Bóng Đá Plus trên MXH

Liverpool: Một công trình sụp đổ!
Minh Việt • 09:03 ngày 11/12/2014
Liverpool mất 5 năm mới được trở lại Champions League. Nhưng họ chỉ cần 3 tháng để vứt đi tất cả. Cả một công trình trị giá hàng trăm triệu bảng đang đứng trước nguy cơ sụp đổ…!
    VIDEO: Liverpool 1-1 FC Basel

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    10 PHÚT LÀ KHÔNG ĐỦ
    1 bàn thua sau cú sút của Frei ở phút 25, 1 chiếc thẻ đỏ cho Markovic ở phút 60, 79 phút đầu ở trận đấu được coi là “chung kết” với Liverpool diễn ra trong thảm họa. Thế rồi ngọn lửa ngược dòng ở Anfield lại được đốt lên, khi Steven Gerrard sút phạt thành bàn ở phút 80. Tia hy vọng bùng lên dữ dội hơn nữa khi cú đánh đầu của Jordan Henderson đi đổi hướng, suýt chút nữa làm tung lưới Basel lần thứ 2.

    10 phút cuối tại Anfield rạng sáng qua, những CĐV Liverpool ưa hoài niệm lại được sống trong sự hồi hộp tột cùng, cùng kỳ vọng về một màn ngược dòng thần thánh nữa, như khi họ hạ Olympiakos 3-1 tròn 10 năm trước, như khi họ đánh bại Milan ở trận chung kết Champions League kỳ diệu 2004/05 hay chung kết Cúp FA 2006. Người ta bảo Liverpool chứa trong mình ADN ngược dòng. Không ai nói ra, nhưng 10 phút cuối trước Basel thực sự là 10 phút đong đầy cảm xúc.

    Nhưng kịch bản của 10 năm trước không tái hiện. 10 phút vùng lên là không đủ để họ cứu vãn nổi hành trình tồi tệ xuyên suốt cả vòng bảng năm nay. Họ được rơi vào bảng đấu được coi là cực kỳ dễ dàng. Nhưng họ chỉ thắng được 1 trận trước “chú lùn” Ludogorets Razgrad. Họ thua sấp mặt cả 2 trận trước Real Madrid. Và cuối cùng, họ hòa trên thế… thua trước Basel dù được chơi ngay tại Anfield. Đó thực sự là một hành trình tồi tệ.

    Còn nữa, Liverpool cũng không xứng đáng đi tiếp bởi sự hèn nhát. CĐV của họ có quyền chất vấn Brendan Rodgers. Tại sao ông lại cất cả 2 tiền vệ tấn công Coutinho và Adam Lallana trên ghế dự bị, để sử dụng hàng tiền vệ toàn “công nhân” như Henderson, Allen, Lucas Leiva, trong trận cầu mà Liverpool buộc phải thắng? Rodgers đã bất chấp niềm tự hào Liverpool để tung ra đội dự bị tại Bernabeu. Nghĩa là, ông đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận “chung kết” với Basel từ lâu rồi. Vậy mà khi lâm trận, Rodgers lại rón rén sợ sệt.   

    Trên khán đài Anfield, người Liverpool vẫn hát “không bao giờ bỏ cuộc”. Nhưng họ không truyền được sự dũng cảm, ý chí bất khuất đó cho thầy trò Rodgers. Dưới thảm cỏ xanh, đội quân của Rodgers thực sự không xứng đáng đi tiếp, vì sự hèn nhát, vì lối chơi đơn điệu, và vì sự tầm thường đáng xấu hổ.


    SỤP ĐỔ CÔNG TRÌNH TRĂM TRIỆU BẢNG
    Liverpool đã bị loại ở Champions League. Nhưng đó chưa phải là nỗi sợ hãi lớn nhất. Vậy CĐV Liverpool lo sợ điều gì? Bây giờ, họ sợ nhất viễn cảnh cả một công trình trăm triệu bảng vừa được dựng lên mùa Hè, đang đứng trước nguy cơ sụp đổ. 

    Hè 2014, Liverpool đã chi ra hơn 100 triệu bảng để tăng cường lực lượng. Nhưng họ bây giờ dùng được ai trong số những tân binh? Liverpool cũng ký hợp đồng có thời hạn tới 5 năm với Rodgers. Bởi vậy, sa thải Rodgers thời điểm này, ngay trong năm đầu tiên của bản kế hoạch 5 năm, thì đó chẳng khác gì thảm họa. Bên cạnh đó, tìm ai thay được Rodgers, và giải quyết khối di sản đổ nát mà ông để lại ở Anfield như nào, cũng không phải chuyện đơn giản. 

    Trảm Rodgers cũng khó. Giữ lại Rodgers nhưng nếu không tìm ra lối đi mới, thì nguy cơ sụp đổ cả công trình trăm triệu bảng cũng là cực lớn. Nói vậy để thấy, bị loại khỏi Champions League cũng chưa đáng sợ bằng chuyện Liverpool bế tắc trong việc tìm ra lối thoát nào cho tương lai! 

    Liverpool mất 5 năm để trở lại Champions League. Họ mất 3 tháng để vứt đi tất cả. Và rất có thể, họ sẽ mất gấp 10 lần thời gian như thế nữa để tìm ra phương thuốc hồi sinh!

    CON SỐ

    2 - Trong 2 lần gần nhất tham dự Champions League, Liverpool đều bị loại ngay từ vòng bảng. Trước đó, mùa 2009/10 The Kop cũng chỉ xếp thứ 3 chung cuộc ở bảng E, sau Fiorentina và Lyon.

    Suy yếu vì bán Suarez cho Barca
    Mùa giải trước, Liverpool ghi tới 101 bàn tại Premier League, đạt hiệu suất 2,66 bàn/trận. 31% số bàn thắng đó thuộc về Luis Suarez. Thế nhưng, mùa Hè vừa qua, Liverpool đã bán ngôi sao người Uruguay cho Barcelona. Kết quả là hiệu suất ghi bàn của họ giờ đã tụt xuống mức 1,3 bàn/trận. Không còn Suarez, các đường lên bóng của họ thiếu sự mềm mại và cả tính đột biến. Ngoài ra, việc mất tiền đạo người Uruguay này còn khiến Liverpool phải thay đổi chiến thuật.


    Sai lầm chuyển nhượng
    Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2014, Liverpool đã chi tới 108 triệu bảng để tăng cường lực lượng. Thế nhưng, các bản hợp đồng đắt giá mà họ đưa về Anfield đều không tương xứng với số tiền đầu tư. Adam Lallana (ảnh) dù khiến Liverpool tốn kém tới 25 triệu bảng nhưng tới thời điểm này vẫn chưa chắc chắn có suất đá chính. Dejan Lovren không hoàn thành nhiệm vụ chỉ huy hàng thủ như kỳ vọng. Còn Lazar Markovic, Mario Balotelli, Alberto Moreno… chưa cho thấy bất cứ dấu hiệu tích cực nào.


    “Bão chấn thương” hành hạ
    Chấn thương là một nguyên nhân quan trọng khiến Liverpool liên tiếp phải hứng chịu những kết quả đáng thất vọng ở mùa giải này. Trong đó, vấn đề mà Daniel Sturridge gặp phải nan giải và gây hậu quả xấu hơn cả. Tiền đạo này bắt đầu nghỉ thi đấu từ đầu tháng 9 do chấn thương bắp chân. Vừa bình phục, chưa kịp trở lại thi đấu, Sturridge lại tiếp tục gặp vấn đề ở cơ đùi và phải nghỉ hết năm 2014.


    Hàng công không biết ghi bàn
    Trong biên chế đội 1 của Liverpool mùa giải này có các tiền đạo là Daniel Sturridge, Mario Balotelli, Rickie Lambert và Fabio Borini, song đến giờ cả 4 người mới chỉ ghi được 5 bàn thắng trên tất cả các mặt trận. Trong đó, Borini chưa một lần “khai hỏa”. Balotelli không biết làm tung lưới đối phương tại Premier League. Sự sa sút của cả hàng công khiến Liverpool dù kiểm soát bóng tốt vẫn không thể kết liễu đối phương.


    “Thuyền trưởng” Rodgers hết bài
    HLV Brendan Rodgers đã từ bỏ sơ đồ 4-4-2 của mùa giải trước để chuyển sang 4-3-3. Ông chủ trương xây dựng Raheem Sterling trở thành nhân vật trung tâm trên hàng công, nhưng tiền vệ 20 tuổi này chưa đạt đến tầm vóc của Luis Suarez để gánh vác trọng trách đó. Điều đáng nói là HLV Rodgers không có biện pháp tháo gỡ tình hình dù hệ thống chiến thuật mà ông xây dựng không hiệu quả trong một thời gian dài.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội