Bóng Đá Plus trên MXH

Lautaro Martinez có hình xăm mới đầy ẩn ý

23 giờ trước
Chỉ vài giờ sau chiến thắng 2-1 đầy cảm xúc trước Bayern Munich, Lautaro Martinez lại khiến người hâm mộ Inter chú ý, lần này không phải bằng một cú sút, mà bằng… một hình xăm.

    Lautaro vừa hoàn thiện một tác phẩm nghệ thuật mới trên lưng

    "El Toro" vừa hoàn thiện một tác phẩm nghệ thuật trên lưng, nơi vốn đã có hình hai con sư tử tượng trưng cho sức mạnh, giờ được khắc thêm một con đường biểu tượng cho gia đình, cùng tên hai đứa con Nina và Theo ở phía dưới.

    Bàn thắng vào lưới Bayern trong trận lượt đi tứ kết Champions League tối 8/4 đã làm bùng nổ cả Allianz Arena. Nhưng với đội trưởng của Inter, khoảnh khắc đó còn là lời tri ân đến hậu phương, nơi đã luôn sát cánh bên anh từ những ngày đầu gian khó.

    Lautaro không phải kiểu người thích xăm cho đẹp. Mỗi hình xăm trên người anh đều mang một câu chuyện, một ký ức, một dấu ấn không thể phai mờ. Hình xăm đầu tiên của Toro là dành cho ông ngoại Nestor, người có ảnh hưởng sâu sắc đến tuổi thơ anh. Một câu nói nổi tiếng của Nietzsche: “Điều gì không giết được tôi sẽ khiến tôi mạnh mẽ hơn”, cũng được anh khắc lên người như một tuyên ngôn sống.

    Còn với Inter, Lautaro không ngần ngại để lại dấu ấn vĩnh viễn: hai ngôi sao tượng trưng cho Scudetto mới nhất cũng đã được khắc lên da anh như lời cam kết sắt đá với màu áo Nerazzurri.

    Hình xăm mới nhất, con đường dành cho gia đình, không chỉ là một nét vẽ trên da, mà là lời khẳng định: gia đình là gốc rễ cho mọi bàn thắng, mọi danh hiệu, và mọi giấc mơ. Trong bối cảnh Inter đang tiến gần tới một mùa giải lịch sử, Lautaro với vai trò thủ lĩnh cả về tinh thần lẫn chuyên môn, cho thấy mình không chỉ là một tiền đạo máu lửa, mà còn là người đàn ông của tổ ấm, của giá trị và cảm xúc.

    Con đường ấy, uốn lượn trên lưng anh, có thể là hình ảnh ẩn dụ cho hành trình sự nghiệp nhiều thử thách, từ Bahia Blanca tới Milano, từ một cậu nhóc lặng lẽ thành người đội trưởng đưa Inter chinh phục châu Âu. Nhưng dù đi bao xa, nơi cuối con đường ấy luôn là Nina, là Theo, là tổ ấm, điểm tựa không bao giờ thay đổi.

    Và đó, có lẽ, cũng là bí mật lớn nhất đằng sau những pha dứt điểm lạnh lùng, những lần ăn mừng cuồng nhiệt, và cả ánh mắt bừng cháy trong đêm Munich.

    Hai mặt của Inter
    Tại Champions League mùa này, Inter mới chỉ để lọt lưới đúng 3 bàn để giành tới 9/11 chiến thắng. Trong khi đó ở Serie A, Inter lại để thủng lưới gần 1 bàn/trận (0,97). Đáng nói hơn, trong 11 lần chạm trán các đối thủ thuộc Top 8 Serie A, Inter chỉ thắng 5, hòa 4 và thua 2. Một hiệu suất không tồi, nhưng kém xa những gì thể hiện ở châu Âu.

     

    PHƯƠNG LINH • 23 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay