Bóng Đá Plus trên MXH

Leverkusen bại nhưng không nản
06:48 ngày 19/03/2015
“Chúng tôi hiện là một tập thể trẻ, non kinh nghiệm. Nên thật không dễ để đương đầu với áp lực trên một sân đấu như thánh địa của Atletico. Các cầu thủ của chúng tôi đã chiến đấu hết mình rồi nên chúng tôi vẫn có thể hài lòng với những gì mình đã làm”, HLV Roger Schmidt phát biểu sau khi Leverkusen bị Atletico loại tại vòng 1/8 Champions League.
    Schmidt không lạc quan tếu trong thất bại của đội nhà. Bởi dù vừa phải dừng cuộc phiêu lưu ở Champions League mùa này, con đường phía trước của thầy trò Schmidt vẫn đầy hứa hẹn.

    Leverkusen đang sở hữu lứa tài năng được đánh giá là sáng giá nhất kể từ thế hệ của Michael Ballack, Ze Roberto, Lucio, Oliver Neuville, Yildiray Basturk, Bernd Schneider,… trước đây. Trong tay HLV Schmidt bây giờ là những trụ cột tuổi mới ngoài đôi mươi như thủ thành Bernd Leno (23 tuổi), nhạc trưởng Hakan Calhanoglu (21), 2 ngôi sao chạy cánh Son Heung-min (22) và Karim Bellarabi (24). Tiền vệ trung tâm đầy chững chạc với băng thủ quân trên tay, Lars Bender (đội trưởng chính thức Simon Rolfes giờ thường không còn chỗ trong đội hình xuất phát) cũng chỉ mới 25 tuổi.

    Atletico Madrid 1-0 Leverkusen (chung cuộc: 1-1, luân lưu: 3-2)

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Đội hình trẻ trung ấy đã chơi đầy kiên cường suốt 2 lượt trận với Atletico. Họ chỉ chịu khuất phục trước nhà á quân Champions League vì sự thua thiệt về kinh nghiệm và bản lĩnh trong loạt “đấu súng”. Cần phải nhắc thêm chi tiết những yếu nhân của Leverkusen như HLV Schmidt và tiền vệ Calhanoglu (người ghi bàn duy nhất ở trận lượt đi với Atletico) mới chỉ gắn bó với Leverkusen chưa đầy 1 năm.

    Các fan của Leverkusen có quyền tin tưởng rằng thầy trò Schmidt sẽ trở lại mạnh mẽ hơn vào mùa sau, nhất là khi Leverkusen có thể giữ được bộ khung hiện tại và bổ sung trung phong và trung vệ chất lượng. Chẳng phải vô cớ mà Leverkusen vẫn đang có tên trong Top 4 ở Bundesliga, xếp trên những CLB nhiều sao bự như Schalke và Dortmund.

    “Măng” đua nhau mọc
    Phía sau những Son, Bellarabi, Calhanoglu đã sớm thành danh, đội hình Leverkusen còn nhiều sao mai được dự đoán sẽ thành sao trong tương lai gần như tiền vệ công Julian Brandt (18 tuổi), hậu vệ trái Wendell (21) và hậu vệ phải Tin Jedvaj (19).
    ĐỨC VIỆT • 06:48 ngày 19/03/2015

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay