùa.

    Cũng trong những ngày này, ở Anh, người ta đưa tin Bacary Sagna đang “làm giá” với Arsenal để đòi mức lương 90.000 bảng/tuần trong 3 năm tới, tức là gấp rưỡi hiện tại và 6 triệu bảng tiền lót tay.

    Lý do? Galatasaray đang theo đuổi anh. Nên nhớ rằng Sagna đã 31 tuổi. Và chắc chắn là lời đề nghị của Galatasaray phải như thế nào thì hậu vệ người Pháp mới đưa ra mức đòi hỏi có giá tổng cộng lên đến 20 triệu bảng với CLB của mình.


    Galatasaray gần đây đã luôn hành xử kiểu Man City. Trong đội hình của họ có những ngôi sao ở tầm châu Âu, được đưa về bằng các hợp đồng bộn tiền. Nào là Drogba, Sneijder, Melo,... và các ngôi sao người Thổ sáng giá nhất. Chủ tịch Unal Aysal “chỉ” có hơn 1 tỷ USD tài sản, nhưng Galatasaray giàu truyền thống và có nền tảng vững chắc hơn nếu so với Man Ciy hay Chelsea: một SVĐ 5 sao của UEFA, một hệ thống đào tạo trẻ lâu đời. Doanh thu của họ vẫn đang liên tục tăng, mùa trước đạt 157 triệu euro, kém Inter chút ít.

    Và bây giờ thì Galatasaray muốn nâng quyền lực của họ lên tầm vóc châu Âu. Họ đã từ lâu được coi như một thế lực trong chuyển nhượng, đang sẵn sàng trả những mức lương cao ngất để có nhiều ngôi sao hàng đầu. Họ đang muốn mua Reading.

    3. Châu Âu đã phân cực quá lâu và giấc mơ của chủ tịch UEFA Michel Platini là được nhìn thấy một thứ gì đó khác biệt ở Champions League, không mang các quốc tịch Anh, Đức, Tây Ban Nha và Italia. Galatasaray có thể là câu trả lời của ông.

    Sẽ là viển vông nếu tin rằng đội bóng của tỷ phú Unal Aysal có thể nhanh chóng thay đổi cán cân quyền lực. Nhưng họ đang mơ lớn, rất lớn, và đang hành động vì điều đó.

    Sẽ rất thú vị khi chứng kiến hành trình vươn tới một tầm cao mới của đội bóng này. Nhìn lại những hoạt động của Galatasaray để hiểu rằng nếu họ chiến thắng, thì điều đó có thể còn có ý nghĩa vĩ mô hơn với bóng đá châu Âu nếu Chelsea chiến thắng. Có thể thôi, nếu Unal Aysal thành công với kế hoạch của ông.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội