Bóng Đá Plus trên MXH

Leicester và nỗi buồn Premier League
Minh Nhi • 08:17 ngày 20/04/2017
Leicester đã chơi rất cố gắng và có trận hòa 1-1 trước Atletico Madrid ở trận lượt về rạng sáng qua. Tuy nhiên, chừng đó là không đủ để đội chủ sân King Power ngược dòng trước đại diện Tây Ban Nha. Premier League đã không còn một đại diện nào ở vòng bán kết Champions League và đây tiếp tục là mùa giải rất buồn của bóng đá Anh.
    Leicester không đầu hàng như Arsenal 

    Tỷ số thua 0-1 trận lượt đi là bất lợi lớn cho Leicester. Chưa hết, ở trận lượt về rạng sáng qua, việc Saul làm tung lưới đội chủ sân King Power ở phút 26 tiếp tục là gáo nước lạnh dội vào hy vọng mong manh giành vé vào bán kết với Leicester. Tuy nhiên, đội quân của HLV Craig Shakespeare đã không đầu hàng đối thủ một cách bạc nhược như điều mà Arsenal từng làm trước Bayern. 

    Những sự thay đổi đã được HLV Shakespeare tạo ra ngay sau giờ nghỉ với việc tung cùng lúc 2 cầu thủ là Leonardo Ulloa và Ben Chilwell vào sân. Leicester chuyển sang đá 3 trung vệ và cầu thủ trẻ Chilwell (số 3) được đẩy lên chơi như tiền vệ tấn công lệch trái. Sơ đồ vị trí trung bình của Leicester trong hiệp 2 cũng chỉ ra việc đại diện nước Anh dâng cả đội hình lên cao để tìm kiếm bàn gỡ hòa (xem ảnh). 

    Sự quyết tâm của Leicester đã được đền đáp bằng bàn gỡ của Jamie Vardy (61’). Họ cũng áp đảo Atletico Madrid về mọi chỉ số chuyên môn sau trận như cầm bóng nhiều hơn (56%), sút trúng đích nhiều hơn (6 so với 3), hưởng phạt góc nhiều hơn (7 so với 1). Thậm chí, nói như HLV Diego Simeone thì “Leicester đã khiến chúng tôi cảm thấy run rẩy”. 

    Dù không thể ngược dòng thành công, nhưng việc đá cho nhà á quân Champions League mùa trước phải run sợ cũng là điều tự hào với Leicester. Hành trình cổ tích của họ đã khép lại. Nhưng ít ra thì họ cũng chia tay Champions League với cái đầu ngẩng cao, điều mà các đại gia khác của Premier League không có được. 


    Premier League vẫn là khách lạ ở Champions League

    Premier League đã sạch bóng ở bán kết Champions League. Như vậy, xứ sương mù lại có thêm 1 mùa giải đáng quên nữa ở châu Âu. Arsenal đã nhận tới 10 bàn thua trong 2 cuộc đối đầu với Bayern Munich. Man City để thủng lưới 3 bàn trước Monaco. Tottenham là nỗi thất vọng lớn nhất, khi bị loại ngay từ vòng bảng. 

    Như vậy, trong 5 mùa giải gần nhất ở Champions League thì có tới 3 mùa là Premier League vắng bóng ở vòng bán kết. Leicester cũng mới là đội bóng Anh thứ 5 lọt vào vòng tứ kết trong 6 mùa giải gần nhất. Con số này là quá khiêm tốn so với các giải đấu hàng đầu khác như La Liga, Bundesliga, hay thậm chí là Ligue I. Bằng chứng, trong 6 mùa gần nhất thì La Liga có 17 lần góp mặt ở tứ kết, Bundesliga có 10 lần và Ligue 1 có 7 lần, tức vẫn còn nhiều hơn Premier League. Giải đấu vẫn tự hào là hấp dẫn nhất, giàu có nhất hành tinh, nhưng thực ra lại đang là khách lạ ở Champions League. 

    Người Anh có lẽ sẽ kỳ vọng nhiều hơn vào mùa giải sau. Bởi đó là khi Chelsea sẽ trở lại Champions League. Man City, Liverpool sẽ mạnh mẽ hơn với Pep Guardiola và Juergen Klopp. Còn đội quân trẻ trung Tottenham cũng sẽ rút được nhiều kinh nghiệm sau thất bại ở cúp châu Âu mùa này. 4 cái tên đó nhiều khả năng sẽ đại diện cho Premier League ở Champions League mùa tới và có lẽ khi đó thì nước Anh mới hy vọng lấy lại vị thế hàng đầu ở giải đấu số 1 châu Âu. 

    CON SỐ
    1 Jamie Vardy là cầu thủ người Anh đầu tiên ghi bàn ở vòng tứ kết Champions League kể từ sau Frank Lampard năm 2012.
    16 Leicester đã có 16 cú sút trong hiệp 2, trong khi Atletico Madrid chỉ có 1 lần sút bóng sau giờ nghỉ. Đó là con số cho thấy sự khác biệt rất lớn của 2 đội trong hiệp 2. 

    Premier League thụt lùi thế nào?

    Trong 2 năm liên tiếp là 2008 và 2009, Premier League đã góp tới 6 suất ở vòng bán kết Champions League. Tuy nhiên, trong 8 năm gần nhất thì nước Anh chỉ có 4 lần có đại diện lọt vào vòng bán kết.  

    CÁC CLB PREMIER LEAGUE Ở CHAMPIONS LEAGUE
    Năm  Đội lọt vào bán kết 
    2008  Man United, Liverpool, Chelsea 
    2009  Man United, Arsenal, Chelsea 
    2010  Không có 
    2011  Man United
    2012  Chelsea 
    2013  Không có 
    2014  Chelsea 
    2015  Không có 
    2016  Man City 
    2017  Không có 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội