Bóng Đá Plus trên MXH

Leverkusen: Khi người ta… trẻ
MẠNH ĐỨC • 10:01 ngày 20/08/2015
Rạng sáng qua, Leverkusen vừa để thua Lazio theo đúng kịch bản mà người ta đã lường ra ngay sau khi có kết quả bốc thăm vòng play-off. Đó là khi đội bóng Đức tấn công, tạo ra nhiều cơ hội mười mươi hơn và rồi… để thua bởi một tình huống phản đòn của Lazio!
    TRẬN THUA OAN NGHIỆT
    Nếu xét về các chỉ số thống kê sau trận, Leverkusen không hề vượt trội đối thủ. Họ chỉ tung ra 10 pha dứt điểm so với 14 của đội chủ nhà. Leverkusen cũng chỉ tung ra tổng cộng 392 đường chuyền so với 405 của chủ nhà, với tỷ lệ chính xác chỉ là 63,3%. Tuy nhiên, tại sân Olimpico rạng sáng qua, những tình huống đáng chú ý nhất lại thuộc về đội khách.

    Leverkusen không áp đảo về thế trận nhưng họ lại có nhiều tình huống uy hiếp khung thành đối phương hơn, nhờ chất lượng của những cầu thủ trên hàng công. Bỏ qua những thống kê khô khan, Leverkusen đã nhiều lần tiệm cận tới những bàn thắng sau các pha dứt điểm của Hakan Calhanoglu, Lars Bender hay Karim Bellarabi. Trong số này, những tình huống xuống bóng tốc độ bên cánh phải của Bellarabi hay những quả phạt của Calhanoglu luôn đặt khung thành của đội chủ nhà vào tình thế báo động.

    Lazio 1-0 Leverkusen (Play-off Champions League 2015/16)

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Leverkusen cũng đã có một hiệp 2 ấn tượng. Họ dồn ép đội chủ nhà và tạo ra nhiều tình huống sóng gió. Đáng kể nhất là tình huống đến ở phút 70, khi Calhanoglu ghi bàn hợp lệ nhưng lại không được trong tài công nhận. Đó cũng chính là bước ngoặt của trận đấu, để rồi sau đó Lazio như bừng tỉnh, tổ chức được những đợt phản công sắc nét và một trong số đó đã được cầu thủ vào sân thay người Keita chuyển hóa thành bàn thắng.

    TRẺ NGƯỜI, NON DẠ
    Đó là một pha bóng hết sức đơn giản, khi Keita dùng tốc độ vượt qua Jonathan Tah rồi dứt điểm chéo góc hạ thủ thành Leno. Một pha bóng cho thấy sự non nớt của Tah, trung vệ 19 tuổi mới được Leverkusen chiêu mộ từ Hamburg.


    Tah cũng chính là hình ảnh tiêu biểu cho Leverkusen ở trận đấu rạng sáng qua. Không ít lần, trung vệ trẻ tài năng này để lại dấu ấn với những pha bóng chính xác và quyết đoán. Nhưng cũng từng đó lần Tah chơi lóng ngóng, để các cầu thủ tấn công Lazio chuyển những tình huống vô hại thành những cơ hội và khiến khung thành Leno bị thử thách.

    Với việc xây dựng tập thể gồm nhiều cầu thủ trẻ tài năng trong đội hình, HLV Roger Schmidt rõ ràng đã có một quyết định mạo hiểm. Và quyết định đó đang khiến ông và Leverkusen phải đối mặt với nguy cơ mất trắng 20 triệu euro nếu không thể giành vé dự vòng bảng Champions League. Đó là một viễn cảnh hết sức thực tế, bởi với thất bại 0-1, Leverkusen sẽ còn gặp khó gấp bội ở trận lượt về. Đó sẽ là trận đấu mà lối chơi tấn công có phần ngây thơ của Leverkusen sẽ bị thử thách bởi lối chơi phòng ngự phản công khó chịu của đội bóng Italia. Và với tỷ số 0-1 ở lượt đi, chỉ cần họ để Lazio ghi 1 bàn thắng ở trận lượt về, mọi thứ có thể đã an bài với đội quân trẻ của Schmidt. 

    Một viễn cảnh buồn, nhưng là một thực tế rất có thể sẽ xảy ra bởi Leverkusen đang cho thấy sự non nớt trước những trận cầu quan trọng.

    “Trọng tài đã thay đổi trận đấu”
    GĐTT Rudi Voeller của Leverkusen không giấu nổi sự bức xúc trước quyết định không công nhận bàn thắng của Calhanoglu. “Đó là một bàn thắng hợp lệ. Một bàn thắng đến vào thời điểm đó sẽ giúp Leverkusen chơi thoải mái hơn nhiều. Rõ ràng, đó là quyết định đã thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu. Thật khó chấp nhận vì nó lại diễn ra ở một trận cầu quan trọng như vậy”, Voeller giận giữ sau trận.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay