Lễ bốc thăm các cặp đấu vòng 1/8 Champions League vừa kết thúc tại Nyon, Thụy Sỹ, khi Liverpool sẽ đụng độ đội bóng đang thăng hoa PSG và “nhường” Benfica lại cho Barca. Điều đáng nói, trước khi lễ bốc thăm diễn ra trên thực tế, thì đã có một lễ bốc thăm mô phỏng.
Theo đó, Liverpool được dự đoán là phải đối mặt với một đối thủ rất mạnh ở vòng 16 đội, dù đứng đầu BXH vòng phân hạng Champions League 2024/25. Trên thực tế, The Kop của HLV Arne Slot đã giành được 21 điểm sau 8 trận đấu ở vòng phân hạng. Họ để thua duy nhất 1 trận ở lượt cuối trước PSV, và là 1 trong 3 đội bóng Premier League lọt thẳng vào vòng 1/8 cùng với Arsenal và Aston Villa.
Thể thức mới chỉ giúp Liverpool tránh khỏi việc đụng độ các đội bóng Top 8 và được xếp chung với nhóm Barca (thứ 1 và thứ 2). Các nhóm tiếp thep lần lượt là Arsenal với Inter (thứ 3 và thứ 4), Atletico với Leverkusen (thứ 5 và thứ 6) và Lille với Aston Villa (thứ 7 và thứ 8).
Và, trong lễ bốc mô phỏng, Liverpool phải đối đầu với PSG, đúng như trên bốc thăm thực tế. “Chúng tôi thật không may khi đụng trúng Liverpool ở vòng đấu tới. Họ là đội bóng mạnh nhất châu Âu hiện tại. Nhưng PSG không ngại bất cứ đối thủ nào”, HLV Luis Enrique phản ứng sau lễ bốc thăm.
Với Liverpool, rõ ràng gặp PSG ở thời điểm này là một bất lợi. Bởi trong khi The Kop có dấu hiệu chậm lại với những lần sảy chân và thi đấu không như ý, thì phong độ của ĐKVĐ Ligue 1 đang không thể ngăn cản với sự tỏa sáng của hàng công, đặc biệt là Ousmane Dembele, người đã ghi tới 15 bàn thắng trong năm 2025. Đại diện của Pháp vừa đại thắng Brest với tổng tỷ số 10-0 ở vòng play-off.
7 năm trước tại vòng bảng Champions League 2018/19, Liverpool đã hạ gục PSG 3-2 tại Anfield và thua 1-2 tại Parc des Princes. Kết thúc vòng bảng PSG giành vị trí số 1, còn Liverpool thứ 2. Nhưng đây là mùa The Kop lên ngôi vô địch.